Zalo

Mourinho bị CĐV Real chặn xe la ó: Không còn gì lưu luyến ở Bernabeu

Thứ Bảy 04/05/2013 16:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khi chiếc Audi do Mourinho điều khiển vừa dừng lại trước cổng khu trung tâm huấn luyện Valdebebas, một số CĐV quá khích đã bao vây xung quanh, mắng nhiếc, sỉ vả chiến lược gia người Bồ không tiếc lời.

 

1. Real Madrid thất bại cay đắng trước Dortmund ở bán kết Champions League, với tổng tỷ số thua 3-4 sau hai lượt trận. Đây cũng là mùa giải thứ 3 liên tiếp Real phải dừng bước ở ngưỡng cửa vòng bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu. Người hâm mộ đội bóng áo trắng chưa nguôi ngoai được cảm giác thất vọng tột cùng khi đầu tư nhiều cho Champions League rồi lại tay trắng, danh hiệu ở Liga cũng bị mất vào tay Barcelona.

Mọi chỉ trích dồn lên HLV Jose Mourinho. Họ cho rằng 3 năm ngồi ghế nóng sân Bernabeu, những gì chiến lược gia người Bồ làm được chưa thể đáp ứng được kỳ vọng. Ông còn bị ghét hơn khi thời gian qua rộ tin đồn sẽ trở về Chelsea.

Có lẽ đó là lý do một số CĐV Real Madrid đã chặn trước xe của Jose Mourinho, và dành cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha những lời lẽ rất nặng nề.

Trước đó, ở trận đấu giữa Real Madrid và Levante hồi tháng 4, một tấm biểu ngữ bất ngờ giăng ra với hình ảnh Mourinho đối diện với tên trùm phát xít Hitler. Ngăn cách giữa hai con người này là logo của Real Madrid. Tấm biểu ngữ sau đó được dán ở ngoài SVĐ Bernabeu.

2. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, có lẽ tại Madrid, Mourinho mới bắt gặp cảnh tượng này. Tại Porto, Chelsea và Inter, ông đều dành được sự yêu mến của các CĐV và họ luôn dành sự chào đón nồng nhiệt mỗi khi ông trở lại. Trong khi CĐV Real chặn xe chỉ trích Mourinho thì tại Stamford Bridge, CĐV của Chelsea đã giăng tấm biểu ngữ thể hiện tình yêu đối với “Người đặc biệt” cũng như mong muốn ông sẽ quay về “nhà cũ” sau khi “The Blues” giành chiến thắng trước Basel để có vé dự chung kết Europa League.

Trước những áp lực và khó khăn đang phải trải qua, Mourinho có lẽ sẽ sớm đưa ra quyết định. Báo chí Anh đã khẳng định chắc chắn rằng ông sẽ tới London vào ngày 1/7 tới. Ngày Mourinho rời Bernabeu có lẽ không còn xa.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X