Luca Toni và định nghĩa về một target man vĩ đại (P2)

Tác giả Góc Khán Đài - Thứ Tư 29/05/2019 11:26(GMT+7)

Những người hâm mộ có thể nhớ đến những bàn thắng của anh, nhớ đến những tháng ngày mà anh làm mưa làm gió trên khắp các sân cỏ châu Âu, nhớ đến những danh hiệu Capocannoniere, nhớ đến chức vô địch World Cup 2006 huyền diệu, hay đơn giản chỉ là hoài niệm về cái động tác ăn mừng bàn thắng quen thuộc với nụ cười hào sảng

Phần 1: CÁNH HOA MUỘN MÀNG CỦA CALCIO

Phần 2: ĐỊNH NGHĨA VỀ MỘT TARGET MAN VĨ ĐẠI
 
Kể cả khi còn trẻ, Luca Toni cũng chưa bao giờ được xem là hình mẫu chuẩn mực cho một tiền đạo toàn năng. Anh không quá nhanh, không thực sự cơ động, cũng không phải cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khéo léo hay khả năng càn lướt khủng khiếp. Những gì mà Toni sở hữu đơn giản chỉ là một vóc dáng khổng lồ và khả năng lựa chọn thời điểm chuẩn xác. Nếu phải đặt bên cạnh các chân sút cự phách đương thời, rõ ràng tiền đạo người Italia hoàn toàn thua kém Thierry Henry về tốc độ hay kỹ thuật, anh cũng chẳng thể thi đấu một cách bùng nổ như Ruud van Nistelrooy và cũng không hề có được sức rướn tuyệt vời giống như Samuel Eto’o. Mặc dù vậy, thể hình cao lớn lại là yếu tố giúp cho Toni phát huy trọn vẹn được những phẩm chất của mình, một target man thực thụ. 
 
Nhờ vào khả năng chuyển động gọn gàng trong những tình huống bóng bổng, chân sút từng khoác áo Fiorentina thường xuyên gây khó khăn cho các trung vệ đối phương. Dáng vẻ cồng kềnh không có nghĩa là Toni vụng về, ngược lại, sự đơn giản hóa tối đa ở những tình huống dứt điểm thậm chí còn biến tiền đạo gốc Modena này trở thành một mũi nhọn vô cùng đáng sợ trước bất cứ khung thành nào. Hoặc nói một cách tổng quan hơn nữa, Toni đơn giản là mẫu trung phong cổ điển với khả năng làm tường rất tốt cùng sự hiệu quả đáng kinh ngạc trong khu vực cấm địa.
 
Sau khi tạm biệt nước Đức, nhà vô địch World Cup 2006 lần lượt đầu quân cho Roma, Genoa rồi Juventus nhưng đã chẳng thể nào tìm được phong độ đỉnh cao như trong quá khứ. Đầu năm 2012, Toni đến Trung Đông chơi bóng cho Al Nasr (Các tiểu vương quốc Ả Rập). Lúc này, nhiều người đã nghĩ rằng chân sút người Italia sẽ dưỡng già tại Tây Á rồi giải nghệ. Nhưng Toni thì không nghĩ vậy. Một đóa hoa đã trót nở muộn rồi thì tại sao lại không có quyền hồi sinh thêm một lần nữa chứ?
 
Thêm một mùa giải khoác áo đội bóng cũ Fiorentina đã phần nào giúp Toni lấy lại cảm giác chơi bóng ở đẳng cấp hàng đầu. Tháng Bảy năm 2013, cựu ngôi sao Bayern Munich gia nhập Hellas Verona, đội bóng vừa mới thăng hạng lên Serie A. Ngày 17/8, Toni có pha lập công đầu tiên cho CLB mới vào lưới “người tình cũ” Palermo trong khuôn khổ Coppa Italia.
 
Chỉ một tuần sau đó, anh tiếp tục thực hiện thêm một cú đúp vào lưới AC Milan, qua đó giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Phong độ quá đỗi ấn tượng của Toni ở độ tuổi 36 thậm chí khiến nhiều tifosi kêu gọi HLV Cesare Prandelli phải triệu tập anh vào danh sách ĐT Italia tham dự World Cup 2014. Tuy nhiên, chàng tiền đạo cao kều chỉ bình thản trả lời: “Tôi cảm thấy hài lòng về cách mình đang chơi bóng. Về ĐTQG thì đó là chuyện của Prandelli và ban huấn luyện. Nếu như được dự World Cup, đó sẽ là niềm vinh dự cho tôi, nhưng nếu không thì cũng chẳng có vấn đề gì cả”.
 
Kết thúc mùa giải 2013/14, Toni đóng góp 1/3 số bàn thắng của Verona (20 bàn), xếp thứ hai danh sách Vua phá lưới Serie A. Lúc này, Toni đã 37 tuổi. Mặc dù vậy, mùa bóng 2014/15 thậm chí còn chứng kiến “lão tướng” này thi đấu bùng nổ hơn nữa khi đặt dấu giày vào gần một nửa số bàn thắng của đội nhà. Tại Serie A, Toni đã xuất sắc có được tổng cộng 22 pha lập công, cùng với Mauro Icardi của Inter Milan đoạt danh hiệu Capocannoniere chung cuộc.

Ở tuổi 38, nếu như nhiều đồng nghiệp cùng thời đã giải nghệ hoặc chuyển sang theo đuổi sự nghiệp huấn luyện viên thì Toni vẫn miệt mài tìm kiếm những niềm vui của mình trên các sân cỏ Calcio vào mỗi dịp cuối tuần. Và rồi, phần thưởng cho cánh hoa muộn màng ấy chính là kỷ lục trở thành người giành ngôi Vua phá lưới Serie A cao tuổi nhất (38 tuổi). Chưa hết, chỉ trong hai mùa giải khoác áo Verona, những cống hiến của Toni cũng giúp anh trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB. 
 
Khoảng thời gian sau đó, Toni không còn giữ được phong độ và hệ quả là đội bóng thành Verona cũng phải xuống hạng ngay ở mùa giải tiếp theo. Trong cuộc chạm trán với Juventus, cựu cầu thủ Fio đã để lại ấn tượng khi thực hiện một cú panenka thành bàn, giúp cho đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước Bianconeri. Đây cũng chính là trận đấu nói lời giã từ sự nghiệp của Toni, qua đó kết thúc một chặng đường phiêu lưu đầy hoài niệm của một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử Calcio, với tổng cộng 322 bàn thắng sau 705 lần ra sân, trong đó có 169 pha lập công ở đấu trường Serie A. 
 
Sau thời điểm nói lời chia tay bóng đá, Toni đã khẳng định mình sẽ không theo nghiệp huấn luyện mà thay vào đó dành thời gian cho gia đình.

Cũng phải thôi, suốt hơn 20 năm yêu nhau, Toni và người mẫu Marta Cecchetto có bao giờ được sống ổn định đâu khi mà chân sút người Italia lúc nào cũng giữ thói quen không ở một CLB quá ba mùa giải. Tháng Chín năm 2017, chàng tiền đạo lãng tử với mái tóc xoăn dài quyết định tổ chức đám cưới với người phụ nữ chấp nhận theo bước mình suốt hai thập kỷ, bên cạnh hai đứa con xinh xắn của họ, Bianca và Leonardo. Kể từ giờ, niềm hạnh phúc của Toni sẽ không còn là những tháng ngày phiêu bạt trên sân cỏ nữa. Anh sẽ có một chốn để đi về, có một mái ấm để quan tâm chăm sóc và đôi lúc tự ngẫm nghĩ về những gì mà bóng đá đã mang lại cho mình.
 
 
Có lẽ Luca Toni sẽ không bao giờ được nhớ đến như một tiền đạo sở hữu sự tinh tế hay quyến rũ, thế nhưng cảm xúc mà anh mang lại cho các tifosi thì luôn có thừa. Tờ nhật báo La Gazzetta dello Sport từng nhận xét rằng Toni chính là “trung phong kiểu Ý cuối cùng”. Những người hâm mộ có thể nhớ đến những bàn thắng của anh, nhớ đến những tháng ngày mà anh làm mưa làm gió trên khắp các sân cỏ châu Âu, nhớ đến những danh hiệu Capocannoniere, nhớ đến chức vô địch World Cup 2006 huyền diệu, hay đơn giản chỉ là hoài niệm về cái động tác ăn mừng bàn thắng quen thuộc với nụ cười hào sảng cùng bàn tay vẫy vẫy bên tai mỗi khi ghi bàn như thể đang muốn cả thế giới phải lắng nghe từng vũ điệu của mình. Đó chính là Luca Toni, người cuối cùng định nghĩa về một target man vĩ đại.

Dịch: https://thesefootballtimes.co/2019/05/08/luca-toni-the-last-of-the-great-target-men
LX (TTVN)
 
           
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ange Postecoglou: "Người đặc biệt" của Tottenham

Tottenham Hotspur vô địch Europa League và giải cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm với những… điều đối nghịch đến mức đặc biệt của HLV trưởng Ange Postecoglou, trong lúc “Gà trống” chạm đáy của sự thất vọng, nhà cầm quân 59 tuổi lại giúp đội bóng của ông làm nên chuyện.

Luka Modric: Tạm biệt chàng ngự lâm quân cuối cùng!

Trận đón tiếp Real Sociedad tại vòng hạ màn La Liga vào lúc 21h15 hôm nay sẽ là lần cuối cùng các CĐV Real Madrid được nhìn thấy Luka Modric chơi bóng trên thảm cỏ Bernabeu. Người đội trưởng vĩ đại, chàng ngự lâm quân cuối cùng của một thời đại vàng son, đã quyết định khép lại 13 năm vinh quang cùng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Son Heung Min: Nước mắt của huyền thoại

Son Heung Min từng nhiều lần bật khóc trong màu áo Tottenham Hotspur, song, những giọt nước mắt sau chiến thắng trước Manchester United tại chung kết Europa League 2024/25 đặc biệt hơn cả.

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha "sắt đá"

Trong một cuốn sách dạng hồi ký của Son Heung-min được xuất bản tại Hàn Quốc có tên “Những suy nghĩ của tôi khi chơi bóng đá”, Son kể lại hành trình của mình như thế này. Năm lớp 3, anh thấy mình muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và Son chia sẻ điều này với bố, ông Son Woong-jung. Người cha hỏi cậu con trai lý do vì sao, và nhận được câu trả lời: “Vì nó vui”.

Mario Mandzukic và trái tim ấm áp của chiến binh dũng cảm

Trên sân cỏ, Mario Mandzukic luôn là một cầu thủ cứng cỏi, mạnh mẽ và có chút gì đó gai góc giống như nhiều người con xuất thân từ vùng Balkan. Thế nhưng, khi bước ra ngoài cuộc sống thường nhật, ngôi sao gốc Nam Tư cũ lại cho thấy một hình ảnh ấm áp hơn rất nhiều.

Bruno Fernandes và nghịch lý của một ngôi sao “gánh-team”!

Nếu cần tìm một ai đó phải chịu trách nhiệm cho sự bết bát của Man United mùa này, hẳn nhiều người sẽ chọn cách dễ nhất - gọi tên thủ quân Bruno Fernandes. Nhưng nếu muốn thấy một cá tính kiêu hãnh đậm chất Quỷ đỏ nhất, cũng chẳng ai xứng đáng hơn tiền vệ người Bồ Đào Nha. Giữa khen và chê, giữa đỉnh cao và vực thẳm, Bruno Fernandes vẫn luôn bước tới, đón nhận tất cả…