Thứ Ba, 02/12/2025
Zalo

Mourinho bị CĐV "tấn công" bằng bút laser

Thứ Năm 12/12/2013 14:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một người đàn ông đã bị bắt sau khi dùng chiếc bút liên tục chiếu tia laser vào mắt HLV Mourinho và các cầu thủ Chelsea trong trận cầu với Steaua Bucharest.

Mourinho bị chiếu tia laser từ trên khán đài
Mourinho bị chiếu tia laser từ trên khán đài

Chelsea đã xuất sắc đánh bại đại diện đến từ Romania trên sân Stamford Bridge nhờ pha lập công duy nhất của Demba Ba ở phút thứ 10. Nhưng kết quả trận đấu phần nào bị che mờ sau khi Mourinho và 2 cầu thủ Oscar và Eden Hazard bị một CĐV "tấn công" bằng tia laser từ trên khán đàn.

Nhân viên an ninh trên sân đã lập tức phát hiện và bắt giữ người đàn ông đã dùng chiếc bút máy chiếu tia laser vào thầy trò Mourinho. Tan trận, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận: "Tôi nhận ra mình trở thành mục tiêu nhưng không quá lo lắng khi trận đấu đang diễn ra.

Tôi không rõ tia laser đó chiếu từ đâu. Giữa trận, tôi 2 lần cảm thấy bị lóa mắt nhưng đó không phải vấn đề lớn. Tôi cảm nhận đây là tia laser màu xanh nhưng không khó chịu. Vì vậy, tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo trên khu kỹ thuật."

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X