Zalo

Cảnh sát trưởng hâm mộ Liverpool bắn hạ CĐV MU

Thứ Ba 05/11/2013 17:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một fan của Quỷ đỏ đã bị cảnh sát Nam Phi bắn bị thương vì dám chế giễu Liverpool sau trận thua Arsenal.

Một fan của Quỷ đỏ đã bị cảnh sát Nam Phi bắn bị thương vì dám chế giễu Liverpool sau trận thua Arsenal.
Một fan của Quỷ đỏ đã bị cảnh sát Nam Phi bắn bị thương vì dám chế giễu Liverpool sau trận thua Arsenal.

Theo thông tin mà tờ Mirror đưa ra, một cảnh sát trưởng đã bị bắt giữ vì bắn người sau trận đấu giữa Liverpool và Arsenal tại Premier League diễn ra vào cuối tuần qua. Vụ việc xảy ra tại Durban, Nam Phi.

Theo nhân chứng kể lại, tay cảnh sát trưởng trên cùng một nhóm bạn tới quán vừa uống rượu, thưởng thức thịt nướng vừa xem bóng đá. Trong nhóm trên rất nhiều người là CĐV MU và khi chứng kiến Liverpool thua trận, họ đã lớn tiếng chế giễu tay cảnh sát trưởng vốn là fan trung thành của The Kop.

"Bị giễu cợt, tay cảnh sát trưởng rút súng ra hô to "Ai là CĐV MU?" và bắn thẳng vào ngực một người trong nhóm bạn. Người bị bắn đổ gục xuống sàn, máu chảy lênh láng", một nhân chứng kể lại. Rất may người bị bắn được đưa tới bệnh viện kịp thời, giữ lại được tính mạng dù bị thương ở phổi khá nặng.

Cảnh sát trưởng nổ súng ngay lập tức bị bắt giữ với tội danh giết người. Tuy nhiên, do y kêu sức khỏe không ổn định nên hiện được đưa tới bệnh viện khám chữa dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát.

Theo Zing

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X