Thanh Nhã: Nàng rắn đầy năng lượng của làng bóng Việt Nam

Tác giả Trọng Hiếu - Thứ Năm 30/01/2025 13:00(GMT+7)

Ở nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Nhã luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực để cô được nhận kỳ vọng sẽ tỏa sáng khi bước sang năm tuổi Ất Tỵ 2025. 

Cô bé khóc nhè đã trưởng thành

Những ngày được đội nữ Hà Nội cho “xả trại” để trở về gia đình đón Tết cổ truyền, dù chỉ thời gian ngắn song cũng đủ để Thanh Nhã tái tạo năng lượng sau 1 năm tập luyện và thi đấu vất vả. Cô gái sinh năm 2001 tất bật cùng người thân chuẩn bị những mâm cỗ ngày Tết, sắm sửa đồ đạc chào đón năm mới. Khi rảnh rang một chút, Nhã ăn mặc xúng xính để xuống phố du Xuân cùng bạn bè, nhìn lại một năm vừa qua.

Thanh Nhã là một trong những nữ tuyển thủ Việt Nam đầu tiên xuất sắc giành được vé và sau đó tham dự World Cup nữ 2023. Cô trở thành người của công chúng khi mới tuổi đôi mươi. Song “bé Nhã” (tên gọi thân mật của nữ tiền đạo) ra ngoài đời vẫn giữ cốt cách của người con đất Hà Thành. Nữ tuyển thủ ăn nói nhẹ nhàng, duyên dáng, dễ thương và là đứa hiếu thảo. 

Hình ảnh mới nhất được đăng tải của Thanh Nhã

Thanh Nhã là con thứ trong gia đình có 4 chị, em. Bố mẹ của Nhã làm nghề thêu ở xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, TP Hà Nội). Bà Vũ Thị Chi, mẹ của nữ tuyển thủ nhớ lại hồi con gái học cấp 1 có thân hình “mỏng cơm”, nhỏ nhất lớp, nhưng sớm bộc lộ năng khiếu chạy nước rút. Những cú bức tốc nhanh như gió nay đã trở thành thương hiệu của Thanh Nhã tại làng túc cầu quốc tế.

“Bé Nhã” học cách sống tự lập từ khi rời gia đình để đến Trung tâm Thể thao Hà Nội. Gần 10 năm qua, cô tự chăm sóc bản thân và chịu trách nhiệm về con đường mình chọn. Song Nhã biết ở phía sau luôn có điểm tựa yêu thương từ gia đình che chở, tiếp thêm tinh thần và sức mạnh để cô đứng dậy mạnh mẽ sau những lần vấp ngã trên thảm cỏ xanh hay đường đời. 

Trong nhiều suy nghĩ con gái theo bóng đá nữ để gia đình đỡ được phần nào gánh nặng kinh tế, nuôi hy vọng thoát nghèo. Nhưng Thanh Nhã đến bóng đá nữ đúng thuần vì đam mê, bởi bố mẹ của cô đủ lo cho các chị, em ăn học thành người.

Tất nhiên, Thanh Nhã cũng như bao cầu thủ “nhí” khác vẫn khóc nhè mỗi lần gọi về nhà. Giờ thì cô gái mít ước ấy đã trở thành thiếu nữ, tài năng, xinh đẹp, là niềm tự hào của gia đình và cả đất nước, được NHM bóng đá Việt Nam biết đến và dành sự yêu mến.

Thanh Nhã: Nàng rắn năng lượng của làng bóng Việt Nam

Năm tuổi bận rộn của Thanh Nhã

Thanh Nhã đã trải qua một năm 2024 với những nốt lặng. CLB chủ quản Hà Nội của cô thất bại ở các giải đấu trong nước, còn ĐT nữ Việt Nam thiếu đi sân chơi quốc tế để Nhã có thể ghi dấu ấn. Vì thế, cô gái sinh năm 2001 tràn đầy hy vọng lẫn quyết tâm trong năm Ất Tỵ 2025. Nói thế bởi bóng đá nữ Việt Nam sẽ bận rộn với các giải đấu diễn ra tần suất liên tục. 

Riêng ĐT nữ Việt Nam trải qua 3 giải đấu lớn gồm Giải nữ Đông Nam Á, vòng loại Asian Cup 2026 và SEA Games 33. Trong đó, HLV Mai Đức Chung cùng học trò sẽ căn chỉnh điểm rơi vào vòng loại Asian Cup 2026 diễn ra từ ngày 26/6 đến 5/7. Đây là sân chơi mở đầu cho hành trình săn vé dự World Cup nữ 2027 của ĐT nữ Việt Nam. Đến cuối năm, toàn đội bước vào nhiệm vụ bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games tổ chức trên đất Thái.

Thanh Nhã và ĐT nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình trở lại World Cup trong năm nay

Nếu không gặp vấn đề về thể lực hay chấn thương, Thanh Nhã chắc chắn có tên trong danh sách triệu tập của HLV Mai Đức Chung. Cô là mảnh ghép không thiếu, đặt trong bối cảnh ĐT nữ Việt Nam đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, và lứa Thanh Nhã chính là chủ nhân tương lai của bóng đá nữ nước nhà.

Còn tại đội nữ Hà Nội, cô gái sinh năm 2001 tiếp tục là trụ cột trên mặt trận tấn công, một trong những niềm hy vọng để đội bóng Thủ đô gây dựng lại thương hiệu sau khi trải qua năm khiêm tốn về mặt thành tích.

Đã có những thành công ban đầu trong sự nghiệp, song Thanh Nhã vẫn giữ đôi chân trên mặt đất. Nhã hiểu đời cầu thủ bóng đá nữ rất ngắn, cô trân trọng từng khoảnh khắc được ra sân thi đấu để cháy hết mình với đam mê, cố gắng tích góp tiền thưởng để gửi về xây dựng tổ ấm gia đình.

Thanh Nhã từ em út tới niềm hy vọng của bóng đá nữ Việt Nam

Trên trang cá nhân, nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Nhã chia tay năm Giáp Thìn 2024 bằng điệu nhảy tràn đầy năng lượng, cũng là cách xui đuổi những điều không may mà cô gặp phải trong năm cũ. 

Đầu Xuân, bên cạnh những điều ước tốt đẹp nhất dành cho gia đình, Thanh Nhã mong bản thân có thật nhiều sức khỏe và may mắn song hành để được góp sức cùng ĐT nữ Việt Nam lẫn đội nữ Hà Nội hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2025. Cô cũng sẽ tự đặt ra những mục tiêu cá nhân để cố gắng phấn đấu, hoàn thiện hơn bản thân, xứng đáng với niềm kỳ vọng từ NHM.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Sự thật về câu chuyện "Jack Grealish say xỉn đánh mất sự nghiệp ở Man City"

Nói về Jack Grealish, nhiều người vẫn nhắc đến hình ảnh anh bét nhè sau cú ăn ba năm 2023 cùng Man City: thâu đêm trên xe bus diễu hành, rồi bay sang Ibiza tiệc tùng. Báo chí tha hồ khai thác, mạng xã hội truyền tay nhau và từ đó xuất hiện câu chuyện rằng Grealish tự tay đánh mất sự nghiệp ở Etihad vì rượu chè. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy.

Scott McTominay và hành trình từ Lancaster đến Napoli

Phong độ xuất sắc của tiền vệ người Scotland tiếp tục được thể hiện trong mùa giải mới khi anh vừa lập công giúp Napoli có được trận thắng đầu tiên trước Sassuolo ở vòng mở màn Serie A 2025/26.

Tương lai của Kobbie Mainoo tại Man United và một kỷ lục có nguy cơ đứt đoạn

Sau 2 trận ngồi ngoài ở Premier League, Kobbie Mainoo đã được góp mặt trong đội hình xuất phát của Man United gặp Grimsby Town tại Cúp Liên đoàn mới đây. Dù tiền vệ 20 tuổi chơi không tệ có 1 kiến tạo và thực hiện thành công lượt đá luân lưu, nhưng điều đó dường như không thể thay đổi thực tế rằng, anh đang phải đối mặt với một tương lai không rõ ràng tại Old Trafford.

Từ chuyện của Reinier Jesus đến vấn đề lớn của bóng đá Brazil

Như vậy là Reinier Jesus đã chính thức rời Real Madrid để trở lại quê nhà khoác áo đội bóng cũ Flamengo theo dạng chuyển nhượng tự do. Thực tế cầu thủ người Brazil vẫn còn ràng buộc hợp đồng với Los Blancos cho đến mùa hè 2026, thế nhưng cả hai bên đồng thuận chấp dứt hợp đồng trước thời hạn.

Giovanni Leoni: Chuyến xuất ngoại mang theo hy vọng của cả nền bóng đá

Đó là một mùa đông ở thủ đô Tây Ban Nha. Fabio Cannavaro đang rời trung tâm huấn luyện của Real Madrid thì một người lạ mặt ra hiệu bảo anh dừng lại. Anh nghĩ rằng kia chắc là một người hâm mộ đến xin chữ ký. Đúng là người đó đã rút ra từ túi một tờ giấy. Nhưng không có cây bút nào để ký cả.