Zalo

Đức thắng nhờ bạn gái Khedira mặc ngược áo

Thứ Hai 14/07/2014 16:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trong trận chung kết World Cup 2014 vừa qua giữa tuyển Argentina và Đức, WAGs của cả hai đội đều có mặt trên khán đài để cổ vũ chồng và người yêu. Nhưng nổi bật hơn cả là Lena Gercke, bạn gái của tiền vệ Sami Khedira.


Lena nổi bật trên khán đài - Ảnh: Globo

 
Lena là một người mẫu nhưng điều khiến cô nổi bật trong số các WAGs không phải là vẻ đẹp hút hồn vì đa phần WAGs Đức có khuôn mặt khả ái, thân hình đáng yêu. Cách diện thời trang của Lena mới chính là điểm khác biệt.

Cũng giống như các WAGs khác của Đức, Lena mặc áo trắng của đội tuyển nhưng cô nàng người mẫu này đã chơi phá cách khi mặc lộn từ trước ra sau. Do vậy, phần ngực áo của Lena ghi rõ số 6 rất to cùng tên bạn trai Khedira.

Các tay săn ảnh không khó khăn lắm để phát hiện và nhìn ra người đẹp của Khedira trên khán đài. Theo Lena chia xẻ trên trang cá nhân, cô mặc áo như vậy không phải vì chơi độc mà vì muốn đổi vận may cho Khedira nói riêng và tuyển Đức nói chung.

Lena cho rằng thời gian qua Khedira không gặp may khi liên tục bị chấn thương khiến anh vắng mặt gần hết mùa giải cùng Real Madrid và lại bị đau tại World Cup. Chính vì vậy, nàng WAGs này mặc trái áo từ trước ra sau với hy vọng đổi xui thành hên.

Tiếc là trận này, Khedira vẫn không thể ra sân vì bị đau nhưng bù lại Đức giành ngôi vô địch và Khedira vẫn có được tấm HCV đáng mơ ước.

Theo Bongda.com.vn
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X