Zalo

Cựu sao trẻ Chelsea đánh bạn gái... suýt chết

Thứ Ba 10/04/2012 11:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Jacob Mellis, cầu thủ trẻ bị Chelsea sa thải vì vụ quăng lựu đạn ở trung tâm huấn luyện Codham vừa bị cảnh sát bắt tại nhà riêng do đánh đập bạn gái dã man, khiến cô này nhập viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Mellis và bạn gái xô xát trong căn hộ trị giá 400.000 bảng gần trung tâm huấn luyện Codham. Đến khoảng 3 giờ sáng hôm qua, hàng xóm thấy có tiếng kêu thất thanh từ nhà của Mellis, xen lẫn là tiếng đập phá, chửi rủa… Hậu quả, đồ đạc trong nhà Mellis bị phá nát, bạn gái cựu sao trẻ Chelsea phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng chưa rõ sống chết.

Jacob Mellis
Jacob Mellis

Bác sĩ tại bệnh viện St Peter's, Chertsey cho biết, Mellis đã dùng rất nhiều vật cứng đánh vào người bạn gái, khiến cô bị bầm dập, thâm tím mặt mày, nhiều vết bị mất máu cấp và phải nằm viện trong thời gian dài, còn hiện tính mạng vẫn bị đe dọa.

Ngay trong đêm xảy ra vụ án, Mellis bị cảnh sát địa phương tóm gọn tại hiện trường. Nguyên nhân vụ án đang được điều tra kĩ hơn, nhưng với hành vi đánh đập dã man bạn gái, Mellis gần như chắc chắn phải ngồi tù. Nhiều khả năng đây còn là tình tiết cộng án, bởi trước đó Mellis vẫn đang bị điều tra vụ ném lựu đạn tại trung tâm huấn luyện Codham có liên quan đến đường dây buôn bán vũ khí quân sự.

Cụ thể, quả lựu đạn Mellis ném tại Codham bị nghi ngờ bị ăn trộm từ tổng kho vũ khí Irvine của quân đội Anh và Scotland. Kẻ ăn trộm vũ khí là anh họ của Mellis, Anton Mellis, nhân vật đã bị tuyên án 15 năm tù. Nếu vậy, thêm tình tiết cộng án này, Mellis phải thụ án ít nhất với thời gian tương tự. Trước vụ án trên, Tuyển thủ U19 Anh và bạn gái từng thoát án trong một vụ thanh toán bằng vũ khí tại cửa hộp Black Sheep, Surrey, Anh. Mellis cũng đang bị điều tra mối liên hệ với các nhóm côn đồ tại đây.

(Theo VTC)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X