Chủ Nhật, 15/03/2026
Zalo

Jupp Heynckes: Nỗi khắc khoải của quý ông chung tình

Thứ Bảy 04/05/2013 17:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Jupp Heynckes vẫn đang trên con đường tìm kiếm sự thừa nhận cho tài năng của mình, chẳng những từ Bayern Munich mà cả người thân, bạn bè của ông.

1. Trong một bài phỏng vấn sau chiến thắng của Bayern trước Barcelona, Heynckes đã nhấn mạnh từ “tôi” khi đề cập đến sự sáng tạo trong cách bố trí lối chơi để đối phó với đội chủ sân Camp Nou. Khi trở về nhà, ông dùng từ ngữ và cả giọng cảm thán nhằm tạo sự chú ý về thành công vừa giành được.

HLV Jupp Heynckes bên vợ, bà Iris
HLV Jupp Heynckes bên vợ, bà Iris

Việc Bayern thông báo việc bổ nhiệm Pep Guardiola làm HLV của CLB vào mùa sau thực sự động chạm tới lòng tự trọng của chiến lược gia đã ngoại lục tuần. Lập chiến công đưa Bayern giành vé dự chung kết Champions League, ông mong muốn sự tồn tại dù là leo lắt của danh tiếng phải được nhìn nhận sau 3 thập kỷ cầm quân. Ông tự đặt mình là trung tâm khi trả lời báo giới, nói về con mắt nhìn người khi đưa Javier Martínez đến Allianz Arena, cầu thủ mà Franz Beckenbauer nghe tên cứ tưởng thương hiệu cà phê. Chẳng phải bởi ông kiêu ngạo, tự cao tự đại. Đơn giản, ông đang tìm kiếm sự thừa nhận về tài năng của mình sau nhiều năm sống dưới bóng của những chỉ trích.

HLV đối địch Christoph Daum mô tả Heynckes “rất phù hợp cho quảng cáo thuốc ngủ”, tỏ ra thiếu cá tính và phong cách. Ronald Reng, tác giả tiểu sử của Robert Enke thì nhận xét: “Ông ấy có khuynh hướng mất bình tĩnh và chỉ trích các cầu thủ khi có áp lực”,…

2. Những cá nhân đó chẳng rõ có thay đổi quan điểm khi chứng kiến thành công của Heynckes hay không, nhưng ở nhà riêng của ông, mọi chuyện vẫn vậy. Heynckes cho biết ông không hề nhận được câu hỏi nào liên quan tới chiến thắng tuyệt vời của mình khi trở về nhà sau hành trình bay từ Barcelona tới Munich.

Khi đó, bà vợ Iris đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè tới chơi. Tuy nhiên, khi Heynckes bước vào, các vị khách chả ai đả động gì đến thành công được báo chí trên toàn thế giới ca ngợi.

“Tôi trở về nhà đầy tự hào nhưng rút cuộc không ai hỏi tôi đã trải qua một ngày thế nào, cảm xúc ra sao” - Heynckes nói với FourFourTwo.

Trong bữa tối, Heynckes sốt ruột chờ đợi một ai đó đề cập tới trận đấu của Bayern và Barcalona và câu hỏi làm sao “Hùm xám” đánh bại được đội bóng Tây Ban Nha. Nhưng không có 1 ai lên tiếng, thay vào đó Heynckes phải ngồi lắng nghe vị khách Georg nói về giáo viên tiểu học của con trai mình, một số ý kiến châm biếm về kế hoạch nạo vét sông Elbe và phân tích các loại rượu.

Heynckes đã cố gắng thu hút sự chú ý bằng cách thở dài nặng nề và nói những câu đại loại như “Ôi, một ngày thật là…”. Tuy nhiên, những gì ông nói cũng bị bỏ ngoài tai và cơ hội tốt nhất để Heynckes “thảo luận về chiến thắng đã không còn bởi khách đã đứng ở cửa nói lời tạm biệt.

“Vợ Georg, Julia bất ngờ hỏi tôi rằng vẫn làm việc liên quan tới bóng đá à. Nhưng tôi chưa kịp nói đến thời gian làm HLV Athletic Bilbao thì cô ngáp dài và nói rằng họ đã phải dậy sớm vào ngày hôm sau” - Heynckes kể. Điều kỳ lạ hơn là Georg - người luôn coi mình là fan túc cầu- cũng chẳng hề thắc mắc hay hỏi han gì Heynckes.

Mệt mỏi sau ngày dài, đêm đó Heynckes đi ngủ sớm. Sang hôm sau, khi được hỏi có điều gì thú vị xảy ra ở nơi làm việc hay không, Heynckes trả lời. “Cũng chẳng có gì khác, tôi pha cà phê và khe khẽ bỏ cốc của mình xuống bàn”. Cũng may là lần tâm sự này, Heynckes chẳng hề đỏ mặt. Ông vốn nổi tiếng với biệt danh Osram (tên một nhà máy sản xuất đèn ở Đức) bởi thường đỏ mặt khi bị stress hoặc trong trạng thái kích động, cảm xúc chi phối…

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

 

Có thể bạn quan tâm

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Neymar sẽ vắng mặt trong trận đấu của Santos FC tại Campeonato Brasileiro Série A gặp Mirassol FC do tình trạng mỏi cơ kéo dài. Điều này giáng thêm một đòn mạnh vào hy vọng của tiền đạo 34 tuổi trong việc trở lại đội tuyển Brazil trước thềm World Cup.

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Sau cuộc họp thường niên mới nhất của International Football Association Board (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) diễn ra cuối tuần qua, một quyết định gây bất ngờ đã được công bố: bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ đều có thể bị xử phạt theo các biện pháp mới dự kiến áp dụng trước thềm World Cup vào mùa hè này.

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Như mọi năm trên mạng xã hội, những đoạn video tổng hợp, những thống kê về các danh hiệu cao quý như Euro, Champions League, Quả bóng Vàng, các kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn được nhắc lại như một nghi thức quen thuộc. Sinh nhật của Ronaldo từ lâu đã là dịp để thế giới bóng đá tôn vinh một tượng đài của quá khứ huy hoàng.

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Tiền vệ Pedri mới đây đã có buổi trả lời phỏng vấn độc quyền trên tạp chí Esquire. Tại đây, nhạc trưởng của CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha đã có những chia sẻ đặc biệt về cuộc sống trong và ngoài sân cỏ đầy màu sắc của mình.

Xem thêm
top-arrow
X