Thứ Ba, 02/12/2025
Zalo

Hooligan đọ súng, hai fan Boca thiệt mạng

Thứ Tư 24/07/2013 05:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tình hình bạo lực leo thang tại Argentina đã gây nên một thảm kịch trước trận giao hữu trước mùa giải giữa San Lorenzo và Boca Juniors ở ngoại ô Buenos Aires. Hai nhóm hooligan đã xả súng dữ dội vào nhau dẫn đến việc hai CĐV Boca thiệt mạng.

2 người đã chết
2 người đã chết

Những người chứng kiến vụ xả súng kinh hoàng này đã ước tính rằng cả hai bên đã bắn ra khoảng 100 phát đạn. Hai CĐV thiệt mạng đã được xác định là Marcelo Carnevale (35 tuổi), bị chết tại chỗ, và Angel Diaz (45 tuổi), chết khi đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài hai ca tử vong này, vụ đọ súng còn khiến một số người khác bị thương. Ngay sau đó, BLĐ San Lorenzo đã quyết định hủy bỏ trận đấu này.

Bạo lực là một vấn nạn nhức nhối trong làng bóng đá Argentina khi rất nhiều trận đấu bị đe dọa bởi những nhóm hooligan hung hãn. Thế nhưng, lực lượng an ninh và LĐBĐ nước này lại không có những kế hoạch cụ thể để giải quyết vấn nạn này. Hồi tháng Sáu, một CĐV của Lanus cũng bị giết sau cuộc bạo loạn với những fan của kình địch Estudiantes , tuy nhiên, khám nghiệm sau đó cho thấy anh này chết vì một viên đạn cao su của cảnh sát.
 

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X