Romero và sở thích "nghiện ăn chân" người khác

Tác giả bu3hlinh - Thứ Ba 10/02/2026 23:25(GMT+7)

Zalo

Thomas Frank nói ông “không hề hối tiếc” khi trao băng đội trưởng cho Cristian Romero và cũng không nghĩ đến chuyện tước băng của trung vệ Tottenham sau hành vi thiếu kỷ luật mới nhất của cầu thủ này. Câu hỏi hiển nhiên là tại sao lại không?

Cristian Romero bi duoi khoi san nhieu nhat Premier League.
Cristian Romero bị đuổi khỏi sân nhiều nhất Premier League.

Thomas Frank nói ông “không hề hối tiếc” khi trao băng đội trưởng cho Cristian Romero và cũng không nghĩ đến chuyện tước băng của trung vệ Tottenham sau hành vi thiếu kỷ luật mới nhất của cầu thủ này. Câu hỏi hiển nhiên là tại sao lại không?

Lần thứ 2 trong 8 trận Premier League gần nhất, Romero bị truất quyền thi đấu. Đó là một pha vào bóng bằng gầm giày với Casemiro của Man United sau đúng 29 phút ở trận thua 0-2 hôm thứ Bảy và Romero giờ đang đối mặt án treo giò thứ 4 chỉ trong 10 tuần.

Anh sẽ không thể ra sân trở lại ở Premier League cho tới giữa tháng Ba sau khi hoàn tất án phạt mới nhất. Điều đó khiến Tottenham mất Romero ở các trận gặp Newcastle, Arsenal, Fulham và Crystal Palace trong giai đoạn Frank chịu áp lực cực lớn và vốn đã phải xoay xở với danh sách vắng mặt dài lê thê.

Một tuần mở đầu bằng việc Romero phàn nàn rằng thật “đáng xấu hổ” khi Tottenham chỉ còn 11 cầu thủ đội một đủ điều kiện thi đấu ở trận hòa 2-2 với Man City hôm Chủ nhật trước. Tuần đó khép lại bằng việc chính anh khiến tình hình tệ hơn rất nhiều. 

Frank tiết lộ Romero đã xin lỗi các đồng đội trong phòng thay đồ và với ông, như vậy là đủ.

Nhưng một lời xin lỗi có thể nặng ký đến đâu khi nó đến từ một cầu thủ mà cơn nóng nảy thường xuyên lấn át?

Không ai phủ nhận Romero là một trung vệ rất giỏi và Tottenham chơi tốt hơn khi có anh trên sân. Nhưng anh liên tục cho thấy mình không thể kiểm soát đúng mức thứ sự quyết liệt đó và Tottenham đang trả giá đắt. Spurs gần như “toang” ngay khoảnh khắc anh bị đuổi trước Man United.

Cristian Romero dang to ra bat man o Tottenham.
 

Không cầu thủ nào ở Premier League nhận nhiều thẻ đỏ hơn Romero, với tổng cộng 6 thẻ, kể từ khi trung vệ Argentina gia nhập Spurs theo dạng mua đứt từ Atalanta vào tháng 8/2021.

Tính thêm những màn bùng nổ trên phỏng vấn và mạng xã hội, thật khó hiểu khi Frank tin đây là người phù hợp để tiếp tục dẫn dắt đội.

Với chỉ một chiến thắng trong 10 trận gần nhất tại giải và tương lai bị đặt dấu hỏi, có lẽ Frank không cảm thấy mình đủ “uy” để gây xáo trộn nội bộ bằng việc tước băng đội trưởng của Romero.

Có thể ông nghĩ làm vậy mất nhiều hơn được. Nhưng đồng thời, ông cũng có thể bị cáo buộc là lảng tránh vấn đề, né một chuyện cần giải quyết trực diện.

Dù theo cách nào, nó cũng phơi bày sự rối loạn ở Tottenham khi “đầu tàu” 27 tuổi của họ phải ngồi ngoài quá nhiều vì chính hành vi khó kiểm soát của mình.

Tới lúc Romero kết thúc án treo giò bốn trận vào ngày 5/3, anh sẽ lỡ 7 trong 18 trận quốc nội gần nhất của Tottenham. Anh sẽ trở lại ở vòng đấu 30 và cần lưu ý rằng anh chỉ còn cách một án treo giò hai trận nữa đúng hai thẻ vàng, nếu nhận thêm trong khoảng thời gian tới hết trận thứ 32 của Tottenham ở mùa này.

Sau khi xem lại tình huống hôm thứ Bảy “5 lần”, Frank nói ông cảm giác Romero cố gắng lao vào tranh bóng nhưng hoàn toàn chấp nhận đó là thẻ đỏ.

Pha bóng ấy liều lĩnh, dùng lực quá mức và với mức độ gầm giày găm vào cổ chân Casemiro, tiền vệ Man United có lẽ may mắn vì không dính chấn thương nặng.

Frank lại tưởng rằng Romero “không nhận nhiều thẻ đỏ trong sự nghiệp”, rồi nói về “ranh giới mong manh” khi cầu thủ chơi với “đam mê và sự quyết liệt”.

Khi được nhắc rằng không cầu thủ Premier League nào nhận nhiều thẻ đỏ hơn trong 4,5 mùa qua, không khí ngượng ngùng hiện rõ. “Ồ, tôi không biết chuyện đó,” HLV Tottenham nói, giọng lí nhí thấy rõ.

Ông có hối tiếc khi chọn Romero làm đội trưởng không? “Không. Và cậu ấy cũng hối lỗi về vụ việc,” Frank đáp. “Cậu ấy xin lỗi đồng đội trong phòng thay đồ. Tôi nghĩ cậu ấy là một trong những cầu thủ quan trọng nhất và khi đạt phong độ cao, cậu ấy kéo cả đội đi lên.”

Khi bị hỏi có cân nhắc tước băng đội trưởng không, Frank nói thêm: “Không. Chúng tôi chưa nói cụ thể về chuyện này vì cậu ấy đã xin lỗi cầu thủ, xin lỗi chúng tôi, xin lỗi cả đội ngay trong đó. Thế là đủ với tôi lúc này. Và rồi, nói thế nào nhỉ, coi như xong. Hiện tại không còn gì phải làm thêm.”

Tháng trước, Romero từng có vẻ đá xoáy ban lãnh đạo Tottenham sau một thất bại trên sân Bournemouth. CĐV Tottenham, những người cũng tiếp tục nhắm vào thượng tầng ở trận này, chắc chắn sẽ nghĩ anh nói cũng có phần đúng.

Nhưng bản thân cầu thủ này cũng phải soi gương và nhận ra rằng lúc này chính anh đang làm CLB thất vọng một cách nặng nề.

(Theo Telegraph)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

X
top-arrow