Zalo

Rooney sẽ đi bán khoai nếu không đá bóng

Thứ Ba 09/09/2014 15:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Nếu không theo nghiệp đá bóng, các cầu thủ tuyển Anh sẽ làm gì? Trang 101greatgoals vừa có đáp án cho câu hỏi trên.

Theo đó, một người dùng Twitter có tên Jonny Gabriel đã nghĩ ra cách chế giễu đội hình tuyển Anh thi đấu với Thụy Sĩ tại vòng loại Euro 2016, bằng cách gán cho 11 cầu thủ những nghề riêng, trong trường hợp họ không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

 

Cụ thể, tiền đạo Wayne Rooney sẽ là một tay bán khoai để kiếm sống nếu không xỏ giày thi đấu. Tại Manchester United, Rooney được nhận mức lương 300.000 bảng/tuần.

Ngoài ra, một số vị trí khác được Jonny Gabriel gán cho nghề riêng cũng rất nực cười. Ví dụ, Phil Jones sẽ trở thành nông dân, còn Jack Wilshere là ông chủ hợp đêm và Leighton Baines làm diễn viên hát rong.

Trong khi đó, tiền đạo Welbeck, tác giả cú đúp trong chiến thắng 2-0 của tuyển Anh trước Thụy Sĩ rạng sáng nay, sẽ kiếm sống bằng nghề nhân viên bất động sản, còn Sterling chỉ là một sinh viên.

Ở các vị trí còn lại, thủ thành Joe Hart được tin rằng sẽ trở thành một nhân viên bán điện thoại di động, Gary Cahill làm thực tập sinh ngân hàng đầu tư...

Theo Bongda.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X