Zalo

Biếm hoạ: "Thỏ" Man City mải cãi nhau, "rùa" Man Utd băng băng về đích

Thứ Năm 05/04/2012 21:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Mùa này, thế lực anti-fan Man Utd (hoặc rộng hơn là đội ngũ những người không thích nhìn cảnh một đội bóng cứ mãi thống trị Premier League trong nhiều năm trời) đã dùng cái danh từ không mấy dễ nghe: rùa để nói về đội bóng thành Manchester với lập luận cho rằng Man Utd đã được hưởng quá nhiều may mắn (có thể từ đối thủ, trọng tài hoặc ... Thượng đế). Trong khi người hàng xóm đáng ghét, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Man Utd cho ngôi vị vô địch được ví với "Thỏ" bởi có thời điểm, Man City chạy rất nhanh, dễ dàng vượt qua mọi chướng ngại vật và tưởng như Man City sẽ không mấy khó khăn chạm lấy ngai vàng.

Thế nhưng, càng về cuối mùa giải, tình thế dần xoay chuyển hoàn toàn. "Rùa đỏ" cứ lầm lũi tiến với sức mạnh không gì ngăn cản khi trong 11 trận đấu gần đây, họ bất bại và thắng tới 10 còn "Thỏ xanh" đã bắt đầu chững lại, thậm chí nói chính xác hơn là dậm chân tại chỗ (chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất). Không những vậy, mâu thuẫn nội bộ tại "đại thiếu gia" thành Manchester lại nảy sinh dữ dội ở thời điểm mà lẽ ra, sự đoàn kết phải đạt đến mức độ cao nhất. Bởi thế, với quá nhiều điều kiện thuận lợi, nhà ĐKVĐ đang vui vẻ tiến sát tới cái đích cần đến trong sự hò reo của Sir Alex, một thánh nhân mà trải qua bao năm dẫn dắt Man Utd vẫn luôn đem lại sự mới mẻ, đột biến cho đội bóng.

 

 

  • Bảo Phương

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X