Zalo

Chuyện tình bi thương của cầu thủ bóng đá người Scotland

Thứ Sáu 04/05/2012 15:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền đạo Lee Miller không giấu được nỗi đau vô hạn khi người vợ thân yêu của anh, Donna, qua đời khi mới 29 tuổi.

Theo The Sun, Donna vĩnh viễn ra đi hôm 24/4 vì căn bệnh u não, để lại người chồng trẻ và hai cậu con trai bé bỏng, Lennon 5 tuổi và Bobby mới 14 tháng tuổi. Vợ chân sút người Scotland đấu tranh với căn bệnh quái ác suốt hai năm nay.

Lee Miller và người vợ xấu số Donna trong đám cưới của hai người mùa hè 2008
Lee Miller và người vợ xấu số Donna trong đám cưới của hai người mùa hè 2008

Một ngày sau khi vợ qua đời, Lee Miller lên mạng Twitter viết những dòng tri ân đầy cảm xúc gửi tới người bạn đời xấu số: "Donna yêu dấu, anh mãi yêu em, một người mẹ tuyệt vời của hai cậu con trai. Các con không bao giờ quên em đâu".

Cùng lời nhắn nhủ bi thương, chân sút 28 tuổi đăng ảnh Donna rạng ngời trong bộ váy cô dâu chụp tại lễ cưới của họ năm 2008. Trước nỗi đau vợ qua đời của Lee Miller, rất nhiều fan gửi tin nhắn an ủi động viên. "Cảm ơn những lời chia buồn của các bạn, mỗi từ ngữ đều rất có ý nghĩa với tôi lúc này", Lee đáp lại tình cảm của người hâm mộ.

"Tôi không biết nói gì diễn tả nỗi buồn khi Donna qua đời. Tôi rất tự hào về Lee và cách nó kiểm soát cảm xúc của mình. Hai đứa trẻ vẫn sẽ được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của người thân và chúng tôi sẽ vượt qua nỗi đau này. Donna, hãy yên nghỉ con nhé", bà Joy O'Brien - mẹ Miller, tâm sự trong nước mắt.

Lee Miller hiện khoác áo cho CLB Carlisle United (Giải hạng nhất của Anh). Tiền đạo này từng ba lần được gọi vào tuyển Scotland.

(Theo Ngôi Sao)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X