Sa thải Graham Potter, Chelsea lại tự làm khó mình

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Năm 06/04/2023 18:23(GMT+7)

Chelsea thật sự có sở trường trong việc này. Sa thải một nhà cầm quân ngay sau khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa chẳng có nghĩa lý gì, nhất là khi bạn đã chi hàng trăm triệu euro theo yêu cầu của ông ấy trong mùa hè. Nhưng đó là điều mà Todd Boehly & Clearlake đã làm với Thomas Tuchel vào tháng 9. 

 

Và bây giờ, họ đã sa thải Graham Potter sau một trận thua duy nhất (thua 0-2 trên sân nhà trước Aston Villa) ngay sau kỳ nghỉ quốc tế, nghĩa là người kế nhiệm ông gần như chẳng có thời gian để làm quen với đội bóng mới. Tất nhiên, điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. 

Sẽ có những ý kiến bảo vệ, bằng cách lấy lý do của Bayern Munich trong việc sa thải Julian Nagelsmann và mang về Tuchel: Rằng họ phải hành động ngay bây giờ, vì Tuchel có thể bị đội bóng khác cuỗm mất. Họ sẽ lập luận rằng Chelsea cần phải nhanh chóng sa thải Potter, vì Nagelsmann đột nhiên thất nghiệp và có thể sẽ dẫn dắt một đội bóng khác.

Đó là suy nghĩ khá logic nếu Chelsea thật sự muốn bổ nhiệm Nagelsmann, xét trên thực tế là ban lãnh đạo Chelsea có rất nhiều người từng là người của tập đoàn Red Bull như GĐKT Christopher Vivell và đồng GĐTT Laurence Stewart, còn Nagelsmann trước đây từng huấn luyện RB Leipzig. 

Thế nhưng, lý thuyết đó sẽ không phù hợp nếu bạn xem xét những điều sau: Một khi chủ sở hữu của Chelsea nghĩ rằng Potter cần phải ra đi, tại sao phải đợi đến sau trận đấu với Villa để làm điều đó? Họ tin rằng chiến lược gia người Anh có thể thay đổi suy nghĩ của họ bằng một chiến thắng? Chẳng lẽ họ cần thêm một thất bại nữa thì mới theo đuổi Nagelsmann? 

Hy vọng những điều trên chỉ là suy đoán, bởi điều đó thật ngớ ngẩn. Nhưng suy cho cùng, bạn không thể biết ban lãnh đạo Chelsea sẽ định làm gì.

Todd Boehly vẫn đang loay hoay trong công cuộc tìm người xứng đáng cho vị trí HLV trưởng của Chelsea

Tất nhiên, Nagelsmann là một HLV đặc biệt. Nhà cầm quân 35 tuổi sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho Chelsea. Mặc dù vậy, sẽ phù hợp hơn nếu Nagelsmann bắt đầu dẫn dắt đội bóng này vào mùa hè. Đội hình hiện tại là một mớ hỗn độn; nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi những cầu thủ cho mượn trở lại, còn những cầu thủ dư thừa mà họ đã ký trong vài mùa giải qua vẫn ở đó. Chelsea sẽ cần tìm kiếm bến đỗ cho tất cả bọn họ.

Việc sa thải Potter có lẽ là một quyết định vội vàng. Giọt nước tràn ly đến khi Boehly nhận ra rằng đội bóng của ông bắt đầu bị la ó trên sân nhà. Kết quả dưới thời Potter rất tệ (ông chỉ thắng 12 sau 31 trận cầm quân, còn Chelsea đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League) và màn trình diễn cũng chẳng khá hơn. 

Có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ. Từ cách đội bóng này tập hợp một số lượng tân binh điên rồ, Potter chưa quen với lịch thi đấu dày đặc và bóng đá châu Âu, cho đến việc ông không có giai đoạn tiền mùa giải để hiểu rõ các học trò. Nhưng một khi bạn chỉ giành chiến thắng trong 1/3 số trận và CLB bạn dẫn dắt là Chelsea, đội bóng sở hữu quỹ lương thuộc hàng top Premier League, thật khó để bạn tiếp tục công việc của mình.

Sa thải Potter là một quyết định vội vàng của Chelsea

Chủ sở hữu Chelsea nói rằng họ có kế hoạch vĩ mô. Rằng hơn 500 triệu euro đã chi (chủ yếu cho các cầu thủ trẻ) là một phần của dự án lớn này, rằng họ có niềm tin vào đội ngũ tuyển trạch của họ (Vivell, Stewart và đồng GĐTT còn lại, Paul Winstanley.) Tốt thôi, họ sẽ cần thời gian để chứng minh. Nhưng bây giờ, Chelsea đang ở ngã ba đường. Ban lãnh đạo đã đầu tư rất nhiều trong hai kỳ chuyển nhượng, chứng kiến một vài cầu thủ đủ chất lượng để có mặt trong đội hình chính.

Trong trường hợp đó, liệu Chelsea có muốn bổ nhiệm một chiến lược gia nổi tiếng không? Hay họ sẽ chọn một HLV mới nổi, mềm dẻo hơn, một người sẵn sàng nói: “Tôi thích những gì ông đã làm với đội bóng, Todd. Tôi chẳng đòi hỏi gì hơn đâu”?

Logic sẽ quyết định cho câu chuyện này. Nhưng cái tôi và lý trí là rất quan trọng. Hiện tại, lý trí đã lên tiếng, khi Potter thất bại một phần vì ông không có kinh nghiệm ở cấp độ này. Tuy nhiên, một chiến lược gia đã được chứng minh và có kinh nghiệm, chẳng hạn như Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Luis Enrique hay bất cứ ai sẽ cần sự đảm bảo nhất định về những cầu thủ mà họ muốn. Điều đó nghĩa là Chelsea sẽ lại phải chi nhiều hơn, cũng như phải tìm đầu ra cho người thừa nhiều hơn. Một lần nữa, Chelsea lại tự dồn mình vào chân tường.

Cuối cùng, vì đánh giá lại các tình huống đã xảy ra ở thì hiện tại luôn dễ dàng hơn so với trong quá khứ, thật khó để không tự hỏi bản thân: Chelsea sẽ ra sao nếu họ không sa thải Tuchel vào tháng 9? Lời hơn ít nhất 25 triệu euro là điều chắc chắn, nếu chỉ dựa trên mức lương của Tuchel và Potter. Và Chelsea có thể không đứng ở vị trí thứ 11 và không bị loại các cúp quốc nội. Thậm chí, mọi thứ có thể còn tốt hơn nữa.

Lược dịch, có chỉnh sửa bài viết “Chelsea hit the reset button (again) after Aston Villa loss” của Gabriele Marcotti (ESPN)

 

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ange Postecoglou: "Người đặc biệt" của Tottenham

Tottenham Hotspur vô địch Europa League và giải cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm với những… điều đối nghịch đến mức đặc biệt của HLV trưởng Ange Postecoglou, trong lúc “Gà trống” chạm đáy của sự thất vọng, nhà cầm quân 59 tuổi lại giúp đội bóng của ông làm nên chuyện.

Luka Modric: Tạm biệt chàng ngự lâm quân cuối cùng!

Trận đón tiếp Real Sociedad tại vòng hạ màn La Liga vào lúc 21h15 hôm nay sẽ là lần cuối cùng các CĐV Real Madrid được nhìn thấy Luka Modric chơi bóng trên thảm cỏ Bernabeu. Người đội trưởng vĩ đại, chàng ngự lâm quân cuối cùng của một thời đại vàng son, đã quyết định khép lại 13 năm vinh quang cùng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Son Heung Min: Nước mắt của huyền thoại

Son Heung Min từng nhiều lần bật khóc trong màu áo Tottenham Hotspur, song, những giọt nước mắt sau chiến thắng trước Manchester United tại chung kết Europa League 2024/25 đặc biệt hơn cả.

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha "sắt đá"

Trong một cuốn sách dạng hồi ký của Son Heung-min được xuất bản tại Hàn Quốc có tên “Những suy nghĩ của tôi khi chơi bóng đá”, Son kể lại hành trình của mình như thế này. Năm lớp 3, anh thấy mình muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và Son chia sẻ điều này với bố, ông Son Woong-jung. Người cha hỏi cậu con trai lý do vì sao, và nhận được câu trả lời: “Vì nó vui”.

Mario Mandzukic và trái tim ấm áp của chiến binh dũng cảm

Trên sân cỏ, Mario Mandzukic luôn là một cầu thủ cứng cỏi, mạnh mẽ và có chút gì đó gai góc giống như nhiều người con xuất thân từ vùng Balkan. Thế nhưng, khi bước ra ngoài cuộc sống thường nhật, ngôi sao gốc Nam Tư cũ lại cho thấy một hình ảnh ấm áp hơn rất nhiều.

Bruno Fernandes và nghịch lý của một ngôi sao “gánh-team”!

Nếu cần tìm một ai đó phải chịu trách nhiệm cho sự bết bát của Man United mùa này, hẳn nhiều người sẽ chọn cách dễ nhất - gọi tên thủ quân Bruno Fernandes. Nhưng nếu muốn thấy một cá tính kiêu hãnh đậm chất Quỷ đỏ nhất, cũng chẳng ai xứng đáng hơn tiền vệ người Bồ Đào Nha. Giữa khen và chê, giữa đỉnh cao và vực thẳm, Bruno Fernandes vẫn luôn bước tới, đón nhận tất cả…