Thứ Tư, 12/11/2025
Zalo

"Phù thủy da trắng" qua đời ở tuổi 59

Thứ Ba 15/10/2013 22:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhà cầm quân từng giúp Senegal lọt vào tứ kết World Cup 2002, Bruno Metsu đã không thể giành chiến thắng trước căn bệnh ung thư.

Huấn luyện viên quá cố, Bruno Metsu.
Huấn luyện viên quá cố, Bruno Metsu.

Trong bài phỏng vấn trên tạp chí L'Equipe vào tháng bảy năm nay, Bruno Metsu thừa nhận mắc phải bệnh ung thư ruột kết. Ông cho biết phát hiện ra căn bệnh này khi thay thế Diego Maradona dẫn dắt CLB Al Wasl của Dubai. Metsu mất tại quê nhà Coudekerqu, Pháp vào sáng thứ ba 15/10 theo giờ địa phương.

Chiến lược gia với mái tóc dài lãng tử không có sự nghiệp nổi bật thời cầu thủ nhưng gây tiếng vang lớn khi chuyển sang công tác huấn luyện. Ông là cái tên quen thuộc với các đội bóng châu Phi và Trung Đông.

Thành tích lớn nhất của Metsu là giúp Senegal lọt vào tứ kết World Cup 2002. Senegal gây cú sốc ngay trận khai mạc khi đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới khi đó là Pháp với tỷ số 1-0. Ở vòng 16 đội, đại diện châu Phi thắng Thụy Điển 2-1 và chỉ chịu dừng chân tại tứ kết trước Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Metsu cũng dẫn dắt Senegal vào trận chung kết giải vô địch châu Phi đầu năm 2002.

Kể từ sau giải đấu tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Metsu được đặt biệt danh "Phù thủy da trắng". Những thành tích ấn tượng khác của ông là đưa CLB Al Ain giành AFC Champions League 2003 và tuyển UAE vô địch Cúp vùng vịnh 2007.

Cũng trong năm 2007, Metsu cùng tuyển UAE tới Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á. Tuy nhiên, giải đấu này là ký ức tồi tệ với ông. UAE để thua đội chủ nhà Việt Nam ngay trận ra quân và bị loại từ vòng bảng.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi.

Messi tại American Business Forum: "Chúa ban cho tôi tài năng, tôi phải hy sinh rất nhiều để không phụ lòng Ngài"

Messi tại American Business Forum: Chúa ban cho tôi tài năng, tôi phải hy sinh rất nhiều để không phụ lòng Ngài

Messi tại American Business Forum: "Chúa ban cho tôi tài năng, tôi phải hy sinh rất nhiều để không phụ lòng Ngài"

Lionel Messi mới đây đã được Thị trưởng Francis Suarez trao chìa khóa của thành phố Miami và đã có buổi nói chuyện tại Diễn đàn Kinh doanh châu Mỹ (America Business Forum) tổ chức ở Trung tâm Kaseya.

Messi thi đấu đến năm 41 tuổi: Phước lành cho những người yêu bóng đá đẹp

Messi thi đấu đến năm 41 tuổi: Phước lành cho những người yêu bóng đá đẹp

Messi thi đấu đến năm 41 tuổi: Phước lành cho những người yêu bóng đá đẹp

Lionel Messi sẽ tiếp tục chơi bóng đến ít nhất năm 2028. Ở tuổi 41, anh vẫn chưa dừng lại. Thông báo từ Inter Miami về bản hợp đồng mới khiến cả thế giới bóng đá ngạc nhiên pha lẫn xúc động. Không phải những dạng hợp đồng nửa năm, 1 năm + 1... cho những cầu thủ luống tuổi. 3 năm là minh chứng sống cho tình yêu bóng đá và đẳng cấp thi đấu không bị mai một sau hơn hai thập kỷ.

Franco Mastantuono: "Messi là HLV tuyệt nhất mà bạn có ở trên sân!"

Franco Mastantuono: Messi là HLV tuyệt nhất mà bạn có ở trên sân!

Franco Mastantuono: "Messi là HLV tuyệt nhất mà bạn có ở trên sân!"

Franco Mastantuono, hiện đang cùng đội tuyển Argentina tập huấn tại Miami để chuẩn bị cho các trận giao hữu gặp Venezuela và Puerto Rico đã có cuộc trò chuyện độc quyền với F3 về những trải nghiệm đầu tiên của mình tại Real Madrid và niềm ngưỡng mộ dành cho Lionel Messi.

Xem thêm
top-arrow
X