Zalo

Áo đấu nhái của Neymar được bán tràn lan

Thứ Năm 30/05/2013 02:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhiều cửa hàng tại Barcelona đã bắt đầu bán áo đấu mang tên thần đồng bóng đá Brazil.

 

Các áo đấu được bán dĩ nhiên chỉ là hàng nhái vì Neymar ra mắt tại sân Nou Camp. Hàng trăm CĐV đã truyền tay nhau những chiếc áo mang tên Neymar và số 11 sau khi có tin cầu thủ này đồng ý gia nhập Barca với giá 54 triệu euro.

Cho đến khi được giới thiệu tại sân Nou Camp thời gian tới, Neymar sẽ phải lựa chọn giữa việc mang số áo 11 hoặc số khác. 11 chính là số áo mà Neymar thường mang tại Santos. Số áo 11 của Barca hiện thuộc về Thiago Alcantara, tiền vệ trẻ đang được MU săn đón. Neymar còn một lựa chọn đáng quan tâm khác là số 7 của tiền đạo bị thất sủng David Villa.

Thương vụ mua Neymar từ Santos đã được Barca công bố cuối tuần qua sau khi thần đồng bóng đá Brazil quyết định bỏ qua Real Madrid. Có tin cho biết Real đã đưa ra đề nghị với số tiền chuyển nhượng gấp đôi so với đội bóng xứ Catalan.

Quyết định chọn Barca của Neymar đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Theo HLV Tito Vilanova, Neymar đã chọn thể thao thay vì tiền bạc và đó là một dấu hiệu tốt cho bóng đá.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X