Thứ Ba, 02/12/2025
Zalo

Lampard nhớ mẹ trong trận thứ 100 ở tuyển Anh

Thứ Tư 11/09/2013 10:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền vệ của Chelsea đi giày thêu chữ "Mẹ" và thỉnh thoảng ngước lên trời tưởng nhớ người mẹ quá cố trong trận đấu với Ukraine tối qua.

Lampard trước trận đấu tối qua.
Lampard trước trận đấu tối qua.

Bà Pat, mẹ của Frank Lampard, qua đời năm 2008 - vài ngày trước khi Chelsea đấu bán kết lượt về Champions League với Liverpool. Kể từ đó, sau mỗi lần ghi bàn tiền vệ sinh năm 1978 luôn chỉ tay lên trời như để dành tặng người mẹ thân yêu.

Hôm qua là một ngày đặc biệt và anh đương nhiên không thể quên bà. Trên giày thi đấu của Lampard có thêu chữ "mum" (mẹ). Trong lúc khởi động anh cũng đặt tay lên ngực, đôi mắt long lanh như sắp khóc khi ngước mắt lên trời cao. Lampard là cầu thủ thứ tám chạm cột mốc 100 trận đấu ở đội tuyển Anh, sau Peter Shilton, David Beckham, Bobby Moore, Sir Bobby Charlton, Billy Wright, Ashley Cole và Steven Gerrard.

Trận đấu đầu tiên của anh cho tuyển Anh diễn ra năm 1999, trong chiến thắng 2-1 trước Bỉ trên sân The Light của Sunderland. Anh là thành viên duy nhất trong đội hình năm đó còn chơi cho đội tuyển hiện nay. Là một ngày đặc biệt nhưng hôm qua Lampard không thể để lại dấu ấn cho riêng mình. Cơ hội duy nhất anh có là cú đánh đầu cuối trận, đưa bóng chệch cột gang tấc.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, đủ để tuyển Anh duy trì ngôi đầu bảng H với 16 điểm sau 8 trận - nhiều hơn một điểm so với hai đội đứng ngay sau là Montenegro và Ukraine. Lampard và các đồng đội còn hai trận đấu nữa ở vòng loại, gặp Montenegro và Ba Lan trên sân nhà Wembley tháng 10 tới đây.

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X