Thứ Hai, 01/12/2025
Zalo

Ảnh vui theo dòng sự kiện: Cuối cùng Fernando Torres đã ghi bàn

Thứ Ba 20/03/2012 20:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Mấy ngày nay, việc Fernando Torres giải tỏa được cơn khát bàn thắng đang là chủ đề được dư luận quan tâm nhất tại sứ sở Sương mù. Theo dòng sự kiện, họa sỹ Omar Mommani đã gửi tới quý độc giả bức anh vui về chàng tiền đạo của Chelsea.

Lâu lắm rồi, người ta không còn nhớ lần cuối cùng Fernando Tores ghi bàn là vào ngày tháng năm nào. NHM đã chờ đợi quá lâu để có thể ăn mừng bàn thắng của chân sút có biệt danh El Nilno này. Và cuối cùng, Torres cũng đã đáp lại niềm mong mỏi của mọi người bằng một đêm diễn không thể tuyệt vời hơn theo cách của riêng anh - hai bàn thắng và hai đường chuyền thành bàn.

Điểm nhấn trong bức họa chính là con số 1541 phút mà Torres đã không thể ghi được bàn thắng nào cho Chelsea. Song, cũng phải để ý đến một điểm nhấn khá thú vị khác chính là mái tóc vàng của tiền đạo này. Chelsea thay tướng và đã đổi vận. Còn El Nilna, trước đó đã thay tóc (chuyển từ đen sang vàng), và cũng đổi vận !

ĐÚng 1541 phút không hơn không kém

  • Văn Biển

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X