Zalo

Bố mẹ sao tuyển Đức bị gí súng vào đầu

Thứ Hai 30/06/2014 13:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Một cú sốc với Sami Khedira khi bố mẹ tiền vệ tuyển Đức vừa trở thành nạn nhân của một vụ cướp rợn người trên đất Brazil.

 

Theo tiết lộ của tờ Kolner Express, ông Lazhar (53 tuổi và bà Doris (46), bố mẹ của tiền vệ Sami Khedira đã suýt mất mạng trên đất Brazil khi xem con trai thi đấu. Nhật báo này cho hay, ông Lazhar và bà Doris nghỉ ở khách sạn tại Fortaleza. Buổi tối trước trận Đức gặp Ghana, ông bà rời khách sạn để đi dạo. Có hai tên cướp đã quan sát thấy và âm thầm đi theo họ.

Đến đoạn đường vắng, một tên nhảy xuống khỏi xe máy và rút súng gí vào đầu ông Lazhar đe dọa. Ngay lập tức, chúng yêu cầu bố mẹ Sami Khedira phải nôn hết tiền, điện thoại và một số đồ có giá trị khác.

May mắn là ông Lazhar không có phản ứng chống cự, nếu không chẳng biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với ông và bà Doris. Hai tên cướp sau khi lột sạch đồ, vội phóng vụt đi còn bố mẹ Khedira thì đứng tim bởi không tin mình vẫn còn sống.

Ngay từ trước khi World Cup 2014 khởi tranh, LĐBĐ Đức (DFB) đã khuyến cáo cầu thủ không nên đưa người thân tới Brazil để đảm bảo an toàn. Brazil vốn là quốc gia nổi tiếng về nạn trộm cướp và giết người, tỷ lệ càng gia tăng trong những ngày diễn ra ngày hội bóng đá thế giới.

Theo Soha

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X