Zalo

Phanh phui thêm chân rết trong đường dây bán độ ở châu Âu

Thứ Ba 03/12/2013 20:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cuộc điều tra chống lại đường dây bán độ bóng đá xuyên quốc gia tiếp tục bị phanh phui tại Estonia xung quanh hàng loạt trận đấu ở châu Âu bị dàn xếp tỷ số.

 

Theo Reuters, Văn phòng công tố viên công cộng ở Estonia, ngày 3.12, cho biết, đã buộc tội 11 người được cho là dính đến việc dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu trong năm 2011 và 2012. Cơ quan trên cho biết trong một tuyên bố rằng những người trên liên quan đến bê bối bán độ 12 trận đấu ở các trận đấu ở Estonia, Europa League và Lithuania.

Theo đó, 11 nghi can trên đã tiếp cận các cầu thủ người Estonia, Lithuania và Ukraine để chi tiền hối lộ nhằm dàn xếp tỷ số các trận đấu và bỏ túi hàng trăm ngàn USD. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra “chặt đứt” các đường dây bán độ xuyên quốc gia khi vào đầu năm nay, Cảnh sát châu Âu (Europol) và các công tố viên của nhiều quốc gia phát hiện một đường dây cá cược bất hợp pháp xuyên quốc gia có quy mô lớn trụ sở tại Singapore.

Trong cuộc điều tra, đường dây trên có liên quan đến việc dàn xếp tỷ số 680 trận đấu trên toàn thế giới, trong đó có các giải Champions League, World Cup và các giải vô địch quốc gia ở châu Âu. Mới nhất, vào tuần trước, Cơ quan chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) đã tiến hành bắt giữ 6 nghi can (trong đó có 2 người Singapore) dính đến bán độ một số trận đấu thuộc các giải hạng thấp tại Anh.

Trong lời khai của mình, 2 trong 6 nghi can trên tiết lộ họ đã hối lộ để dàn xếp tỷ số ở các trận đấu vòng loại và vòng chung kết World Cup, Euro, các quốc gia mà cầu thủ có thu nhập thấp (Pháp, Thụy Điển, Phần Lan, Bỉ…) cùng như dễ dàng thiết lập các trận giao hữu quốc tế tuyển quốc gia và CLB nhằm mục đích dàn xếp kết quả để đặt cược vào các công ty cá cược tại châu Á.

Theo Thanh Niên

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X