Hàng thủ lỏng lẻo đã luôn là vấn đề của các ông lớn Premier League, đặc biệt là khi họ thi đấu ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, có cảm giác các ông lớn ở Premier League đang cố tình làm ngơ với điều này.
"Bóng đá đang dần thay đổi, chúng ta phải dần thích nghi với điều đó thôi", Jurgen Klopp đã nói như thế sau trận hòa 0-0 trước Bayern Munich hồi tháng 2/2019.
Vậy, những sự thay đổi mà HLV người Đức nhắc tới trong cuộc họp báo cách đây hơn 2 năm trước là gì ? Theo Jonathan Wilson, đó chính là việc các CLB đang dần tập trung vào việc phòng thủ nhiều hơn là tấn công, một điều mà cây viết người Anh của báo The Guardian đã nhận ra trong 3 năm trở lại đây.
Tuy nhiên, ở các đội bóng thuộc top 6 Premier League mùa giải năm nay, chúng ta lại không thấy được điều này, nhất là khi nhìn vào những khoản đầu tư của họ trong giai đoạn gần đây. Có thể thấy, ở Premier League đang có một sự chênh lệch khá lớn giữa hàng phòng ngự và hàng tiền đạo, một điều mà theo Jonathan Wilson, đã khiến Liverpool suýt để thua Atletico Madrid ở trận đấu Champions League hồi giữa tuần.
Ảnh: Getty Images
Theo Jonathan Wilson, vấn đề lớn nhất mà Jurgen Klopp cần quan tâm lúc này đó là việc Liverpool của ông đang thiếu kiểm soát một cách khó hiểu ở hàng thủ trong trận đấu với Atletico Madrid, một trận đấu mà Liverpool đã cho thấy sự lỏng lẻo ở hàng phòng ngự sau khi dẫn trước 2 bàn, để rồi bị đội chủ nhà gỡ lại tới 2 bàn ở phút 20 và 34 của hiệp 1. Bản thân Jurgen Klopp cũng đã nêu ra những vấn đề mà Jonathan Wilson đã nêu trong bài viết của mình: "Chúng tôi đã đánh giá sai tình hình. Chúng tôi cố gắng kiểm soát thế trận bằng một lối tiếp cận sai lầm, từ đó khiến chúng tôi để thủng lưới hai bàn theo cách ngớ ngẩn nhất có thể."
"Cố gắng kiểm soát", có lẽ đó là cụm từ chúng ta ít nghe thấy ở HLV người Đức, một người nổi tiếng với lối chơi thiên về đoạt bóng từ chân đối phương, một người đã chấp nhận bóng đá là trò chơi khó đoán và khó kiểm soát, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Có thể thấy, trong tư duy bóng đá của vị HLV người Đức đã có sự thay đổi rất lớn kể từ khi chuyển đến Premier League. Tuy nhiên, theo Jonathan Wilson, Jurgen Klopp không phải là người duy nhất thay đổi cách nhìn nhận vấn đề.
Cây viết người Anh cho rằng bóng đá châu Âu đang dần trở về với cái gốc kiểm soát thế trận, đặc biệt là ở khu vực phòng ngự. Có thể thấy rõ điều đó qua việc các đội bóng không có được sự chuẩn bị tốt về mặt phòng ngự như Man United thường xuyên gặp khó trước các đội bóng có lối chơi tốc độ, đặc biệt là ở hành lang cánh như Everton hoặc Leicester City.
Tuy nhiên, có cảm giác các HLV ở Premier League, dù nhận ra điều đó, vẫn cố tình làm ngơ với vấn đề này. Có thể thấy rõ nhất điều này ở trận chung kết Champions League mùa trước giữa Manchester City và Chelsea, trận đấu mà Pep Guardiola đã quyết định để Ilkay Gundogan, một tiền vệ trung tâm có xu hướng tấn công thi đấu thay vì sử dụng Fernandinho, hoặc việc Manchester United đang gặp phải rất nhiều vấn đề ở hàng thủ sau khi không thể đem về một tiền vệ phòng ngự tốt ở mùa giải năm nay.
Theo Jonathan Wilson, có rất nhiều lý giải cho điều này, một trong số đó chính là việc các cổ động viên, đặc biệt là cổ động viên của các đội bóng lớn, luôn muốn đội nhà thể hiện một bộ mặt tấn công đẹp mắt, chính vì vậy, các HLV thường xuyên phải sử dụng những cầu thủ có thiên hướng tấn công nhiều hơn là phòng ngự. Tuy nhiên, chính điều này đã và đang giết chết các đội bóng kể trên. Bởi, thay vì tập trung vào việc tìm ra một cầu thủ phù hợp với tình hình của đội bóng, hoặc chí ít là phù hợp với cấu trúc thi đấu hiện tại, các HLV lại quyết định nhắm tới những cầu thủ có thiên hướng tấn công nhưng lại thiếu hiệu quả ở mặt phòng ngự.
Ảnh: Getty Images
Trong một bài viết cho trang chủ của kênh truyền hình Sky Sports sau trận Leicester City gặp Manchester United, cây viết Nick Wright đã nêu ra nguyên nhân dẫn tới những vấn đề hiện tại của Man United, đó là việc họ tạo ra rất ít sức ép lên đối thủ của mình. Cũng theo Nick Wright, nguyên nhân lớn nhất của điều này lại nằm ở chính Cristiano Ronaldo, thủ lĩnh thép của Man United ở hàng tiền đạo. Cụ thể, theo Nick Wright, các thông số Opta của Cristiano Ronaldo cho thấy tiền đạo của Man United chỉ thực hiện trung bình 12,1 pha gây sức ép lên đối phương trung bình một trận ở Premier League mùa này, tức chỉ nhiều hơn các trung vệ của Man United như Raphael Varane, Harry Maguire hay Victor Lindelof.
Cũng trong bài viết của mình, Jonathan Wilson cũng đặt ra một câu hỏi khá thú vị: trong một trận đấu, bạn sẽ thích thấy điều gì hơn ? Đội nhà có được 20 cú dứt điểm trúng đích, còn đối thủ có được 5 cú sút trúng đích, hay việc đội nhà có được 5 cú sút trúng đích, còn đối thủ không có cú sút trúng đích nào ? Có lẽ, qua những gì đã và đang diễn ra ở Premier League mùa này, chúng ta có thể thấy được câu trả lời nằm ở vế sau của câu hỏi do cây viết người Anh đặt ra ở bài viết của mình.
Tuy nhiên, nhận ra điều đó là một chuyện, có mạnh dạn thay đổi điều đó hay không lại là một chuyện rất khác, nhất là với những HLV chịu nhiều sức ép từ dư luận và NHM như các HLV của các đội bóng top 6 Premier League, những người luôn được trông chờ sẽ đem đến cho đội nhà một lối chơi thiên về tấn công đẹp mắt thay vì một lối chơi thiên về phòng ngự thô cứng.
Trung tâm huấn luyện của Liverpool giờ yên ắng hơn một chút khi không còn Kostas Tsimikas. Người tự gọi mình là “Scouser Hy Lạp” đã rời đi trong lặng lẽ vào tháng trước, âm thầm qua cửa sau trong lúc hàng loạt tân binh đắt giá nối nhau bước vào từ phía trước.
Khi Real Madrid hành quân đến sân của Getafe ở trận đấu đầu tiên tại La Liga sau loạt trận quốc tế, Endrick sẽ trải qua 154 ngày, tức hơn 5 tháng không được ra sân thi đấu.
Bản hợp đồng “bom tấn” mùa hè, Viktor Gyokeres đã tịt ngòi trong 6 trận gần nhất. Với một số CĐV Arsenal, đó có thể là chỉ dấu ngày càng rõ hơn về một “quả bom xịt”. Nhưng với một số CĐV khác, những đóng góp của tiền đạo người Thụy Điển cho đội bóng vẫn rất đáng biểu dương.
Đây đã là đợt FIFA Days thứ hai của mùa giải 2025/26, và Lamine Yamal sẽ có một tuần để nghỉ ngơi. Xét theo hướng tích cực, đó là một tin tốt bởi chàng trai 18 tuổi này thực sự rất cần được nghỉ ngơi. Nhưng đen đủi thay cho tiền đạo của Barcelona là anh sẽ phải dành trọn quãng thời gian quý giá đó để hồi phục chấn thương háng dính phải trong trận thua Paris Saint-Germain ở Champions League hôm thứ Tư tuần trước.
“Đó là ký ức vĩ đại nhất trong sự nghiệp của tôi, vượt trên cả năm 1994. Đó là thời khắc của Brazil, làm rạng danh dân tộc. Chúng tôi đã trở thành bất tử ở châu Á; tập thể này thật đặc biệt, mọi vị trí đều tràn đầy năng lượng”.