Zalo

El Hadji Diouf bị đánh nhừ tử trong toilet

Thứ Ba 21/05/2013 17:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Say rượu gây sự, tiền đạo của Leeds Utd bị hai người đánh gục trong nhà vệ sinh ở một hộp đêm tại quê nhà Senegal.

El Hadji Diouf là cầu thủ thường xuyên gây rối. Ảnh: PP.

El Hadji Diouf là cầu thủ thường xuyên gây rối. Ảnh: PP.

Vụ việc xảy ra vào hồi cuối tuần qua khi El Hadji Diouf cùng vợ đi chơi tại hộp đêm Five ở Almadies, Senegal. Do uống rượu quá chén, Diouf đã gây sự, chửi bới một số người khác tại hộp đêm. Trong lúc tiền đạo của Leeds Utd đi vào nhà vệ sinh, anh bị hai người đàn ông bám theo. Hai người này lợi dụng lúc không có ai đã đánh cho Diouf một trận "thừa sống thiếu chết" trong khoảng 10 phút ở nhà vệ sinh.

"Anh ấy đi cùng vợ nhưng lại uống quá say và bắt đầu lăng mạ những người khác. Một người đàn ông tên Thierry và bạn của anh ta đã đánh anh ấy trong khoảng 10 phút ở nhà vệ sinh. Họ khiến anh ấy bị knock-out trong đó", một người có mặt ở quan bar kể lại.

"El Hadji Diouf vốn mang tiếng xấu vì liên quan tới các vụ đánh nhau. Tôi nhớ anh ta đã từng gây ra 4 vụ đánh nhau khác trước đó", Harouna Deme, chủ tờ báo Le Populaire không hề ngạc nhiên khi biết tin Diouf bị đánh. Trước đây, tiền đạo người Senegal từng bị cáo buộc nhổ vào mặt đối thủ và bị cấm lái xe 12 tháng vì lỗi lái xe trong tình trạng say rượu.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X