Zalo

Biếm hoạ: Chơi bóng bằng ... chân đất, bảo sao Real chẳng thua trận

Thứ Tư 18/04/2012 21:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đêm qua, sau thất bại cay đắng trên sân của Bayern Munich ở lượt đi bán kết Champions League, Real Madrid đã tiết lộ rằng họ bị kẻ gian đột nhập vào phòng thay đồ và lấy đi một số vật dụng, trong đó riêng siêu sao Cristiano Ronaldo bị mất hẳn 3 đôi giày và 1 chiếc áo đấu. Do không còn đôi nào dự trữ, CR7 đành phài xài tạm giày thi đấu của Mesut Ozil. Bởi thế không ít người đã cho rằng, phải chăng chính Bayern đã xài "thủ đoạn" này nhằm gây tác động không tốt lên Real bởi cho đến giờ, họ vẫn chưa thể đưa ra một lời giải thích nào hợp lý cho sự việc. Trên thực tế, "nạn nhân mất của" Ronaldo cùng một vài đồng đội khác đã chơi không đúng với phong độ trong khi Mario Gomez bên phía Bayern, vật vờ cả trận nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ vào cuối trận, anh đã loé sáng mang về chiến thắng cho đội nhà. Lý do giải thích hết sức đơn giản: anh được sử dụng ... giày xịn.

 

biemhoa
 

  • Thiên Bình

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X