Leo Messi: Chừng nào tôi còn cảm thấy khỏe mạnh, tôi sẽ còn chơi bóng!

Tác giả bu3hlinh - Chủ Nhật 02/11/2025 15:49(GMT+7)

Leo Messi mới đây đã có buổi trò chuyện cùng Fabrizio Romano về tương lai, MLS và World Cup 2026

 
 Fabrizio Romano:

"Đây là một mùa giải rất quan trọng với anh, đúng không? Phong độ của anh vẫn duy trì ở mức cực cao. Em hỏi thẳng nhé, liệu Inter Miami có thể vô địch MLS năm nay không?"

 Leo Messi:

"Có chứ, dĩ nhiên là có thể. Nhưng sẽ không dễ đâu. Chúng tôi từng có kinh nghiệm đó năm ngoái, khi đứng đầu giai đoạn một nhưng lại bị loại ngay ở vòng play-off đầu tiên. Play-off là một kiểu giải hoàn toàn khác: các trận đấu khốc liệt hơn, các đội đều chơi thận trọng và bạn phải tập trung vào từng chi tiết nhỏ nhất, vì chỉ một sơ suất thôi là có thể bị loại. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để cạnh tranh, để chiến đấu và cố gắng giành chức vô địch. Đó là điều tất cả chúng tôi đều muốn."

 Fabrizio Romano:

"Với tư cách là đội trưởng, người dẫn dắt tập thể này, anh cảm thấy sự thay đổi lớn nhất so với mùa trước là gì?"

 Leo Messi:

"Giống như năm ngoái, tôi nghĩ chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều. Đúng là có nhiều cầu thủ mới đến và cũng có người ra đi. Đội đã có những thời điểm chơi cực tốt, nhưng cũng có lúc thiếu ổn định, đặc biệt là khâu phòng ngự. Chúng tôi để thủng lưới quá nhiều và đó là điều cần cải thiện nếu thật sự muốn cạnh tranh danh hiệu. Dù chưa có chiếc cúp nào trong tay, tôi vẫn cho rằng đây là một năm tích cực vì chúng tôi vẫn còn cơ hội kết thúc mùa giải bằng chức vô địch MLS."

 Fabrizio Romano:

"Phong độ cá nhân của anh thật đáng kinh ngạc, tràn đầy năng lượng và niềm vui. Ở tuổi 38, anh vẫn chơi ở đẳng cấp cao như thế. Làm sao anh giữ được động lực này?"

 Leo Messi:

"Tôi thích được thi đấu, thích được ra sân. Đó là điều tôi yêu từ khi còn nhỏ và đến giờ vẫn vậy. Tôi vẫn cảm thấy cùng một niềm đam mê đó: muốn chơi, muốn giúp đội, muốn cống hiến hết sức. Tôi rất hiếu thắng và cố gắng truyền tinh thần đó cho các đồng đội. Chừng nào tôi còn cảm thấy khỏe mạnh, tôi sẽ còn chơi bóng. Chúng tôi đã tham dự mọi giải đấu trong năm nay và đều tiến khá sâu. Điều đó tốt, nhưng cũng khiến thể lực và tinh thần bị bào mòn vì lịch di chuyển dày đặc. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy ổn và giờ chỉ còn chặng cuối cùng thôi."

 Fabrizio Romano:

"Với hầu hết mọi người, làm cùng một việc mỗi ngày dễ trở nên nhàm chán. Nhưng dường như anh không bao giờ chán ghi bàn."

 Leo Messi:

"Không đâu. Tôi thích chiến thắng, thích được tham gia vào các pha bóng, vào những khoảnh khắc quan trọng. Mỗi lần ra sân, tôi đều muốn đóng góp và tạo dấu ấn trong trận đấu."

 Fabrizio Romano:

"Anh đã là hình mẫu toàn cầu trong bóng đá. Nhưng đến giờ, anh còn điều gì để học hỏi không?"

 Leo Messi:

"Tôi nghĩ con người không bao giờ ngừng học cả trong bóng đá lẫn trong cuộc sống. Tôi luôn cố gắng khai thác tối đa thể lực và kỹ năng của mình, hiểu rõ giới hạn bản thân để tận dụng chúng tốt nhất. Đó cũng là một cách để học hỏi và trưởng thành."

 Fabrizio Romano:

"Nói về những khoảnh khắc kỳ diệu như pha xử lý tinh tế khi người khác sẽ chọn sút mạnh. Lúc đó anh nghĩ gì?"

 Leo Messi:

"Những tình huống như thế hoàn toàn dựa vào bản năng, chỉ diễn ra trong tích tắc. Tôi không nhớ rõ là mình thấy hay đoán được hậu vệ sẽ lao xuống chắn, vì đó là điều thường xảy ra. Khi thấy thủ môn băng ra, tôi quyết định bấm bóng qua đầu anh ta. Tất cả chỉ là phản xạ."

 Fabrizio Romano:

"Và cú đánh gót cho Luis Suárez (vs LA Galaxy): không nhìn, lại bằng chân phải nữa, làm sao anh làm được thế?"

 Leo Messi:

"Tôi thấy Luis đang chạy chỗ. Đó là thứ đến từ nhiều năm chơi cùng nhau, hiểu rõ nhau gần như theo bản năng. Tôi chỉ thử chuyền và may mắn là bóng đến đúng chỗ, thành bàn. Sự ăn ý đó không chỉ có với Luis mà với bất kỳ đồng đội nào mà tôi đã quen lối chơi qua nhiều năm."

 
 Fabrizio Romano:

"Người ta còn thấy anh có sự kết nối rất đặc biệt với Alba, Busquets, Suárez thậm chí cả De Paul. Có lúc trông như “thần giao cách cảm”. Làm sao điều đó có thể xảy ra?"

 Leo Messi:

"Đó là kết quả của nhiều năm chơi bóng cùng nhau. Chúng tôi hiểu nhau rõ đến mức biết người kia sẽ di chuyển thế nào, xử lý ra sao. Ngoài sân cỏ, chúng tôi cũng là bạn thân, điều đó giúp ích rất nhiều. Khi anh em hiểu nhau cả trong lẫn ngoài sân, hiệu quả thi đấu sẽ tăng lên đáng kể."

 Fabrizio Romano:

"Gần đây Jordi Alba và Sergio Busquets đều thông báo sắp giải nghệ. Về mặt tình cảm, điều đó khiến anh thấy thế nào?"

 Leo Messi:

"Thật sự khó khăn. Tôi thấy thời gian đang trôi, thấy những người đã cùng mình đi qua cả sự nghiệp dần rời sân cỏ. Họ là những người bạn thân thiết, cả trong lẫn ngoài sân, nên chắc chắn tôi sẽ rất nhớ họ. Và tất nhiên, điều đó cũng khiến tôi nghĩ nhiều hơn về chính mình rằng ngày đó rồi cũng sẽ đến."

 Fabrizio Romano:

"Anh vừa ký hợp đồng mới với Inter Miami, thêm một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp. Cảm giác của anh thế nào?"

 Leo Messi:

"Tôi rất hạnh phúc. Quyết định này thực ra rất dễ vì gia đình tôi đang có cuộc sống tuyệt vời ở đây, từ sinh hoạt hàng ngày đến môi trường CLB. Tôi thấy mình sung sức, kết quả của đội cũng tích cực và được tiếp tục góp phần phát triển CLB sau tất cả những gì đã xây dựng kể từ khi tôi đến đây là điều tuyệt vời. Chúng tôi thực sự hạnh phúc và hy vọng có thể tiếp tục cống hiến, cả trong lẫn ngoài sân."

 Fabrizio Romano:

"Nhìn về tương lai, điều gì sẽ ảnh hưởng đến quyết định của anh về việc có dự World Cup 2026 hay không?"

 Leo Messi:

"Dĩ nhiên là tôi rất muốn tham dự. Niềm khao khát đó thì ai cũng thấy. Nhưng tôi muốn đến đó khi cảm thấy mình thật sự sẵn sàng khi tôi còn đủ thể lực để đóng góp và tạo ảnh hưởng. Mọi thứ phụ thuộc vào việc tôi có còn chơi được ở đẳng cấp cao nhất hay không."

 Fabrizio Romano:

"World Cup sắp tới sẽ rất đặc biệt: tổ chức ở Bắc Mỹ, thậm chí có trận ở Miami. Nếu được dự giải, cảm giác bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới ngay tại đây sẽ ra sao?"

 Leo Messi:

"Khoác áo đội tuyển quốc gia luôn là điều đặc biệt, nhất là ở một giải chính thức và đặc biệt hơn nữa khi là World Cup. Tôi nghĩ đây sẽ là một kỳ World Cup độc đáo: được tổ chức ở Mỹ, chắc chắn sẽ rất chuyên nghiệp và hoành tráng. Dù việc di chuyển giữa Canada, Mỹ và Mexico có thể mệt mỏi, tôi tin giải đấu sẽ cực kỳ tuyệt vời. Và vâng, được dự thêm một kỳ World Cup nữa, được bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới sẽ là điều đẹp đẽ nhất."

 Fabrizio Romano:

"Bây giờ màn hình phía sau chúng ta đang tắt, vì play-off sắp đến và chưa ai biết điều gì sẽ xảy ra. Nếu tưởng tượng một tháng nữa, anh muốn thấy hình ảnh gì hiện lên ở đó?"

 Leo Messi:

"Tôi hy vọng sẽ là hình ảnh chúng tôi nâng cúp MLS. Điều đó sẽ thật tuyệt cho CLB, một bước tiến mới trong hành trình phát triển và là phần thưởng cho tất cả trong phòng thay đồ. Với riêng tôi, có thêm một danh hiệu nữa luôn là điều đặc biệt. Hy vọng đó sẽ là khoảnh khắc mà chúng ta được thấy sớm thôi."

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Lamine Yamal và cái giá phải trả khi là thiên tài tuổi 18

Lamine là kiểu cầu thủ mà mười, hai mươi năm bóng đá mới sinh ra được một người: thứ ánh sáng khiến trận cầu trở nên đẹp hơn. Trời phú cho cậu mọi thứ: tốc độ, kỹ thuật, trí óc nhanh nhạy, sự táo bạo để sáng tạo và dũng khí để đối đầu với đối thủ, khán giả, cả những lời chỉ trích.

Diego Gomez: Chàng trai vụng về ở Miami giờ đã tỏa sáng

Giữa tháng Sáu năm 2023, Lionel Messi công bố quyết định gia nhập Inter Miami và chỉ trong vài giờ, Florida trở thành tâm chấn của thế giới bóng đá. Với một đội bóng khi đó vẫn ngụp lặn ở cuối bảng Major League Soccer đó là cú hích mang tính lịch sử. Nhưng giữa niềm hân hoan và ánh đèn flash, ban lãnh đạo Inter Miami hiểu rằng để Messi thật sự tỏa sáng, họ phải xây lại từ gốc, từ nhân sự, lối chơi cho đến cấu trúc chiến thuật.

Sự hồi sinh thầm lặng của Casemiro

Trong khi sự trở lại của Harry Maguire được đánh dấu bằng vài khoảnh khắc nhất thời, thì Casemiro lại âm thầm miệt mài để chứng minh rằng những lời chỉ trích từ các chuyên gia thân Liverpool và thậm chí cả ông chủ của Man United đều là sai lầm.

Lamine Yamal sai nhưng những người lớn xung quanh cậu ấy cũng nên nhìn lại mình

(Góc nhìn của nhà báo Graham Hunter đăng tải trên ESPN sau trận El Clasico) Thật đáng xấu hổ khi Lamine Yamal phải hứng chịu một cơn bão chỉ trích sau trận Clásico đầu tiên của mùa ở La Liga hôm Chủ nhật trong khi những người đáng phải cúi đầu hổ thẹn lại là Gerard Piqué, Jorge Mendes, Dani Carvajal, Ibai Llanos và Hansi Flick.

Bài học đầu đời của Lamine Yamal

Cuối cùng, mọi thứ đã lắng xuống khi Yamal rời khỏi sân. Nhưng đến lúc đó, người ta đã thấy rõ cậu bé 18 tuổi này đã tạo ra ảnh hưởng lớn thế nào trong phòng thay đồ Madrid trước trận đấu.