Phỏng vấn Harry Kane và cuộc sống ở Đức: Khoảnh khắc nâng cúp thật sự quý giá!

Tác giả bu3hlinh - Thứ Bảy 18/10/2025 13:04(GMT+7)

Kể từ khi chuyển đến Munich cách đây hai năm, tủ quần áo của gia đình Kane đã có thêm vài món mới: lederhosen (quần da truyền thống của đàn ông miền Nam nước Đức) và một bộ sưu tập dirndl (gồm áo sơ mi ngắn tay, áo nịt ngực, váy và tạp dề - trang phục truyền thống của phụ nữ vùng dãy Alps nói tiếng Đức).

 

“Thật ra mặc rất thoải mái,” Kane nói về chiếc lederhosen mà anh lần đầu diện trong lễ hội bia Oktoberfest năm 2023 ở Munich, rồi sau đó là khi Bayern Munich ăn mừng chức vô địch Bundesliga mùa 2024-25 vào tháng Năm.

“Lúc đầu nhìn thấy, tôi nghĩ chắc khó chịu lắm. Nhưng hóa ra dễ chịu hơn tưởng tượng. Đây là một truyền thống lớn ở đây. Tôi được CLB tặng một bộ, còn vợ tôi thì sắm hẳn mấy cái dirndl khác nhau, cô ấy chơi tới luôn.”

Kane xuất hiện trong buổi phỏng vấn với The Athletic trong bộ tracksuit đen giản dị, tại sân bóng của đội nghiệp dư SV Heimstetten. Anh đang tham dự sự kiện với tư cách đại sứ cho STATSports - công ty vừa ra mắt “STATSports Academy”, một nền tảng huấn luyện dành cho cầu thủ trẻ không thuộc hệ thống đào tạo chuyên nghiệp.

 

Trước đó, Kane vừa lập hat-trick trong chiến thắng 4-1 của Bayern trước Hoffenheim. Đây là cú hat-trick thứ chín của anh kể từ khi sang Đức và là lần thứ hai ở mùa này. Đương kim vô địch Bundesliga vẫn đang bất bại, với đóng góp quan trọng của Kane: 11 bàn và 3 kiến tạo tại giải.

Còn trong màu áo tuyển Anh, Kane vừa ghi bàn thắng thứ 75 và 76 trong sự nghiệp quốc tế khi đối đầu Latvia hôm thứ Ba. Nhờ đó, đội tuyển của HLV Thomas Tuchel trở thành đội châu Âu đầu tiên giành vé dự World Cup mùa hè năm sau.

Kane nói việc rời Tottenham Hotspur và rời London, nơi anh đã gắn bó gần như cả cuộc đời là “một bước ngoặt lớn, cả về sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân”. Nhưng đó là quyết định mà anh không hề hối tiếc.

Trùng hợp trong ngày HLV trưởng Tottenham, Thomas Frank lên tiếng rằng đội trưởng tuyển Anh “luôn được chào đón trở lại bắc London bất cứ lúc nào”, Kane lại khẳng định anh đang rất hạnh phúc ở Munich. Và những món đồ mới trong tủ quần áo của anh: từ lederhosen cho đến dirndl của vợ chắc chắn sẽ còn được giữ lại thêm một thời gian nữa.

 

Nhắc đến lễ hội Oktoberfest, anh như được quay lại những tháng đầu tiên ở Đức, quãng thời gian mà mỗi ngày đều là một trải nghiệm mới.

“Đây là một sự kiện rất lớn ở đây. Bạn có thể cảm nhận rõ khi nó diễn ra, thành phố đông nghịt, người thì nhiều, bia thì càng nhiều hơn. Tôi thật sự rất thích lần đầu được tham dự. Dù khi đó tôi không uống nên chắc phải thử lại vào một năm nào đó, để xem cảm giác sẽ khác thế nào.”

Trước khi đặt chân đến Munich, Kane cũng không biết chính xác cuộc sống ở Đức sẽ ra sao. “Cho đến khi tự mình trải nghiệm, bạn sẽ không thể hiểu hết được mọi thứ thực sự như thế nào. Tôi nghĩ nhiều người có ấn tượng rằng người Đức hơi lạnh lùng và khó gần. Nhưng thật ra họ rất hài hước, sống chân thành và trân trọng sự khiêm tốn, chăm chỉ.”

Điều duy nhất Kane biết chắc trước khi đến là tầm vóc của Bayern Munich. “Hầu như ai ở đây cũng hâm mộ Bayern. Ai cũng nói về bóng đá, yêu bóng đá. Nên ngay cả khi tôi ra ngoài hay đi đón con ở trường, mọi người đều chúc mừng mỗi khi tôi ghi bàn. Cảm giác như cả thành phố là một đại gia đình vậy.”

Anh bật cười khi kể lại chuyện ở cổng trường: “Có khá nhiều đứa nhỏ háo hức gặp tôi, cùng với con tôi nữa. Bọn trẻ nhà tôi thấy buồn cười khi các bạn khác xin chụp hình. Tôi thì chỉ cố tập trung để đón tụi nhỏ thật nhanh rồi đi thôi.”

Kane đã dành trọn sự nghiệp của mình ở nước Anh trước khi rời Tottenham để gia nhập Bayern vào tháng 8 năm 2023. Trong vài năm gần đây, ngày càng nhiều cầu thủ trẻ người Anh chọn ra nước ngoài để phát triển nhưng với các cầu thủ đã ở độ chín như anh, con đường đó vẫn còn hiếm.

Kane nói rằng quyết định chuyển sang Đức mang lại cho anh nhiều điều tích cực: “Về mặt nghề nghiệp, thật tuyệt khi được trải nghiệm và thể hiện khả năng của mình trước nhiều người hâm mộ hơn trên thế giới. Điều đó giúp tôi trở thành một cầu thủ toàn diện và bản lĩnh hơn. Premier League có lẽ là giải đấu lớn nhất thế giới nên khi ở đó, bạn ít khi nhận ra những giải đấu khác cũng có tầm ảnh hưởng và lượng người theo dõi khổng lồ ra sao. Ở Đức, sân nào chúng tôi tới cũng chật kín. Bầu không khí thực sự tuyệt vời.”

Anh đang cố học tiếng Đức. “Khi ở lớp thì tôi còn hiểu được nhưng ra ngoài nghe người ta nói thật, nói nhanh, là tôi chịu thua,” Kane cười. Bọn trẻ của anh lại học rất nhanh, vì đang theo học ở một trường quốc tế. “Nhưng tôi cũng đang cố gắng, thử những điều mới, cố hòa nhập và hiểu thêm về văn hóa nơi đây, đó là trải nghiệm tuyệt vời cho bản thân tôi.”

 

Dù sống ở đâu có những điều không bao giờ thay đổi. Thời gian bên vợ Kate và bốn đứa con vẫn là ưu tiên hàng đầu mỗi khi anh không thi đấu hay tập luyện. Gia đình thường ra công viên gần nhà hoặc dắt chó đi dạo trong rừng. Cô con gái lớn mê cưỡi ngựa, còn cậu con trai cả thì đã phát cuồng vì bóng đá. “Thằng bé đá bóng khắp nơi,” Kane kể, vừa cười vừa lắc đầu. “Trẻ con càng lớn thì càng chiếm nhiều thời gian của bạn nên tôi cố gắng dành cho chúng nhiều nhất có thể.”

Niềm đam mê golf của Kane thì ai cũng biết. Anh đánh khá giỏi, chỉ số handicap khoảng 3 và thường ra sân mỗi khi các con đi học. Tuy nhiên, khí hậu mùa đông ở Munich khiến anh không thể chơi nửa năm trời. “Tuyết rơi sớm lắm,” Kane nói. “Từ tháng 10 đến tháng 4 là các sân golf gần như đóng cửa hết vì tuyết phủ dày. Ở Anh thì khác, hầu như có thể chơi quanh năm.”

Ngoài bạn bè và gia đình, Kane nói anh không nhớ nước Anh nhiều. Nếu phải chọn ra một điều, có lẽ là các sân golf “chủng loại đa dạng và có những CLB riêng tư tuyệt vời” nhưng anh vẫn tranh thủ chơi mỗi khi về thăm quê. Anh nói thêm, hơi ngượng một chút: “Tôi không thật sự thích cà phê ở Đức lắm. Tôi nhớ những ly flat white với sữa yến mạch ở nhà.”

Nhưng người dân Munich chắc chắn sẽ dễ dàng bỏ qua điều đó, nhất là khi Kane đã ghi 44 bàn ở mùa đầu tiên và 41 bàn ở mùa thứ hai cho Bayern. Mùa này, anh đang đạt hiệu suất trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Sau nỗi thất vọng về vị trí thứ ba trong năm đầu tiên, Kane góp công lớn giúp Bayern lấy lại ngôi vô địch mùa trước, danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

 

“Rõ ràng là tôi đã chờ khoảnh khắc đó rất lâu,” Kane nói. “Từ khi bắt đầu sự nghiệp đến lúc ấy là cả một chặng đường dài với rất nhiều nỗ lực. Có thăng trầm, có những lần đến rất gần mà vẫn trượt mất. Càng lớn tuổi, càng tiến gần hơn đến danh hiệu đầu tiên, tôi lại càng có thêm động lực để vượt qua giới hạn của chính mình và thật sự chạm tay vào chiếc cúp.”

“Cảm giác đó thật đặc biệt. Chúng tôi thuê hẳn một nhà hàng, ăn mừng, uống say và vui cùng nhau. Rồi khoảnh khắc được nâng cúp trên sân Allianz, trước mặt người hâm mộ và lần đầu tiên được ở phía chiến thắng thật sự rất đáng nhớ. Gia đình tôi cũng có mặt, bọn trẻ được ra sân chơi sau trận. Đó là những giây phút khiến mọi vất vả trong năm trở nên xứng đáng. Bạn tập luyện quanh năm, xa nhà, xa con cái. Mười mấy năm thi đấu mà chưa từng được tận hưởng cảm giác ăn mừng như thế, nên khoảnh khắc đó với tôi thật quý giá.”

Một khoảnh khắc như vậy có thể thay đổi một vận động viên. Giống như khi tay vợt Andy Murray lần đầu vô địch Grand Slam tại Mỹ Mở rộng năm 2012, danh hiệu ấy dường như giải tỏa gánh nặng trong lòng anh và mở ra chuỗi thành công sau đó.

“Khi đã nếm được mùi chiến thắng, cảm giác đó gần như là một cơn nghiện,” Kane chia sẻ. “Bạn chỉ muốn được làm lại, muốn tiếp tục chinh phục. Có người khi đạt được rồi sẽ nghĩ ‘OK, mình đã hoàn thành mục tiêu rồi, giờ có thể nghỉ một chút’. Nhưng tôi thì ngược lại. Tôi nghĩ ‘Giờ thì mình muốn nhiều hơn nữa. Muốn được trải nghiệm cảm giác đó ở những danh hiệu lớn hơn, những sân khấu lớn hơn. Mình có thể cải thiện để đạt được điều đó không?’.”

 

Chưa đầy 250 ngày nữa, World Cup 2026 sẽ khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Với tư cách đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane nói anh đang nóng lòng chờ đợi giải đấu này.

Mùa hè vừa rồi, anh cùng Bayern tham dự FIFA Club World Cup và dừng bước ở tứ kết sau khi để thua nhà vô địch Champions League, Paris Saint-Germain. Theo Kane, giải đấu ấy giúp anh phần nào hình dung được thử thách mà World Cup sắp tới sẽ mang lại.

“Nhiệt độ chắc chắn sẽ là một yếu tố lớn,” anh nói. “Tôi không nghĩ nó lại nóng đến vậy, nhất là với những trận đá vào giữa trưa hay ba giờ chiều. Ở châu Âu, hầu hết các trận đều diễn ra buổi tối nên cảm giác rất khác. Việc di chuyển giữa các thành phố cũng sẽ là một thử thách nữa.”

Nhưng với Kane, đó chính là những điều làm nên sự đặc biệt của một kỳ World Cup. “Cảm giác mỗi trận đều như đá sân khách nhưng vẫn có cổ động viên Anh ở khắp nơi. Những giải đấu như vậy luôn mang lại một năng lượng đặc biệt.”

“World Cup lần này sẽ cực kỳ hoành tráng vì ở Mỹ, họ làm gì cũng hoành tráng cả. Họ chắc chắn sẽ không để kỳ này trôi qua mà không biến nó thành một trong những giải đấu lớn nhất thế giới. Tôi rất phấn khích và tin rằng tuyển Anh có cơ hội thật sự.”

Trước khi hướng đến sân khấu ấy, Kane muốn tiếp tục mang thêm vinh quang về cho thành phố mà anh coi như quê hương thứ hai và biết đâu, anh sẽ còn mặc bộ lederhosen thêm ít nhất một lần nữa.

(Theo Sarah Shephard/The Athletic)

Harry Kane thừa nhận đang đạt phong độ cao nhất trong sự nghiệp
Harry Kane khẳng định anh đang ở trong giai đoạn thi đấu xuất sắc nhất sự nghiệp, sau khi ghi cú đúp trong chiến thắng 5-0 của tuyển Anh trước Latvia, qua đó giúp “Tam sư” chính thức giành vé dự World Cup 2026.
Tuyển Anh cần những nhân tố khao khát chứng tỏ như Gordon và đẳng cấp như Kane
Khi danh sách ra sân của tuyển Anh được công bố, không ít người chau mày. Anthony Gordon được chọn đá chính bên cánh trái thay vì Marcus Rashford, một quyết định khiến nhiều người thắc mắc.
Harry Kane lên tiếng về tin đồn trở lại của Tottenham
Tiền đạo Harry Kane khẳng định anh không nghĩ đến việc trở lại Tottenham và nói rằng anh đã ổn định ở Bayern Munich.
Khoảnh khắc tồi tệ nhất sự nghiệp Harry Kane
Trong khoảnh khắc cùng ĐT Anh giành vé dự World Cup 2026, tiền đạo Harry Kane bất giác nhớ lại nỗi buồn cũng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Antoine Semenyo mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất Premier league tính tới thời điểm này!

Bournemouth hiện đang xếp thứ tư ở Premier League, và phần lớn công lao tạo nên thành tích đó thuộc về phong độ ấn tượng của Antoine Semenyo. Trong bài phân tích này, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào những con số thống kê cho thấy vì sao thời điểm này cầu thủ người Ghana xứng đáng được đặt ngang hàng với những ngôi sao hàng đầu giải đấu.

Phỏng vấn Harry Kane và cuộc sống ở Đức: Khoảnh khắc nâng cúp thật sự quý giá!

Kể từ khi chuyển đến Munich cách đây hai năm, tủ quần áo của gia đình Kane đã có thêm vài món mới: lederhosen (quần da truyền thống của đàn ông miền Nam nước Đức) và một bộ sưu tập dirndl (gồm áo sơ mi ngắn tay, áo nịt ngực, váy và tạp dề - trang phục truyền thống của phụ nữ vùng dãy Alps nói tiếng Đức).

Olivier Giroud: “Mbappé sẽ vượt qua kỷ lục ghi bàn của tôi, nhưng mong đừng sớm quá”

Ở tuổi 39, Olivier Giroud trở về Ligue 1, khoác áo Lille mùa hè vừa qua. Vừa bước ra khỏi buổi tập khá mệt ở trung tâm Luchin, buổi tập mà anh không muốn rút ngắn dù bộ phận thể lực của Les Dogues có đề nghị (“Tôi nói ‘không, không đời nào, tôi tập như mọi người’”), Olivier Giroud vẫn giữ được sự điềm tĩnh khi tiếp phóng viên L’Equipe vào giờ nghỉ trưa.

Mesut Ozil: Vua kiến tạo độc nhất vô nhị

“Ozil quá tuyệt vời. Cậu ấy có khả năng đọc trận đấu một cách vô cùng đặc biệt và hoàn toàn hiểu rõ khi nào thì cần phải chuyền bóng, khi nào thì nên thực hiện những động tác rê bóng. Đó là thứ bóng đá đẳng cấp nhất mà tôi từng chứng kiến”.

Ngoại lệ duy nhất của Jose Mourinho

Với một chiến lược gia luôn đề cao tính thực dụng trong bóng đá như Jose Mourinho, ông chưa bao giờ ưa thích việc sử dụng một số 10 cổ điển trong đội hình. Với ông, một số 10 chất lượng phải vừa là một nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi của toàn đội ở trên sân, vừa là một chiến binh sẵn sàng tranh chấp bóng và hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết. Thế nhưng, người đàn ông với quả tim “đúc bằng thép” này cũng có ngoại lệ nhất định.

Kostas Tsimikas: Người "nghiện sĩ" đáng mến của Liverpudlians

Trung tâm huấn luyện của Liverpool giờ yên ắng hơn một chút khi không còn Kostas Tsimikas. Người tự gọi mình là “Scouser Hy Lạp” đã rời đi trong lặng lẽ vào tháng trước, âm thầm qua cửa sau trong lúc hàng loạt tân binh đắt giá nối nhau bước vào từ phía trước.