Zalo

Cựu sao trẻ Man Utd lại giở thói côn đồ

Thứ Sáu 01/08/2014 10:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Hôm qua, Ravel Morrison, tiền vệ một thời được đánh giá triển vọng nhất Man Utd, đã bị bắt giam sau khi ngang nhiên thẳng tay đánh đập bạn gái cũ và mẹ cô này giữa trung tâm thành phố Manchester.

Trụ cột đội West Ham bị cáo buộc hành hung bạn gái cũ Reah Mansoor (19 tuổi) và bà Parveen Mansoor (39 tuổi), mẹ cô này, vào khoảng 3h sáng hôm chủ nhật 27/7 vừa qua.

Morrison đang chứng tỏ HLV Alex Fersuson đã sai khi đẩy anh ra đi
Morrison trong màu áo West Ham

"Cảnh sát phát hiện một phụ nữ trẻ 19 tuổi và một người phụ nữ 39 tuổi bị hành hung bên ngoài một quán bar ở trung tâm thành phố Manchester. Hung thủ 21 tuổi đã bị bắt vào cuối ngày và được xác minh là Ravel Morrison", người phát ngôn của Sở Cảnh sát Manchester tiết lộ hôm qua.

Morrison từng là một trong những tài năng hứa hẹn nhất ở đội trẻ Man Utd, nhưng tính khí ngang tàng, bất trị, thậm chí côn đồ, khiến tiền vệ này không thể trụ lại sân Old Trafford. Man Utd quyết định bán anh cho West Ham với giá một triệu đôla hồi tháng 1/2012.

Đây không phải là lần đầu tiên Morrison gặp rắc rối vì thói côn đồ. Năm 15 tuổi, anh này thậm chí từng hành hung mẹ đẻ, bà Sharon Ryan. Năm 2011, Morrison từng phải nhận án treo trong vòng 12 tháng và nộp 2000 đôla tiền phạt sau vụ đe dọa nạn nhân của một vụ cướp. Không lâu sau đó, cầu thủ này cũng bị xử phạt tiền vì tội hành hung bạn gái.

Ngay sau gia nhập West Ham, tháng 2/2012, Morrison bị phạt tiếp 12.000 đôla do công khai miệt thị người đồng tính trên mạng xã hội. Anh cũng không ít lần làm dậy sóng dư luận với những vụ ẩu đả với đồng đội trên sân đấu.

Tiền vệ 21 tuổi, hôm qua, có mặt tại Tòa án Salford Magistrates, Manchester, theo lệnh triệu tập và bị tạm giam cho đến ngày xét xử chính thức (7/8). West Ham, CLB chủ quản của Morrison, đã từ chối bình luận về vụ việc này.

Theo Vnexpress
  

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X