Zalo

"Đồ tể" Barton bị đấm vỡ mặt chỉ vì ... ngứa mắt

Thứ Ba 05/06/2012 09:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

“Bad Boy” Joey Barton vừa dính... chấn thương sau khi đánh nhau với 2 thanh niên bên ngoài hộp đêm Garlands ở trung tâm thành phố Liverpool.

Đội trưởng của QPR quyết định không có kiện cáo gì hết bất chấp cảnh sát khu vực có mặt kịp thời và bắt giữ 2 người đàn ông đã đánh anh. Theo lời các nhà chức trách, họ tới hộp đêm Garlands vào lúc 5h30 sáng sau khi nhận một cuộc gọi báo cáo và thấy một người đàn ông 29 tuổi ôm mặt. Ít phút sau, anh ta lập tức rời hiện trường cùng bạn gái trong khi cảnh sát vùng Merseyside bắt giữ 2 thanh niên đều 21 tuổi để phục vụ điều tra.

Ảnh chụp Barton cởi trận trong vụ rắc rối
Ảnh chụp Barton cởi trận trong vụ rắc rối

Theo báo cáo ghi lại, khi Barton và bạn gái đang trên đường rời hộp đêm để về nhà thì bị 2 gã trêu chọc. 2 thanh niên này hát những lời lăng mạ tiền vệ của QPR và sau đó không ngần ngại lao vào "tẩn" anh trước. Các quan chức QPR cho biết Barton từ chối đưa vụ việc ra tòa bất chấp nhiều người tại hiện trường nói trông anh “rất tệ” sau vụ ẩu đả.

Các CĐV của Liverpool khá nổi tiếng với sự quá khích cả trong lẫn ngoài sân vận động. Trong khi hình ảnh Barton tại nước Anh nói chung và tại Livepool nói riêng là không mấy “thân thiện”.
Tháng trước, anh vừa nhận án treo giò 12 trận từ FA sau khi bị đuổi khỏi sân trong vòng đấu cuối cùng của Premier League. Đầu tiên anh đánh cùi chỏ 1 cầu thủ Man City, tiếp đến lên gối 1 cầu thủ khác và cuối cùng “đọ đầu” với đội trưởng của họ.

Xa hơn nữa, năm 2008, “Bad Boy” bị phạt 6 tháng tù giam sau khi thừa nhận "ra tay" trong một vụ ẩu đả tại Liverpool, nhưng Barton được thả chỉ sau 74 ngày bóc lịch. Năm 2004, cựu ngôi sao của Man City bị phạt 60 nghìn bảng vì dí điếu xì gà đang cháy vào mắt cậu đồng đội trẻ Jamie Tandy trong bữa tiệc Giáng sinh. Ít lâu sau, anh bị CLB thành Manchester treo giò vì đánh nhau với người đồng đội khác là Ousmane Dabo.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X