Zalo

Trận đấu phải hoãn 30 phút vì CĐV muốn “giết” đội khách

Thứ Sáu 06/02/2015 08:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hôm qua, trận đấu trong khuôn khổ bán kết CAN Cup 2015 giữa đội chủ nhà Guinea Xích Đạo và Ghana đã không thể diễn ra suôn sẻ vì các CĐV chủ nhà gây bạo loạn trên sân.

Tran dau tai CAN Cup 2015 phai hoan 30 phut vi CDV muon giet doi khach hinh anh
CĐV Guinea Xích Đạo gây loạn trên sân

Guinea Xích Đạo là một quốc gia không mạnh về bóng đá tại lục địa đen, vì vậy việc được giao quyền đăng cai CAN Cup 2015 là một cơ hội để họ cải thiện thành tích của mình. Và thực tế là đội chủ nhà đã đã chơi không tồi và lọt vào tới bán kết của giải vô địch các quốc gia châu Phi. Thế nhưng tham vọng của NHM Guinea Xích Đạo phải là ngôi cao nhất nên họ rất kỳ vọng vào đội nhà. Và trong trận bán kết vào đêm qua trước đối thủ mạnh Ghana thì đã có rất nhiều CĐV chủ nhà mơ về một cơn địa chấn. Tuy nhiên với dàn cầu thủ tinh nhuệ thi đấu ở châu Âu thì Gyan và các đồng đội đã dễ dàng có được 3 bàn thắng vào lưới của Guinea Xích Đạo.

Sau bàn thua thứ 3 thì các CĐV trên sân Malabo đã không thể chịu đựng được nữa và họ đã trút cơn thịnh nổ lên các cầu thủ Ghana. Khi trận đấu bước sang phút 83 thì “cơn mưa” chai lọ, vật thể lạ đã được các CĐV Guinea Xích Đạo hướng về phía “các ngôi sao đen”. Rất may là với sự bảo vệ của bộ phận an ninh mà các cầu thủ Ghana đã không gặp sự cố đáng tiếc nào. Sự giận dữ của CĐV chủ nhà lớn đến mức mà trận đấu đã bị gián đoạn tới 30 phút. Tuy nhiên thì những sự “hỗ trợ” của khán giả nhà cũng không thể giúp Guinea Xích Đạo lật ngược thế cờ và đành chấp nhận thất bại 0-3 chung cuộc.

Đây không phải là lần đầu, chủ nhà Guinea Xích Đạo thể hiện một hình ảnh xấu trong mắt bạn bè quốc tế. Trước đó, tại vòng tứ kết thì thầy trò HLV Becker đã vượt qua Tunisia bằng hàng loạt sai lầm của trọng tài. Có thể nói sau lần đăng cai CAN Cup 2015 thì LĐBĐ châu Phi sẽ chẳng dám giao cho Guinea Xích Đạo tổ chức một giải đấu nào nữa vì quá nhiều vấn đề bất ổn. Việc Guinea Xích Đạo được quyền đăng cai CAN Cup 2015 cũng chỉ là phương án bất đắc dĩ trong hoàn cảnh chủ nhà dự kiến Ma Rốc không thể tổ chức vì dịch bệnh Ebola bùng phát.

Sau trận thắng trước Guinea Xích Đạo thì Ghana đã lọt vào trận chung kết với Bờ Biển Ngà. Trước đó 1 ngày, Yaya Toure và các đồng đội đã vượt qua Congo với tỷ số 3-1 ở trận bán kết đầu tiên. Trận đấu tranh chức vô địch CAN Cup 2015 giữa Ghana và Bờ Biển Ngà sẽ diễn ra vào ngày 9/2 tới đây.

Phạm Doãn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

Gareth Bale: Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

3 năm sau khi khiến cả thế giới sửng sốt vì tuyên bố giải nghệ, huyền thoại của xứ Wales, Tottenham và Real Madrid cuối cùng cũng sẵn sàng nói hết về mọi thứ trong số mới nhất của tạp chí GQ. Về Madrid, về cảm giác làm một Galáctico và những chỉ trích đi kèm.

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Leo Messi và câu chuyện nuôi em

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Tuổi thơ của Messi gắn với chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng, trong khi gia đình không đủ khả năng theo nổi phác đồ điều trị lâu dài. Việc được Barcelona đưa sang Tây Ban Nha và chi trả toàn bộ chi phí y tế đã đổi hẳn quỹ đạo cuộc đời anh. Trải nghiệm đó để lại dấu ấn rất sâu, biến câu chuyện một đứa trẻ chỉ tiếp tục giấc mơ nhờ được giúp đỡ thành điểm xuất phát cho những gì anh làm sau này khi đã là siêu sao toàn cầu.

Xem thêm
top-arrow
X