Toàn bộ chia sẻ của Messi tại American Business Forum: "Chúa ban cho tôi tài năng, tôi phải hy sinh rất nhiều để không phụ lòng Ngài"

Tác giả bu3hlinh - Thứ Sáu 07/11/2025 14:04(GMT+7)

Zalo

Lionel Messi mới đây đã được Thị trưởng Francis Suarez trao chìa khóa của thành phố Miami và đã có buổi nói chuyện tại Diễn đàn Kinh doanh châu Mỹ (America Business Forum) tổ chức ở Trung tâm Kaseya.

Toàn bộ chia sẻ của Messi tại American Business Forum Chúa ban cho tôi tài năng, tôi phải hy sinh rất nhiều để không phụ lòng Ngài 1
 

MC: Này Leo, để tôi nói điều này, hôm nay chúng tôi có rất nhiều khách mời đặc biệt nhưng không ai nhận được phản ứng cuồng nhiệt như thế này đâu kể cả các tổng thống, thật đấy.

Giờ chúng ta hãy quay lại với Leo khi 13 tuổi, lúc đang sắp sửa bước lên một “chuyến tàu lượn” cuộc đời; rồi là Leo 15 tuổi - cậu bé từng lặng lẽ khóc ở Barcelona, xa nhà đang cố gắng tìm vị trí của mình.

Anh đã cảm thấy thế nào khi còn là một cậu bé đang cố gắng tìm chỗ đứng của mình trong thế giới này?

Messi: Trước hết, xin chào mọi người. Cảm ơn rất nhiều vì sự đón tiếp vì tình cảm mà các bạn dành cho tôi.

Thật ra, tôi đã có hai lần phải sang Barcelona. Lần đầu, tôi đi 15 ngày để làm quen với CLB, tập luyện và ở cùng cha tôi trong khoảng thời gian đó. Sau đó chúng tôi trở lại Argentina, rồi mới quay lại cả gia đình.

Thực sự không dễ dàng, dù tôi luôn có gia đình bên cạnh. Đó là một thay đổi rất lớn vì mọi thứ đều mới, không chỉ với tôi mà với cả cha mẹ và các anh chị.

Chúng tôi từng có cuộc sống ở Rosario, bạn bè, trường học. Thật sự rất khó khăn vì chúng tôi nhớ quê hương vô cùng. Gia đình tôi rất gắn bó với nguồn cội, với người thân, với bạn bè.

Và trong quá trình ấy, có nhiều giai đoạn thật sự khắc nghiệt. Nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ, chưa bao giờ lùi bước. Tôi luôn biết rõ mình muốn gì, tôi đi tìm giấc mơ của mình. Chúng tôi tiếp tục tiến lên cả với tư cách một gia đình và cá nhân tôi cũng thế, tiếp tục đi tìm điều đó.

MC: Anh đã trở thành nhà vô địch. Một câu hỏi dành cho anh, nhà vô địch là do bẩm sinh hay được tạo nên?

Messi: Tôi luôn nói rằng Chúa đã ban cho tôi một món quà, Ngài đã chọn tôi. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã có điều đó trong mình. Nhưng trên hành trình, tôi phải hi sinh rất nhiều, nỗ lực rất nhiều để rèn giũa món quà đó.

Có rất nhiều người tài năng, đặc biệt trong bóng đá, rất nhiều người giỏi trên khắp thế giới nhưng để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, bạn phải đánh đổi rất nhiều.

Tôi luôn xem đó là mục tiêu của mình và làm mọi thứ có thể để đạt được. Nhưng như tôi đã nói, tôi luôn biết ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi điều quan trọng nhất.

Toàn bộ chia sẻ của Messi tại American Business Forum Chúa ban cho tôi tài năng, tôi phải hy sinh rất nhiều để không phụ lòng Ngài 2
 

MC: Anh đã phải thay đổi giữa các CLB, một lần ở Paris và sau đó ở Miami. Quá trình thay đổi bản thân đó diễn ra thế nào?

Messi: Thật ra, lần rời Barcelona đầu tiên, sang Paris rất khó khăn. Chúng tôi đã sống cả đời ở Barcelona. Gia đình tôi, các con, chúng tôi có tất cả ở đó. Tôi đến Barcelona từ năm 13 tuổi, cả cuộc đời tôi ở đó. Vợ tôi cũng đến thành phố ấy khi cô ấy mới 20 hoặc 21 tuổi lần đầu tiên.

Những thay đổi như vậy không bao giờ dễ. Chúng tôi phải thích nghi và thật may là cả gia đình đã thích nghi khá tốt, các con trong sinh hoạt hằng ngày và vợ tôi nữa.

Nhưng nói thật, về mặt bóng đá và công việc hằng ngày, tôi không thực sự hạnh phúc. Tôi không còn tận hưởng bóng đá như trước, vì nhiều lý do mọi thứ đều mới và khác biệt so với những gì tôi từng quen.

Dù vậy, tôi vẫn giữ lại những điều tích cực. Chúng tôi có nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong gia đình và chúng giúp chúng tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống nói chung.

Toàn bộ chia sẻ của Messi tại American Business Forum Chúa ban cho tôi tài năng, tôi phải hy sinh rất nhiều để không phụ lòng Ngài 3
 

MC: Sau đó anh đến Miami.

Messi: Lần thay đổi này khác, vì đó là quyết định của cả gia đình. Chúng tôi cùng nhau quyết định rằng tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình ở Miami.

Tôi nghĩ điều đó có ý nghĩa rất lớn khi bạn được chọn nơi mình muốn sống và làm việc, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Kể từ ngày đầu tiên tôi đến đây, thật tuyệt vời. Đầu tiên là được sống trong một thành phố đáng kinh ngạc như thế này và thứ hai là tình cảm của mọi người, từ ngày đầu tiên đã quá sức tưởng tượng.

Sự chào đón nồng nhiệt như hôm nay khiến tôi thật sự biết ơn.

MC: Giờ chúng ta hãy nói về Argentina… nhưng trước đó, xin mời nhìn lên màn hình.

(Video chiếu lại hành trình vô địch World Cup của Argentina)

Messi: Cả nước đã cùng vui, ai cũng thấy rõ niềm hạnh phúc ấy, niềm khao khát, mong chờ suốt bao năm. Với tôi, đó là điều đặc biệt. Bởi vì với một cầu thủ, vô địch World Cup là điều lớn nhất.

Giống như trong bất kỳ công việc nào, đạt đến đỉnh cao nhất, không có gì cao hơn nữa. Sau World Cup, không còn gì để mơ thêm. Hơn nữa, tôi đã may mắn đạt được tất cả trước đó, cả ở cấp CLB, cá nhân và cùng đội tuyển giành Copa América.

Chiếc cúp này là mảnh ghép còn thiếu. Nó giống như khép lại trọn vẹn hành trình sự nghiệp của tôi bằng chiếc cúp đó.

MC: Ai cũng thấy những khoảnh khắc vinh quang nhưng còn những lúc thất bại, tăm tối thì sao? Anh đã vượt qua chúng thế nào?

Messi: Tôi luôn cố gắng rút ra điều tích cực từ mọi thất bại.

Trước hết, phải hiểu rằng chuyện đó có thể xảy ra vì bóng đá là môn thể thao, có thắng có thua. Không ai thích thua cả, nhưng đó là cuộc chơi và nó xảy ra với tất cả mọi người.

Rồi như mọi khi, tôi dựa vào gia đình và những người thân thiết. Trong những thời điểm tệ nhất, chính họ những người thực sự yêu thương bạn là những người ở bên bạn.

Cả sự nghiệp của tôi đều như vậy: luôn có gia đình, những người gần gũi nhất bên cạnh. Trong thất bại, họ là chỗ dựa quan trọng nhất.

MC: Nhiều người mơ được làm nhà vô địch thế giới nhưng chỉ rất ít người có thể. Với anh, cảm giác ấy ra sao?

Messi: Như tôi đã nói, rất khó để diễn tả. Cảm giác đó… nếu phải nói một cách gần nhất, thì có lẽ dù không thể so sánh tôi thấy nó giống như khi các con tôi chào đời.

Cảm giác ấy thiêng liêng, to lớn, đến mức không từ nào diễn tả nổi. Ai từng trải qua sẽ hiểu và với tôi, đó là khoảnh khắc mà mọi lời nói đều trở nên nhỏ bé.

MC: Sau khi vô địch World Cup, cuộc sống của anh có thay đổi không?

Messi: Không, không hẳn. Tôi vẫn sống như trước, vẫn muốn tiếp tục chiến thắng, tiếp tục chinh phục. Trong sinh hoạt hằng ngày cũng thế, chẳng có gì khác trước khi vô địch cả.

Nhưng đúng là sự thanh thản, cảm giác rằng mình đã đạt được tất cả đã thay đổi tôi rất nhiều.

MC: Trong thời gian gần đây, chúng ta thấy một Messi vượt ra khỏi sân cỏ, gần như trở thành doanh nhân. Anh có thương hiệu M Plus by Messi, chuỗi khách sạn và mới đây còn trở thành đối tác của chuỗi nhà hàng Club de la Milanesa vốn cũng có một chi nhánh ngay tại Miami này. Anh quan tâm đến lĩnh vực nào ngoài bóng đá?

Messi: Tôi có sự nghiệp rất dài và luôn có những người tôi tin tưởng phụ trách những việc đó. Nhưng đúng là thời gian gần đây, tôi bắt đầu hứng thú hơn với việc tìm hiểu những gì đang được làm, những gì có thể làm.

Bóng đá tiếc là có hạn. Một lúc nào đó, nó sẽ kết thúc. Và tôi thích bắt đầu nhìn xa hơn, xem mình có thể làm gì, bắt đầu từ đâu.

Lĩnh vực kinh doanh là điều tôi thấy thú vị, tôi muốn học hỏi thêm vì thật lòng tôi chưa biết gì cả. Tôi đang bắt đầu, đang tập làm quen như một “tân binh” trong thế giới doanh nhân vậy.

575118006_1462884018536517_1776831920655424073_n
 

MC: Có vẻ như anh có thể chơi mãi mãi, đúng không?

Messi: Như tôi nói, tôi luôn dành 100% thời gian cho nghề và cho gia đình, đó là hai điều tôi tập trung suốt đời. Nhưng tôi biết, một thế giới khác đang đến và từng chút một, tôi đang bắt đầu bước vào thế giới đó.

MC: Bây giờ, anh còn đang tổ chức một giải đấu thiếu niên U16 tại Miami quy tụ nhiều CLB hàng đầu như Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter Milan, Chelsea và tất nhiên là Inter Miami. Giải đấu đó sẽ mang tên Messi Cup. Anh có thể kể thêm về dự án này không?

Messi: Đây là ý tưởng mà chúng tôi quyết định thực hiện cùng CLB để các cầu thủ trẻ của đội có cơ hội thi đấu với các đội mạnh khác, từ nhiều nơi trên thế giới, giống như khi họ ra nước ngoài dự giải.

Chúng tôi muốn mang giải đấu về “nhà” để các đội khác đến đây. Tôi nghĩ đó là cơ hội tuyệt vời. Bóng đá ở Miami đã phát triển rất nhanh. Ngày nay, có rất nhiều đứa trẻ từ khi còn nhỏ đã muốn chơi bóng và bạn có thể thấy chúng chơi ở khắp nơi.

Tôi hy vọng đây sẽ là một trải nghiệm đẹp cho cả các đội khách, cho các cầu thủ trẻ của chúng tôi và giải đấu sẽ được duy trì, tiếp tục phát triển.

Tôi tin rằng mọi người sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời. Sẽ có nhiều trận đấu hay vì những đội tham dự đều đến từ khắp thế giới và là các CLB lớn.

MC: Anh là một người cha mẫu mực, một người chồng tận tụy. Tôi nghe nói anh vẫn tự tay đưa con đi tập, đi xem chúng thi đấu mỗi cuối tuần. Khi nhìn các con chơi bóng, anh có thấy lại mình của ngày xưa không? Hay đó là một trải nghiệm khác?

Messi: Khác hẳn. Tôi sống khoảnh khắc ấy như một người cha, chứ không phải cầu thủ. Nhưng tôi thích lắm. Tôi may mắn vì có thể đưa con đi tập, đi xem chúng đá. Và tôi cũng thích khi thấy chúng xuất hiện ở khán đài, nhìn tôi thi đấu.

Chúng đam mê bóng đá, suốt ngày cầm bóng chơi. Thấy con yêu cùng một môn thể thao mà mình đã gắn bó cả đời cảm giác ấy rất đặc biệt. Tôi chỉ mong chúng cứ vui vẻ như thế. Không cần phải thành cầu thủ chuyên nghiệp, chỉ cần hạnh phúc khi chơi bóng là đủ rồi.

MC: Có lẽ đó là hạnh phúc lớn nhất, đúng không?

Messi: Tất nhiên rồi. Được ở bên gia đình, có thời gian cho vợ, cho con điều đó quý hơn bất kỳ danh hiệu nào.

Suốt sự nghiệp, tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ vì công việc. Nhiều sinh nhật, nhiều dịp đặc biệt mà tôi không thể ở đó. Giờ thì khác. Tôi được bù lại, được tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ mà trước kia không có. Và tôi đang sống hết mình trong những giây phút ấy.

MC: Ngoài bóng đá, anh có mê môn thể thao nào khác không?

Messi: Tôi thích hầu như tất cả. Từ khi đến Miami, tôi học được nhiều về bóng bầu dục Mỹ nhờ các con tôi chơi ở trường. Tôi vẫn xem bóng rổ, tennis, padel... Nói chung là thể thao nào tôi cũng thích.

MC: Anh đã làm thay đổi bóng đá ở nước Mỹ. Từ khi anh đến, người ta quan tâm đến môn này hơn bao giờ hết. Cảm giác đó ra sao?

Messi: Tuyệt vời lắm. Không chỉ Inter Miami, mà cả MLS đều thay đổi rõ rệt. Ở đâu chúng tôi cũng đá trong sân đầy khán giả. Người hâm mộ khắp nơi kéo đến xem. Bóng đá ở Mỹ đang lớn lên từng ngày và điều đó thấy rõ vào mỗi cuối tuần.

MC: Miami hẳn đã chiếm trọn trái tim anh rồi. Anh vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2028 và họ đang xây sân mới. Anh háo hức chứ?

Messi: Tôi vừa đến xem công trình. Phải nói là đẹp và hiện đại lắm. Tôi thật sự háo hức được ra sân ở đó, chắc là năm sau thôi.

Việc gia hạn, tiếp tục sống ở Miami là điều tự nhiên. Vợ tôi, các con tôi, ai cũng hạnh phúc ở đây. Tôi muốn tiếp tục góp phần xây dựng CLB này, giúp nó phát triển hơn nữa.

Toàn bộ chia sẻ của Messi tại American Business Forum Chúa ban cho tôi tài năng, tôi phải hy sinh rất nhiều để không phụ lòng Ngài 4
 

MC: Anh chưa nói có dự World Cup 2026 hay không nhưng giải đấu đó sẽ tổ chức ngay ở Mỹ. Anh nghĩ World Cup này sẽ mang lại điều gì?

Messi: Tôi nghĩ nó sẽ giống năm 1994 khi World Cup đầu tiên tổ chức tại đây, và mọi thứ thay đổi từ đó. Lần này, tôi tin nó sẽ còn lớn hơn.

Mỹ có khả năng tổ chức tuyệt vời từ sân vận động đến khán giả. Tôi nghĩ World Cup 2026 sẽ là một sự kiện phi thường. Và quan trọng hơn, nó sẽ giúp bóng đá ở Mỹ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

MC: Anh có bao giờ nghĩ về “di sản” mình để lại không?

Messi: Chưa đâu. Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó. Tôi chỉ muốn tận hưởng hiện tại được sống với thứ mình yêu từ nhỏ.

Thời gian trôi nhanh lắm. Giờ tôi trân trọng từng điều nhỏ nhất, những thứ mà khi còn trẻ, tôi thường bỏ qua.

Rồi sẽ có lúc tôi dừng lại và khi đó tôi sẽ nhìn lại, sẽ hiểu hết giá trị của những gì mình làm được. Nhưng hôm nay, tôi vẫn còn muốn chơi bóng và tận hưởng từng phút giây trên sân.

VIDEO: Ronaldo: Tôi sẽ giải nghệ sớm thôi!VIDEO: Ronaldo: Tôi sẽ giải nghệ sớm thôi!
Bất chấp thành tích ghi bàn đáng kinh ngạc trong những năm gần đây (vâng, dù là ở Ả Rập Saudi, nhưng những con số kể từ khi Ronaldo bước sang tuổi 30 thật sự phi thường), quãng thời gian còn lại của anh tại Saudi Arabia hoặc trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha có lẽ cũng không còn dài.
Toàn bộ buổi phỏng vấn Cristiano Ronaldo với Piers Morgan: World Cup không còn là giấc mơ nữa (P1)Toàn bộ buổi phỏng vấn Cristiano Ronaldo với Piers Morgan: World Cup không còn là giấc mơ nữa (P1)
Cristiano Ronaldo và Piers Morgan. Ở nhiều khía cạnh, hai người họ sinh ra dường như là để dành cho nhau. Ronaldo có lẽ là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới, còn Morgan với tư cách người phỏng vấn cũng có thể nói điều tương tự về mình. Ông chắc chắn là người mà các ngôi sao đều muốn ngồi đối diện.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Toàn bộ buổi phỏng vấn Cristiano Ronaldo với Piers Morgan: "World Cup không còn là giấc mơ nữa" (P1)

Cristiano Ronaldo và Piers Morgan. Ở nhiều khía cạnh, hai người họ sinh ra dường như là để dành cho nhau. Ronaldo có lẽ là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới, còn Morgan với tư cách người phỏng vấn cũng có thể nói điều tương tự về mình. Ông chắc chắn là người mà các ngôi sao đều muốn ngồi đối diện.

Khi Messi nhập vào Micky van de Ven

Phản ứng của Destiny Udogie nói lên tất cả. Thường thì phải đợi bóng bay vào lưới, người ta mới thấy cầu thủ giơ hai tay lên đầu, mắt trợn tròn vì không tin nổi. Nhưng Udogie làm thế khi Micky van de Ven của Tottenham còn cách khung thành những bốn chục mét còn thủ môn Copenhagen thì vẫn đang đứng chờ.

X
top-arrow