Thứ Tư, 03/12/2025
Zalo

Giá trị "tam tấu Real" bằng .... 114 năm mua sắm của Ajax

Thứ Tư 23/07/2014 11:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Đó là sự so sánh vô cùng thú vị. Chỉ tính riêng tân binh James Rodriguez cùng hai cái tên đắt giá trước đó Ronaldo và Bale, tổng số tiền mà Real Madrid bỏ ra đã ăn đứt tổng chi phí mua sắm trong suốt lịch sử hơn 100 năm tồn tại của đội bóng giàu truyền thống Hà Lan.

Hôm qua, Real Madrid hoàn tất thương vụ chiêu mộ vua phá lưới World Cup 2014 James Rodriguez với giá 108 triệu đôla. Cầu thủ người Colombia ký hợp đồng sáu năm với Real, đưa anh trở thành người có giá trị lớn thứ tư trong lịch sử bóng đá thế giới sau Gareth Bale (135 triệu đôla), Cristiano Ronaldo (130 triệu đôla) và Luis Suarez.

 

Như vậy, trong đội hình hiện nay của Real, "mũi đinh ba" phía sau tiền đạo cắm Karim Benzema có tổng giá trị khoảng 373 triệu đôla, nhiều hơn 55 triệu đôla so với tổng số tiền mà Ajax Amsterdam bỏ ra để mua sắm trong lịch sử của mình.

Ajax là CLB thành công nhất trong lịch sử bóng đá Hà Lan. Họ thành lập năm 1900, sớm hơn hai năm so với Real Madrid. Ajax từng bốn lần vô địch Champions League và vô địch Hà Lan 33 lần. Tuy vậy, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử CLB này chỉ là Miralem Sulejmani (22 triệu đôla).

Đội bóng của thủ đô Amsterdam nổi tiếng với việc sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng, trong đó có các huyền thoại như Johan Cruyff, Patrick Kluivert hay Marco Van Basten.... Một số ngôi sao hiện nay đang chơi bóng như Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez hay Wesley Sneijder cũng được Ajax phát hiện và đào tạo.

Ngay cả Barcelona cũng phải chào thua với “độ điên” của kình địch trên thị trường chuyển nhượng. Đội chủ sân Nou Camp từng mua Luis Suarez với giá 129 triệu đôla, Neymar khoảng 119 triệu đôla, tuy nhiên, việc thường xuyên dùng "cây nhà lá vườn" khiến chi phí mua cầu thủ của họ không thể bì kịp Real Madrid.

Theo Vnexpress

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X