Nhiệt huyết tuổi 18

Tác giả Trọng Hiếu - Thứ Sáu 13/08/2021 07:34(GMT+7)

Nếu công ty bạn đang cần tuyển người 18 tuổi với 30 năm kinh nghiệm trong công việc, thì đừng bỏ qua Pedri Gonzalez.

Chuyên gia làm thêm


Mới chỉ 1 năm trước, không nhiều người thực sự biết đến Pedri, nhưng giờ anh được xem như biểu tượng của sự bền bỉ. Kết thúc chiến dịch Olympic Tokyo, tiền vệ này chạm mốc 73 trận đấu kể từ đầu mùa giải năm ngoái, một con số kinh khủng ngay cả với những thủ môn.
 
Trong lễ trao giải Olympic mà ĐT Tây Ban Nha nhận huy chương bạc, người ta thấy Pedri là cái tên duy nhất của toàn đội không mỉm cười. Rất dễ ấn tượng rằng hình ảnh đó cho thấy sự thất vọng, tinh thần không chấp nhận thất bại của Pedri. Nhưng cũng có thể đơn giản là anh… mệt.
 
 
 
Trước đó, hình ảnh viral nhất của sao trẻ Barca tại kỳ Olympic, đó là dáng vẻ bơ phờ của anh trong nghi thức quốc ca trước trận đấu đầu tiên. Chỉ khi đó, người hâm mộ mới ngỡ ngàng về số trận thi đấu của tiền vệ này. Cho đến sau trận chung kết, cột mốc 72 trận/mùa của Bruno Fernandes chính thức bị vượt qua. Pedri được xác định là người ra sân nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào, ở tuổi 18.
 
Trong số này, Pedri có 52 lần ra sân cho Barca (40 lần đá chính), 10 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha, 4 lần chơi cho U21 và 7 trận cho ĐT Olympic. 73 trận ở 9 giải đấu khác nhau.
 
Có một sự tương phản giữa hình ảnh của Pedri – người vẫn còn rất trẻ nhưng sở hữu vẻ mặt già nua, với Dani Alves của Brazil, lão tướng 38 tuổi nhưng có nhiệt huyết của tuổi đôi mươi. Trên hết, đó đều là biểu hiện của sự bền bỉ.
 
 

Mùa hè năm ngoái, cầu thủ sinh năm 2002 gia nhập Barcelona từ Las Palmas. Anh lựa chọn cái tên Pedri trên số áo, thay vì tên thật Pedro Gonzalez. Tên ngắn, nhưng số lần thi đấu của cầu thủ này lại rất dài. 18 tuổi và sở hữu số trận đấu chẳng kém ai.
 
Pedri chơi 629 trên tổng số 630 phút tại EURO 2020 trong màu áo ĐT Tây Ban Nha, chỉ có 60 giây nghỉ ngơi ở trận gặp Thụy Sĩ trước khi 2 đội bước vào loạt luân lưu. Tại Olympic Tokyo, cầu thủ này chơi 558 trên tổng số 630 phút có thể.
 
Để so sánh, 2 cầu thủ vĩ đại nhất thế giới hiện tại, Cristiano Ronaldo có 360 phút cho ĐT Bồ Đào Nha tại EURO. Leo Messi chơi 630 phút cùng ĐT Argentina vô địch Copa. Tổng cộng là 990 phút, trong khi riêng Pedri có 1187 phút thi đấu ở mùa hè vừa rồi.
 
 
 

Nhiệt huyết tuổi 18


Pedri chỉ có 9 ngày nghỉ ngơi từ khi kết thúc chiến dịch EURO 2020 ở vòng bán kết cho đến khi tham dự Olympic 2020. Sau đó, cầu thủ này có 8 ngày trước khi Barca ra quân tại La Liga. Phía Barca mới đây thông báo Pedri có thể nghỉ ngơi thêm, nhưng anh từ chối và lập tức trở lại hội quân.
 
Thông tin từ Tây Ban Nha khẳng định, sau một mùa hè đáng nhớ và cống hiến cho đất nước, Pedri muốn chứng tỏ sự tận tụy của mình cho Barcelona. Vì lẽ đó, HLV Ronald Koeman khẳng định Pedri “là hình mẫu cho các cầu thủ trẻ của CLB”.
 
Tất nhiên, mùa hè 2020 với 2 giải đấu lớn đã đem tới cơ hội để Pedri cán mốc 73 trận/mùa. Nhưng điều quan trọng nhất để Pedri được thi đấu nhiều trận đến vậy, đó là vì anh giỏi. Cầu thủ này luôn là đóng vai trò quan trọng với HLV Luis Enrique (ĐT Tây Ban Nha), HLV Luis de la Fuente (ĐT Olympic) và cả HLV Ronald Koeman tại CLB. Anh được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2020, đương nhiên không chỉ vì đá nhiều trận.
 
 
 
HLV Luis Enrique khẳng định: “Những gì Pedri làm được ở kỳ EURO, ở tuổi 18, là điều chưa từng xảy ra. Ngay cả Andres Iniesta cũng chưa từng làm được. Cậu ấy là một tài năng phi thường và độc nhất.”
 
Những Pedri không giống Iniesta một chút nào, nếu so sánh những phẩm chất của cả 2. Iniesta từng khuyên sao trẻ cần tiếp tục học hỏi và cải thiện, khi đang ở một đội bóng phù hợp với sự phát triển của mình. Đáp lại, Pedri tự hào vì được so sánh với Iniesta, nhưng anh muốn tiếp tục là… Pedri.
 
Tờ Mirror mới đây đã có một bài phân tích về phong cách thi đấu của Pedri. Anh có khả năng kiểm soát bóng và tung ra những đường chuyền có tỷ lệ chính xác cao, nhưng đó không phải những đường chuyền ở cự ly 5m, mà có thừa tính sát thương. Bên cạnh đó, Mirror còn so sánh Pedri với Kevin De Bruyne và Mason Mount, những tiền vệ hiện đại. Đó là những thông số quãng đường di chuyển trong mỗi trận để pressing. Bóng đá bây giờ thuộc về những tiền vệ như vậy.

 
 
Chứng kiến số trận mà Pedri thi đấu trong mùa giải này, các CĐV đã bày tỏ trên mạng xã hội: “Chúng ta cần bảo vệ cậu bé, hãy để cậu ấy được nghỉ ngơi”. “Có phải cậu ta đã ra sân 200 trận mùa này không?”
 
Nhưng Pedri không mệt, bởi trong anh đang là ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi 18, là sự cống hiến phi thường của một chàng trai trẻ tuổi: “Tôi nghĩ là mình đã thi đấu nhiều, nhưng tôi không thực sự đếm. Tôi không coi bóng đá như một công việc. Đơn giản là tôi cảm thấy vui khi chơi bóng."
 
Tôi không mệt. Tôi luôn cố gắng nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Tôi luôn tận hưởng việc chơi bóng và chân của tôi vẫn ổn. Còn kỳ nghỉ ư? Tôi sẽ làm những gì Barca yêu cầu”.
 
Tạp chí B/R đã so sánh cầu thủ này với ác nhân Thanos của vũ trụ điện ảnh Marvel, rằng anh có thể nghỉ ngơi sau khi chinh chiến Olympic. Nhưng ngay sau đây, La Liga sẽ trở lại và Pedri không cần nghỉ. Vào ngày 15/8, Barca sẽ có trận đấu đầu tiên với Real Sociedad, và hãy cùng chờ xem cầu thủ trẻ này có được ra sân hay không.

 
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Kostas Tsimikas: Người "nghiện sĩ" đáng mến của Liverpudlians

Trung tâm huấn luyện của Liverpool giờ yên ắng hơn một chút khi không còn Kostas Tsimikas. Người tự gọi mình là “Scouser Hy Lạp” đã rời đi trong lặng lẽ vào tháng trước, âm thầm qua cửa sau trong lúc hàng loạt tân binh đắt giá nối nhau bước vào từ phía trước.

Tiếng chuông cảnh báo đã vang lên, Lamine Yamal cần được chăm sóc tốt hơn!

Đây đã là đợt FIFA Days thứ hai của mùa giải 2025/26, và Lamine Yamal sẽ có một tuần để nghỉ ngơi. Xét theo hướng tích cực, đó là một tin tốt bởi chàng trai 18 tuổi này thực sự rất cần được nghỉ ngơi. Nhưng đen đủi thay cho tiền đạo của Barcelona là anh sẽ phải dành trọn quãng thời gian quý giá đó để hồi phục chấn thương háng dính phải trong trận thua Paris Saint-Germain ở Champions League hôm thứ Tư tuần trước.

Mikel Arteta: Cột mốc 300 trận và hành trình tự hào cùng Arsenal

Trong bóng đá, có những khoảnh khắc “ngã rẽ số phận” chỉ thực sự trở nên rõ ràng khi ta nhìn lại sau nhiều năm. Với Mikel Arteta, người vừa chạm mốc 300 trận trên cương vị HLV trưởng Arsenal bằng thắng lợi 2-0 trước West Ham đêm thứ Bảy, điều đó càng đáng để suy ngẫm.

Haaland chạm mốc 50 bàn ở Champions league: Liệu những huyền thoại có bị đẩy lùi vào quên lãng?

Bóng đá, cũng như bất cứ địa hạt nào của cuộc sống, không thể tránh khỏi quy luật sóng sau đè sóng trước. Những kỷ lục mới, những ngôi sao mới năm nào cũng xuất hiện. Nhưng có phải vì thế mà chúng ta được quên đi những ký ức đẹp đẽ và những người hùng đặc biệt từng đặt những viên gạch đầu tiên cho môn thể thao vua?

Nick Pope và sự khắc nghiệt của bóng đá ở vị trí thủ môn

Ở vòng đấu trước, nếu Newcastle có thể bảo toàn tỉ số 1-0 trước Arsenal thì danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu chắc chắn phải thuộc về Nick Pope. Thế nhưng, sau hàng loạt các pha cứu thua đẳng cấp khiến các chân sút đội khách nản lòng, thủ thành người Anh lại mắc lỗi trong bàn thua quyết định của Newcastle ở thời khắc gần như cuối cùng của trận đấu.