Đây đã là đợt FIFA Days thứ hai của mùa giải 2025/26, và Lamine Yamal sẽ có một tuần để nghỉ ngơi. Xét theo hướng tích cực, đó là một tin tốt bởi chàng trai 18 tuổi này thực sự rất cần được nghỉ ngơi. Nhưng đen đủi thay cho tiền đạo của Barcelona là anh sẽ phải dành trọn quãng thời gian quý giá đó để hồi phục chấn thương háng dính phải trong trận thua Paris Saint-Germain ở Champions League hôm thứ Tư tuần trước.
![]() |
Chấn thương háng của Yamal có thể chỉ đơn giản là sự xui rủi hoặc hậu quả từ cường độ khốc liệt của bóng đá đỉnh cao, tuy nhiên khi xét đến thời lượng thi đấu đáng kinh ngạc của anh - 130 trận đấu chuyên nghiệp và 8.158 phút thi đấu trước khi tròn 18 tuổi - thì nỗi lo về tình trạng kiệt sức cùng nguy cơ một siêu sao trẻ bị “vắt kiệt” bởi guồng quay bóng đá hiện đại đang trở nên hoàn toàn có cơ sở.
Không một cầu thủ ưu tú nào khác từng có số trận ra sân và thời lượng thi đấu tiệm cận Yamal ở độ tuổi 18 và chính khối lượng thi đấu đồ sộ ấy đã khiến FIFPRO, công đoàn cầu thủ toàn cầu, sử dụng trường hợp của anh làm ví dụ điển hình trong bản báo cáo dài 51 trang của họ về mùa giải 2024/25, mang tựa đề “Thời lượng thi đấu quá sức và Thiếu đi sự bảo vệ - Tác động đối với sức khỏe và hiệu suất của cầu thủ.”
“Cường độ ngày càng gia tăng của bóng đá hiện đại vốn đã là một thử thách rất lớn đối với các cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng với những tài năng trẻ trong độ tuổi 16-20, rủi ro thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều,” Tiến sĩ Darren Burgess, Chủ tịch Mạng lưới Tư vấn Hiệu suất cao của FIFPRO, phân tích. “Khi cơ thể và tinh thần của họ vẫn đang ở trong quá trình phát triển và hoàn thiện, lịch thi đấu dày đặc cùng cường độ tập luyện cao có thể gây ra những hậu quả lâu dài đối với cả phong độ lẫn tuổi thọ sự nghiệp.”
Vậy, cụ thể thì Yamal đã thi đấu nhiều hơn những người đồng nghiệp đồng trang lứa đến mức nào? Câu trả lời vừa đáng kinh ngạc vừa đáng lo ngại.
Trước sinh nhật tuổi 18, Yamal đã có tổng cộng 130 lần ra sân cho Barcelona và ĐTQG Tây Ban Nha, nhiều hơn gần gấp đôi người đứng thứ hai trong nhóm cầu thủ hiện đang chơi cho cả hai tập thể này: Trung vệ 18 tuổi Pau Cubarsí mới chỉ có 69 trận. Đứng thứ 3 và thứ 4 là hai tiền vệ Gavi (60 trận) và Pedri (49 trận).
Những con số của Yamal thậm chí còn vượt xa nhiều chuẩn mực kể cả khi chúng ta mang chúng ra khỏi phạm vi Barca và ĐTQG Tây Ban Nha.
![]() |
Nhờ những màn trình diễn chói sáng trong năm qua, Yamal đã được trao tặng danh hiệu Golden Boy 2024 (giải thưởng do tờ Tuttosport của Italy bình chọn cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất châu Âu), và anh đã giành được chiến tích này sau 8.158 phút thi đấu trước khi bước sang tuổi 18.
Ba chủ nhân trước đó của danh hiệu này – Jude Bellingham (2023), Gavi (2022) và Pedri (2021) – đều không thể tiệm cận con số trên. Bellingham là người đứng gần nó nhất, với 6.216 phút thi đấu trước tuổi 18, trong khi Gavi đạt 4.195 phút, còn của Pedri là 3.811 phút.
Khối lượng thi đấu của Bellingham vốn đã nhiều lần bị coi là đáng báo động, với việc tiền vệ của Real Madrid và ĐTQG Anh này đã sớm trở thành nhân tố trụ cột ở cấp CLB kể từ thời điểm bứt phá tại Birmingham City vào năm 16 tuổi. Thế nhưng, ngay cả anh cũng chưa đạt đến cột mốc 100 trận đấu chuyên nghiệp cho đến khi 18 tuổi 10 tháng.
Còn Yamal thì sao? Anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử chạm mốc 100 trận, khi mới 17 tuổi 7 tháng, phá kỷ lục trước đó của Romelu Lukaku tới 4 tháng.
Cho đến nay trong sự nghiệp đáng kinh ngạc của mình, kể từ lần ra mắt Barcelona khi chỉ mới 15 tuổi 9 tháng 16 ngày trong trận đấu với Real Betis vào tháng 4 năm 2023, Yamal tương đối ít gặp chấn thương, chỉ bỏ lỡ 18 trận đấu của Barca và ĐTQG Tây Ban Nha (bao gồm cả trận đấu với Sevilla ở LaLiga hồi cuối tuần qua). Tuy nhiên, theo dữ liệu cụ thể hơn từ Transfermarkt, tổng thời gian phải nghỉ thi đấu vì chấn thương của tài năng trẻ này đã lên tới 133 ngày tính từ khi ra mắt đội một.
Và nếu những lo ngại tồi tệ nhất của Barcelona trở thành sự thật, chấn thương mới nhất của Yamal có thể khiến anh phải ngồi ngoài tới 1 tháng, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ 2 trận đấu vòng loại World Cup cùng ĐTQG Tây Ban Nha (gặp Georgia và Bulgaria), đồng thời đặt dấu hỏi lớn cho khả năng góp mặt ở trận El Clasico gặp Real Madrid vào ngày 26 tháng 10.
![]() |
“Chúng tôi vẫn chưa biết khi nào Lamine mới có thể trở lại, bởi vì với loại chấn thương này không dễ để nói trước mốc thời gian cụ thể, do đây không phải là chấn thương cơ,” HLV Hansi Flick của Barcelona chia sẻ hôm thứ Sáu tuần trước. “Chúng tôi chưa biết liệu cậu ấy có thể tái xuất sau hai, ba hay bốn tuần nữa không, vì thế tôi không chắc cậu ấy có kịp tham gia trận El Clasico hay không. Chúng tôi sẽ phải quản lý chặt chẽ thời lượng thi đấu của cậu ấy: Phải thật cẩn thận, từng bước một chứ tuyệt đối không được vội vàng.”
Tuy nhiên, sự căng thẳng giữa Barcelona và ĐTQG Tây Ban Nha về cách quản lý thời lượng thi đấu của Yamal thì lại nóng lên từ rất sớm. Flick, nhà cầm quân từng dẫn dắt đội tuyển Đức sau khi rời Bayern Munich vào năm 2021 và gia nhập Barca vào năm 2024, đã chỉ trích gay gắt cách La Roja sử dụng tài năng trẻ này ở loạt trận vòng loại World Cup hồi tháng 9.
“Thật đáng xấu hổ,” ông nói. “Cậu ấy đã lên tuyển trong tình trạng đau đớn, vẫn bị bắt ra sân và thậm chí còn phải dùng thuốc giảm đau để thi đấu. Cậu ấy đã phải chơi 79 phút ở trận này, 71 phút ở trận kia - đây đâu phải là cách chăm sóc các cầu thủ.
“Tây Ban Nha có rất nhiều cầu thủ xuất sắc ở mọi vị trí. Với chất lượng nhân sự như thế thì việc chăm sóc, bảo vệ các cầu thủ trẻ đâu khó khăn gì. Tôi thực sự buồn về chuyện này, dường như họ đang cố tình vắt kiệt bọn trẻ.”
Đáp lại, HLV trưởng của ĐTQG Tây Ban Nha là Luis de la Fuente tỏ ra không hài lòng trước lời chỉ trích của Flick, nói rằng ông “rất ngạc nhiên, vì Flick cũng từng là HLV trưởng của một đội tuyển quốc gia nên tôi tưởng ông ấy sẽ có nhiều sự đồng cảm với cương vị của tôi hơn thế này.”
Yamal không phải là tài năng trẻ đầu tiên trở thành tâm điểm của sự mâu thuẫn giữa một CLB và đội tuyển quốc gia.
Wayne Rooney và Michael Owen, hai cựu danh thủ đã tỏa sáng ở những giải đấu lớn trong màu áo đội tuyển Anh khi mới 18 tuổi, cũng từng trải qua tình cảnh tương tự. Cả hai người họ đã liên tục có tên trong đội hình xuất phát của cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia, và sau này đều thừa nhận rằng họ từng phải ra sân thi đấu cho đội tuyển quá sớm sau những đợt chấn thương nghiêm trọng.
Owen lẫn Rooney đều sa sút phong độ rồi bị loại khỏi tuyển Anh khi mới ngoài 30, và đây là một lời cảnh báo rất rõ ràng dành cho trường hợp của Yamal nếu chàng trai trẻ này không được bảo vệ, chăm nom đúng cách.
![]() |
“Về mặt thể chất, việc để các cầu thủ tuổi teen liên tục phải chịu cường độ thi đấu và tập luyện được thiết kế cho những cơ thể đã trưởng thành hoàn toàn sẽ làm tăng mạnh nguy cơ chấn thương do quá tải,” Tiến sĩ Burgess, cựu Giám đốc bộ phận hiệu suất của Arsenal và Liverpool, nhận định. “Các sụn tăng trưởng, gân và dây chằng vẫn còn mong manh ở độ tuổi này. Việc chạy với tốc độ cao quá nhiều hoặc nghỉ ngơi không đủ giữa các trận đấu có thể gây ra tổn thương cấu trúc lâu dài.
“Những vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt, chẳng hạn như chấn thương gân kheo tái phát hay rạn xương do căng thẳng, hoàn toàn có thể trở thành chuỗi ám ảnh suốt sự nghiệp. Có lẽ cái giá đắt nhất chính là mất đi tiềm năng từng có. Một cầu thủ bị đẩy ra ánh đèn sân khấu quá sớm, không được bảo vệ hay phát triển đúng lộ trình, có nguy cơ đánh mất sự nghiệp trước khi nó thực sự nở rộ.”
Chính vì vậy, Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha có trách nhiệm rất to lớn đối với Yamal và mọi tài năng trẻ khác khoác lên mình chiếc áo đấu lừng lẫy của họ. Ở tuổi 18, Yamal đã đặt cả thế giới dưới chân mình, được kỳ vọng là người kế thừa xứng đáng của triều đại phi thường mà Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã tạo nên, nhưng anh sẽ không có cơ hội hiện thực hóa nó nếu kiệt sức trước khi chạm ngưỡng tuổi 30.
“Nếu môn thể thao này thực sự nghiêm túc với việc nuôi dưỡng thế hệ kế cận, thì nó cần phải ưu tiên ‘phát triển’ họ thay vì chăm chăm ‘khai thác’,” Burgess nhấn mạnh. “Chỉ khi đó, các tài năng trẻ của hôm nay mới có cơ hội trở thành những ngôi sao vững vàng của ngày mai.”
Theo Mark Ogden, ESPN

Bà Sheila Ebana, mẹ ngôi sao Lamine Yamal đang vướng phải những tranh cãi không đáng có trên MXH khi được cho là thu tiền để khách mời ăn tối với mình.

CLB Barcelona xác nhận tài năng trẻ Lamine Yamal sẽ phải ngồi ngoài từ 2 đến 3 tuần do tái phát chấn thương vùng mu, khiến anh lỡ trận gặp Sevilla và các đợt tập trung của ĐT Tây Ban Nha.

Huyền thoại Xavi đã lên tiếng lý giải nguyên nhân khiến Lamine Yamal không thể vượt qua Ousmane Dembele trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2025.