Zalo

HLV Liverpool Rodgers suýt ăn đòn khi đến nhà bồ trẻ

Thứ Ba 22/04/2014 07:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ai ngờ HLV Brendan Rodgers vừa gặp phải hoàn cảnh chẳng lấy gì làm vui vẻ cho lắm. Theo tờ Daily Star, chuyến thăm cô bồ Charlotte Hind suýt nữa trở thành cơn ác mộng với ông.

Rodgers vừa bị một phen hú vía khi đến nhà người tình trẻ Charlotte
Rodgers vừa bị một phen hú vía khi đến nhà người tình trẻ Charlotte

Chẳng là một gã thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, không hiểu vì sao đã đập cửa ầm ầm nhà của Charlotte. Không thể chịu đựng nổi hành vi của tay trẻ trâu kia, mới đầu Rodgers ôn tồn bảo anh ta hãy đi chỗ khác. Bất chấp thái độ lịch sự của Rodgers, gã thanh niên đã nổi đóa và không ngớt chửi rủa HLV của Liverpool.

 Trong khi Rodgers chưa kịp phản ứng, gã thanh niên tiếp đó đã chạy ra xe rồi lấy một chiếc gậy cricket. Cứ nhìn dáng vẻ hùng hổ của anh chàng kia, khối người có mặt gần đó đã vội nghĩ phen này Rodgers sẽ được bữa… no đòn.

Cũng may là tay côn đồ chỉ dùng gậy vụt mạnh mấy cái vào cửa ra vào, như thể dằn mặt Rodgers đang đứng trong nhà với vẻ mặt đầy lo lắng. Không bị hề hấn gì, nhưng Rodgers hẳn sẽ phải cảnh giác hơn qua mỗi lần ghé qua nhà người tình Charlotte.

Theo Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X