Zalo

Messi.... về quê và tung hoành!

Thứ Ba 03/12/2013 13:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau khi chữa lành vết thương, Leo Messi đã về quê nhà Argentina để bắt đầu quá trình hồi phục chức năng tại Buenos Aires.

Giữa lúc Barca bắt đầu cảm thấy nhớ Leo - 2 thất bại liên tiếp trong vòng 5 ngày, quá trình hồi phục chấn thương của chân sút số 1 tại Camp Nou tỏ ra suôn sẻ với những tín hiệu tích cực.

Leo bắt đầu công việc hồi phục của mình tại Argentina
Leo bắt đầu công việc hồi phục của mình tại Argentina

Kể từ sau hình ảnh buồn, thất vọng, cô đơn rồi bật khóc của cầu thủ hay nhất thế giới khi bị tái phát chấn thương gân kheo trong chuyến làm khách của Real Betis hôm 11/11, Leo đã trở lại với những bước chạy (luyện tập) trên sân cỏ, với một tinh thần đầy quyết tâm.

Theo những thông tin từ trang web của LĐBĐ Argentina, với vết thương đã lành hẳn (không còn đau), Leo đã từ Barca bay về quê nhà vào hôm cuối tuần. Dành trọn ngày Chủ nhật nghỉ ngơi cạnh gia đình, hôm qua (2/12), tiền đạo 26 tuổi bước vào quá trình hồi phục tại phòng tập dưới sự giám sát của tiền sĩ Daniel Martinez và chuyên gia Luis Garcia.

Sau đó, Messi thực hiện một số động tác tung hứng, tiếp xúc với bóng ở ngoài mặt sân tập. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Đây được xem là giai đoạn 2 trong kế hoạch hồi phục cho Leo. Tuần tới, người của Barca - bác sĩ Ricard Pruna sẽ có mặt để cùng theo dõi quá trình điều trị cho chân sút này.

Messi sẽ có 4 tuần tại Buenos Aires với các bài tập hồi phục kéo dài từ thứ Hai đến thứ Bảy. Riêng ngày Chủ nhật, anh sẽ về Rosario đề tận hưởng không khí gia đình. Tất cả cho mục đích: Leo trở lại với tình trạng thể tốt nhất để sớm tung hoành, sát cánh cùng đồng đội.

Dự kiến, ngày mai hoặc ngày kia (5/12), các bác sĩ sẽ tiến hành siêu âm cho Messi để kiểm tra, đánh giá tiến trình điều trị.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X