Cách đây 2 năm, sau khi giúp Napoli giành chức vô địch Serie A lần đầu tiên kể từ năm 1990, Victor Osimhen – chân sút chủ lực với 26 bàn thắng ngay lập tức trở thành mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng lớn tại Châu Âu.
Tiêu biểu phải kể đến Paris Saint - Germain. Đội bóng giàu có nước Pháp khi ấy cần bổ sung ít nhất một tiền đạo chất lượng sau sự ra đi của bộ đôi Neymar - Lionel Messi. Và họ đã nhắm đến Osimhen như một sự thay thế xứng đáng. Tuy vậy, thương vụ đổ bể ngay từ trong trứng nước trước đòi hỏi phi lý của BLĐ Napoli. Chủ tịch Aurelio De Laurentiis hét giá 180 triệu euro cho bất cứ CLB nào muốn có được chữ ký của tiền đạo gốc Châu Phi. Điều này khiến PSG “quay xe” chiêu mộ bộ ba Ousmane Dembele, Goncalo Ramos và Randal Kolo Muani bằng đúng khoản tiền đáng lẽ phải tiêu tốn vì Osimhen.
Từng có thời điểm De Laurentiis hét giá Osimhen lên tới 180 triệu euro! |
Sự tham lam thường thấy từ người đàn ông đã ngoại thất tuần này chẳng khác nào màn “đuổi khách”. Gọi là thường thấy vì Osimhen không phải trường hợp thổi phồng giá trị đầu tiên của De Laurentiis và chắc chắn cũng chẳng phải trường hợp cuối cùng.
Trong quá khứ, vào mùa hè 2020, De Laurentiis từng yêu cầu mức giá trên trời cho trường hợp của trung vệ Kalidou Koulibaly với phát biểu tự tin thái quá: “Nếu Manchester United, Chelsea hoặc PSG xuất hiện với lời đề nghị 100 triệu euro dành cho Koulibaly, có lẽ tôi sẽ xem xét. Tất nhiên là trong trường hợp cầu thủ của tôi cũng muốn ra đi”. Thế nhưng cũng chỉ 2 năm sau đó, thời điểm trung vệ người Senegal bước sang tuổi 31, Napoli đành lòng chấp nhận xuống nước với lời đề nghị chỉ 40 triệu euro từ Chelsea.
Và Chelsea cũng là đội bóng duy nhất đặt vấn đề chuyển nhượng. Sau cùng, Koulibaly thất bại thảm hại trong việc chứng tỏ giá trị bản thân trên đất Anh. “Hòn đá tảng” một thời tại Serie A tỏ ra chậm chạp và không bắt kịp tốc độ thi đấu tại Premier League. Anh nhanh chóng bật bãi khỏi Stamford Bridge chỉ sau 1 mùa giải duy nhất. May mắn cho Chelsea là Al Hilal đã chấp nhận chi ra 20 triệu euro để chiêu mộ “bom xịt” của họ. Thử tưởng tượng nếu thương vụ này không diễn ra, Chelsea sẽ phải đều đặn trả mức lương 18 triệu euro/mùa cho 3 năm hợp đồng còn lại của Koulibaly.
Nhiều ngôi sao từng không thể rời Napoli khi ở đỉnh cao sự nghiệp vì sự cứng rắn của BLĐ |
Sự thật thì Koulibaly từng là một trung vệ đẳng cấp, vấn đề là anh bị “giam lỏng” quá lâu tại Napoli trước sự tham lam của De Laurentiis. Điều này cũng tương tự từng xảy ra vơi Marek Hamsik, Lorenzo Insigne và Dries Mertens. Đáng lẽ ra Napoli có thể thu về những khoản tiền đủ lớn để cải thiện ngân sách chuyển nhượng nếu De Laurentiis không cố chấp đến vậy. Và ngược lại, những ngôi sao kể trên cũng sẽ có một sự nghiệp huy hoàng hơn nếu rời đi khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp.
Edinson Cavani, Gonzalo Higuain và Jorginho là 3 thương vụ chuyển nhượng hiếm hoi mà Napoli thu về khoản lợi nhuận làm vừa lòng vị chỉ tịch sinh năm 1949. Đối với người hâm mộ xứ Naples, nhiều người dành sự tôn trọng to lớn với De Laurentiis vì sự cứng rắn của ông trong việc giữ chân trụ cột. Tuy vậy, xét dưới góc độ tổng thể, ông hoàn toàn có thể làm tốt hơn với chính sách chuyển nhượng hà khắc của mình.
Trở lại với trường hợp của Osimhen, từ một chân sút triển vọng bậc nhất Châu Âu, từng được xếp ngang hàng với Erling Haaland, sự nghiệp của chàng tiền đạo 26 tuổi này đã gặp vô vàn sóng gió chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây. Việc chuyển đến khoác áo Galatasaray theo bản hợp đồng cho mượn được xem là thương vụ thất bại toàn tập của cả Osimhen lẫn BLĐ Napoli.
Thật nực cười khi một chân sút từng được hét giá 180 triệu euro lại phải chuyển đến thi đấu ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ dù đang trong độ tuổi sung sức nhất. Nên nhớ rằng, Super Lig chỉ là giải đấu được xếp hạng thứ 10 của bóng đá Châu Âu, thua kém cả các giải vô địch Hà Lan, Bồ Đào Nha, Bỉ và Cộng hòa Séc, chứ đừng nói đến 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Italia, Đức, Pháp).
Chức vô địch Super Lig trong màu áo Galatasaray cùng với việc ghi 37 bàn thắng sau 41 lần ra sân ở mùa giải 2024/2025 đối với Osimhen chỉ mang ý nghĩa rằng tiền đạo này vẫn duy trì được phong độ sau 1 năm "hành gà" tại Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đưa ra quyết định chuyển đến đây, đó gần như là cánh cửa thoát hiểm duy nhất đối chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Châu Phi 2023. Mâu thuẫn không thể hàn gắn với Napoli khiến anh bị HLV Antonio Conte loại khỏi danh sách đăng ký cho mùa giải 2024/2025.
Ở chiều hướng khác, các đội bóng lớn tại Châu Âu cũng tỏ ra dè dặt trước một cầu thủ có tính cách “ngựa chứng” như vậy, chưa kể đến yêu cầu lương bổng của Osimhen cũng làm nản lòng tất cả. Chelsea từng đặt vấn đề với Osimhen ở cuối phiên chợ hè 2024, nhưng nhanh chóng rút lui trước yêu cầu lương bổng lên đến 500.000 bảng/tuần mà đại diện tiền đạo này đưa ra. Điều này khiến BLĐ Napoli dù đã chán ngấy sự hiện diện của ngôi sao từng giúp họ vô địch Serie A, sẵn sàng giảm giá chuyển nhượng để thương vụ hoàn tất, nhưng cũng đành ngậm ngùi nhìn “bọc tiền” chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn.
Chuyển đến thi đấu cho Galatasaray là tình thế bất đắc dĩ đối với Osimhen. |
Từ yêu cầu 180 triệu euro trên trời, con số này giảm xuống còn 120 triệu euro ở thị trường chuyển nhượng mùa đông 2024, và bây giờ bất cứ đội bóng nào cũng có thể sở hữu Osimhen với chỉ 75 triệu euro theo điều khoản phá vỡ hợp đồng có hiệu lực từ mùa hè 2025. Sự mất giá đến thảm hại chỉ sau 2 năm của Osimhen là cái giá phải trả cho sự tham lam của cả CLB chủ quản lẫn cầu thủ.
Nhưng chí ít với Napoli, họ vẫn có lý do để “thiết quân luật” với trường hợp của Osimhen. “Vắng mợ thì chợ vẫn đông”, vắng Osimhen thì đội bóng đất cảng Italia vẫn vô địch Serie A được. Bộ đôi Scott McTominay và Romelu Lukaku được đưa về với mức giá chỉ 55 triệu euro, đã góp dấu giày trong 40 bàn thắng để đưa Napoli lần thứ 4 trong lịch sử chạm tay vào danh hiệu Scudetto.
Và cho đến thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu cụ thể nào cho thấy Osimhen sẽ chuyển tới đầu quân cho các đội bóng lớn tại Châu Âu. PSG từ lâu đã loại anh ra khỏi danh sách ưu tiên mua sắm. Chelsea chuyển hướng sang chiêu mộ tiền đạo trẻ Liam Delap. Barcelona, Arsenal hay Liverpool lại càng không hứng thú với Osimhen. Ngay đến cả Man Utd cũng chẳng mấy mặn mà vì họ khó lòng kham nổi yêu cầu lương bổng của tiền đạo này, giữa bối cảnh Quỷ đỏ không được tham dự cúp Châu Âu mùa tới. Thậm chí, một đại gia chẳng có gì ngoài tiền tại Saodi Pro League như Al-Hilal cũng đang có dấu hiệu “quay xe” trước đòi hỏi tham lam từ Osimhen.
Ở thời điểm hiện tại, chúng ta thấy rõ được sự thay đổi định hướng chuyển nhượng của các CLB lớn. Rất khó để những cầu thủ hưởng hưởng đãi ngộ cao tìm kiếm được bến đỗ mới. Khoảng 2 năm trở lại đây, Juventus bất thành trong việc thanh lý Dusan Vlahovic. Chelsea sẵn sàng trả Jadon Sancho lại Man Utd dù bị phạt 5 triệu bảng, thay vì lựa chọn mua đứt. Hay như trường hợp của Nico Williams chưa thể rời Athletic Bilbao vì yêu cầu lương thưởng lên đến 300.000 euro/tuần. Đó là những ví dụ để chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc cân đối ngân sách chuyển nhượng giữa bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng bị thắt chặt bởi Luật công bằng tài chính.