Kylian Mbappe: “Hai năm sát cánh cùng Messi giúp tôi thấu hiểu bóng đá tốt hơn”

Tác giả NaNo - Chủ Nhật 26/10/2025 13:53(GMT+7)

Zalo

Jorge Valdano, cựu HLV và CEO của Real Madrid, còn là một bậc thầy trong nghệ thuật trò chuyện với các cầu thủ bóng đá, khẳng định hiếm khi ông phỏng vấn với một cầu thủ nào thông minh, điềm tĩnh, chín chắn và có khả năng tranh luận xuất sắc như Kylian Mbappe. Cuộc trò chuyện gần một giờ đồng hồ với thủ quân tuyển Pháp của Valdano diễn ra ở đợt FIFA Days tháng 10, trong chương trình Universo Valdano cho Movistar+.

Kylian Mbappe
 

Xin chào Kylian. Cậu nghĩ gì về lịch thi đấu hiện tại?

Bóng đá hiện đại là vậy. Quan trọng nhất là chúng tôi được nghỉ ngơi. Tất nhiên, chúng tôi muốn thi đấu, vì đó là đam mê, vì chúng tôi yêu bóng đá. Nhưng nhịp độ với quá nhiều trận đấu như hiện tại đòi hỏi sự thích nghi. Dù vậy, được ra sân luôn là niềm vui, bởi nó có nghĩa là tôi đang ở trạng thái thể chất tốt.

Mùa giải này dường như đặc biệt khó khăn, vì vừa kết thúc FIFA Club World Cup và gần như không có giai đoạn tiền mùa giải, với chỉ 15 ngày nghỉ…

Đúng vậy, vì đây là một hiện trạng mới với chúng tôi, với lần đầu tham dự FIFA Club World Cup và cũng là lần đầu một mùa giải kéo dài đến vậy. Tôi nhớ khi đến Mỹ, các đối thủ đã bắt đầu mùa giải mới của họ, còn chúng tôi thì vẫn đang trong mùa giải cũ! Thật kỳ lạ, nhưng cuối cùng bạn phải thích nghi. Giải đấu kết thúc có phần buồn bã, vì chúng tôi không vô địch, nhưng đó là một trải nghiệm mới trong sự nghiệp.

Nhưng cậu đã khởi đầu mùa giải này đầy ấn tượng. Không cần tiền mùa giải lại tốt hơn?

(Cười) Dù sao thì khởi đầu tốt luôn là điều tuyệt vời, nhưng quan trọng nhất là duy trì phong độ trong cả năm và nhất là kết thúc mùa giải xuất sắc. Chúng tôi đang có nhịp độ như mong muốn, và sẽ tiếp tục như vậy.

Cậu có giảm cân không?

Có chứ! Khi bị ốm nặng, tôi giảm tới 7 kg. Nhưng sau đó, tôi đã lấy lại được hai hoặc ba kg. Tôi hiện nhẹ cân hơn một chút so với năm ngoái, nhưng thấy rất ổn với trạng thái này.

Có vẻ cậu đang “bay” trên sân?

Đúng vậy! Mọi thứ đang là hoàn hảo.

Kylian Mbappe “Hai năm sát cánh cùng Messi giúp tôi thấu hiểu bóng đá tốt hơn” 1
 

Và cũng hy vọng phong độ này sẽ kéo dài?

Chắc chắn rồi. Đây là một năm rất quan trọng với chúng tôi, cả với Real Madrid lẫn tuyển Pháp. Chúng tôi cần tiếp tục tập trung vào những gì phải làm. Như tôi đã nói, chúng tôi khởi đầu mùa giải tốt, đang dẫn đầu La Liga và chơi ổn ở Champions League. Chúng tôi bắt đầu hiểu ý đồ của HLV, nhưng tôi nghĩ toàn đội vẫn cần cải thiện nếu muốn đạt được mục tiêu.

Trận thua trước Atletico Madrid tại Metropolitano có phải là một bài học?

Chắc chắn rồi. Đó là một trận đấu khó nhọc. Không ai ngờ tới những gì đã xảy ra. Thậm chí khi đang dẫn 2-1, chúng tôi không nghĩ mình sẽ để thủng lưới thêm bốn bàn. Dù sao, chúng tôi phải tiếp tục tiến lên và không được phép quên những gì đã xảy ra, vì nó sẽ giúp ích trong tương lai nếu muốn giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ luôn nhớ trận đấu này, và khi gặp khó khăn, chúng tôi sẽ chiến đấu để không lặp lại kết cục ấy.

Có cảm giác Atletico đã chơi như một trận chung kết, còn Madrid chỉ như một trận đấu thường?

Atletico đã tiếp cận đúng. Họ đến để chơi một trận derby, còn chúng tôi... cũng vậy, nhưng thiếu đi sự quyết liệt trong các pha tranh chấp hay những tình huống cố định. Họ thắng gần như mọi pha tranh chấp và như thế thì chúng tôi rất khó để thắng một trận đấu. Chúng tôi dần đánh mất nhịp độ, mất khả năng kiểm soát. Mọi chuyện đã xảy ra như thế.

Nói về tuyển Pháp: Cậu đã ghi bốn bàn trong các trận chung kết World Cup và có vẻ vẫn còn ít nhất ba bàn nữa đang chờ đợi ở phía trước?

Ít nhất một bàn! Ở World Cup sắp tới và hy vọng cả những giải sau. Tôi mơ được nâng cao chiếc cúp vàng một lần nữa. Tôi đã may mắn vô địch một lần và vào chung kết lần khác. Thua trận rất đau, đặc biệt là một trận chung kết, nhưng tôi hy vọng, như thành ngữ Tây Ban Nha từng nói, “có lần hai thì sẽ có lần ba”. Tôi muốn vào chung kết lần thứ ba và lần này, sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi đã học được từ những gì xảy ra năm 2022, bóng đá mang đến nhiều cơ hội để chứng minh, và chúng tôi sẽ cố gắng làm điều đó ở World Cup 2026.

Tuyển Pháp rất có thực lực, là một trong những ứng viên hàng đầu...

Chúng tôi may mắn có một đội hình rất chất lượng. Nhưng ở bóng đá cấp đội tuyển, dù có những cầu thủ xuất sắc nhất, nếu không xây dựng được một tập thể đoàn kết, có chiến thuật tốt, bạn không thể vô địch World Cup. Tập thể hiện tại biết thử thách phía trước và muốn một lần nữa đi vào lịch sử của dân tộc. Đây là cơ hội lớn cho lứa này.

Cảm giác ghi ba bàn trong một trận chung kết World Cup nhưng không vô địch là thế nào?

Tôi không nghĩ đến việc ghi bàn trong một trận chung kết, mà chỉ muốn thắng. Nhưng chúng tôi là tiền đạo, nên luôn ở gần khung thành nhất. Trận đấu ấy thật điên rồ, và Argentina xứng đáng thắng, vì họ chơi tốt hơn trong cả trận. Chúng tôi có những khoảnh khắc vượt trội, nhưng nhìn toàn cục, họ xứng đáng hơn. Chúng tôi đương nhiên buồn, nhưng không được phép quên, vì World Cup 2026 đang đến và chúng tôi không muốn kết thúc trong nỗi buồn lần nữa.

Cậu đánh giá thế nào về tuyển Tây Ban Nha?

Một đội kiểm soát trận đấu rất tốt. Về kỹ thuật, họ cực mạnh, sở hữu những cầu thủ lý tưởng để chơi kiểu bóng đá đàn áp. Tây Ban Nha là một trong số ít đội tuyển mà các cầu thủ chơi cùng một phong cách từ khi còn nhỏ cho đến khi lên đội một. Đó là lợi thế lớn. Xin chúc mừng người Tây Ban Nha vì thành quả tuyệt vời này. Nhưng, họ có một đội hình rất trẻ, với nhiều người chưa biết World Cup là gì. Với tôi, họ hiện là đội tuyển mạnh nhất châu Âu. Nhưng World Cup là một câu chuyện khác. Hãy chờ xem. Hy vọng họ không chơi tốt để chúng tôi có thể thắng (cười)!

Nhưng cậu cũng từng vô địch World Cup ngay lần đầu tiên tham dự?

Đúng, nhưng tập thể của tôi khi đó có nhiều đồng đội đã nếm trải World Cup. Giờ tôi đã chơi hai kỳ World Cup và hiểu rõ cảm giác đó. Tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc: những thời khắc khó khăn, áp lực... và làm chủ áp lực mới là thứ quan trọng nhất. Vì áp lực ở World Cup là độc nhất vô nhị. Không nhiều người có thể kiểm soát.

Cậu sẽ nói gì với Mbappe 10 tuổi?

Rằng cậu bé ấy đã đúng khi mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Vì chơi bóng là một ân huệ. Được thi đấu những trận cầu đỉnh cao, ở những giải đấu lớn, đối đầu và sát cánh cùng những người giỏi nhất lịch sử là một đặc ân. Và tôi muốn tiếp tục. Tôi muốn chơi bóng lâu nhất có thể. Tôi đang ở CLB xuất sắc nhất thế giới, ở một giải đấu hàng đầu. Đó là đặc ân, và tôi còn rất nhiều điều để cống hiến. Tôi nhận được sự ủng hộ từ CĐV Madrid, từ người hâm mộ Tây Ban Nha. Tôi còn nhiều thứ để mang đến, cũng như để hoàn thiện.

Cậu nhận ra mình khác biệt từ khi nào? Khi nào thì cậu cảm thấy giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thực sự có cơ hội thành hiện thực?

Khi tôi đến Monaco. Lúc đó tôi khoảng 14-15 tuổi và thấy mọi người nói về tôi như một điều gì đó “đặc biệt”. Trước đó, họ cũng nói vậy, nhưng ba mẹ đã bao bọc tôi. Tôi biết mình khác biệt, nhưng không biết đó là tốt hay xấu. Khi ấy tôi còn rất ngây thơ, rất trẻ con. Rồi khi ở Monaco, tôi nhận ra mình có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, rằng mình có thể rất xuất sắc. Ở đó, mọi người đều thấy chuyện đó là hiển nhiên. Và tôi bắt đầu chuẩn bị cho con đường này, một con đường mà mọi người nói là “rất dài” và “phức tạp”. Đến Monaco là quyết định đúng đắn nhất để tôi học cách trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Kylian Mbappe “Hai năm sát cánh cùng Messi giúp tôi thấu hiểu bóng đá tốt hơn” 2
 

Và con đường ấy không hề bằng phẳng, bởi năm 13 tuổi, cậu từng thử việc ở Madrid và CLB đã đề nghị cậu ở lại, nhưng cậu chọn về Pháp. Khi đó, gia đình, lý trí hay cảm xúc đóng vai trò lớn hơn?

Tất cả một ít. Nhưng không phải gia đình, vì tôi luôn tự đưa ra quyết định, và ba mẹ tôi hoàn toàn hiểu. Tôi xem đó là điểm tích cực khi có một gia đình toàn VĐV, họ biết sự nghiệp của một người là câu chuyện thuộc về cá nhân. Tất nhiên, bạn muốn lắng nghe ý kiến từ những người thân yêu, nhưng chính bạn là người quyết định. Khi rời Monaco để đến PSG ở tuổi 18, tôi ý thức rõ ràng rằng mình muốn được ra sân, trong khi Real Madrid lúc đó có Karim Benzema, Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale. Tôi không muốn ngồi dự bị.

Tất cả các CLB ở châu Âu đều nói tôi sẽ được thi đấu nếu đến với họ, nhưng tôi biết Madrid, dù rất tôn trọng tôi, không thể cho tôi ra sân trong mọi trận đấu. Tôi mơ được khoác áo Madrid, nhưng để trở thành một cầu thủ trong đội hình chính thức thì lại là một ân sủng. Trở về quê nhà, ở Paris, là một cơ hội lớn với tôi khi đó. 7 năm ở PSG thật tuyệt! Niềm tự hào khi chơi bóng ở thành phố mình sinh ra là điều rất đặc biệt. Nhưng tất nhiên, giấc mơ chơi cho Madrid vẫn luôn ở đó, từ khi tôi còn nhỏ. Và tôi đã đạt được ước mơ ấy vào năm ngoái. Không gì hạnh phúc bằng!

Nhưng hãy quay lại Monaco... Cậu đến đó một mình sao?

Không, không! Năm đầu tiên, tôi đi cùng ba. Sau đó, mẹ tôi cũng đến, vì bà vẫn còn công việc. Có gia đình ở bên cạnh rất quan trọng, vì khi bạn còn trẻ, rất nhiều thứ ập đến trong cuộc sống.

Nhiều thứ tìm đến, nhưng cũng nhiều thứ mất đi. Chẳng hạn, cậu đánh mất thời niên thiếu như nhiều người trẻ bình thường khác…

Nhưng đó là một phần của việc ra quyết định. Khi lựa chọn, chuyện được và mất luôn song hành. Tôi phải cân nhắc điều gì là tốt nhất cho mình, và chơi bóng là điều tốt nhất với tôi. Vì thế, quyết định đó rất dễ dàng.

Cậu ra mắt Ligue 1 và bắt đầu được so sánh với Thierry Henry, Pele... Sống với sự so sánh ấy có khó không?

Không, rất dễ là đằng khác. Vì ở thời điểm đó trong sự nghiệp, tôi ý thức rất rõ: Tôi chưa đạt đến tầm của Henry hay Pele, tôi chỉ là một cậu bé 16 tuổi đang bắt đầu hành trình. Những so sánh ấy tốt cho quảng bá, cho danh tiếng. Nhưng khi nhìn vào gương, bạn phải tự nói sự thật với mình. Và tôi chỉ là một cậu bé 16 tuổi chưa làm được gì trong bóng đá, cần phải chứng minh phẩm chất của mình, chứng minh mình đủ khả năng chơi cho Monaco. Những so sánh kiểu đó làm tôi vui, nhưng không ảnh hưởng đến tôi. Tôi biết mình cần làm việc và biết rõ con đường mình phải đi.

Cậu thực sự suy nghĩ sáng suốt đến vậy sao?

Đúng vậy! Bạn có thể nghe tất cả những gì người khác nói, nhưng bạn có chính kiến và biết mọi thứ thực sự thế nào. Bạn có thể cảm thấy tổn thương, nhưng đó là sự thật. Với tôi, ở tuổi 16, điều quan trọng là phải chứng minh, chứ không phải nghĩ về những so sánh. Mọi người thấy tôi có tiềm năng, nhưng họ cần thấy tôi chứng minh tiềm năng đó. Và tôi nghĩ mình đã làm tốt.

Monaco là nơi lý tưởng cho bước nhảy vọt?

Phải, vì đó là một CLB lớn, nhưng cũng như một gia đình. Lúc ấy, tôi đã là một cầu thủ trẻ rất nổi tiếng, thu hút nhiều sự chú ý. Và CLB đã bảo vệ tôi bằng mọi cách, khỏi người ngoài, khỏi truyền thông... để tôi có thể phát triển theo cách bình thường nhất có thể.

Có một chủ đề rất thú vị: Lamine Yamal vừa lộ diện. Ở tuổi 16, cậu ấy đã gây bão trên toàn thế giới. Từ những gì được kể, cậu có lời khuyên nào dành cho cậu ấy không?

Tôi nghĩ mỗi thời mỗi cảnh. Tôi nói điều này với tất cả sự tôn trọng dành cho Monaco: về mặt truyền thông, Yamal chơi cho một CLB tầm cỡ hơn nhiều so với tôi ở tuổi 16. Barca tầm vóc hơn nhiều. Thế nên, tôi không có bí quyết cụ thể nào để chia sẻ. Tôi đã có trải nghiệm của mình, và Yamal cũng sẽ có trải nghiệm của riêng cậu ấy. Cậu ấy rõ ràng có tình yêu dành cho bóng đá, và đam mê ấy là thứ duy nhất cậu ấy không bao giờ được phép đánh mất. Những thứ còn lại... đó là cuộc sống của cậu ấy.

Người ta nói quá nhiều về đời tư của Yamal, và tôi nghĩ nên để cậu ấy được yên. Hãy chấp nhận rằng trên sân cỏ, đấy là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng ngoài đời, cậu ấy chỉ là một chàng trai 18 tuổi. Ở tuổi đó, ai cũng mắc sai lầm. Cậu ấy cần có trải nghiệm sống của bản thân, biết điều gì tốt, điều gì xấu. Còn chúng ta chỉ nên nhìn vào những gì Yamal làm trên sân, những thứ khác không quá quan trọng, trừ khi chúng nghiêm trọng. Cậu ấy là một tài năng lớn, và tôi chúc cậu ấy may mắn, chúc cậu ấy sống đúng với con đường mình muốn.

Kylian Mbappe “Hai năm sát cánh cùng Messi giúp tôi thấu hiểu bóng đá tốt hơn” 3
 

Cậu có mối quan hệ ra sao với mạng xã hội?

Rất bình thường. Trước khi bước vào mạng xã hội, bạn phải chấp nhận một số thứ. Chấp nhận rằng mọi người có thể rất khắc nghiệt với bạn, với gia đình bạn, với môi trường xung quanh bạn, với CLB của bạn... Nếu bạn chấp nhận được tất cả, bạn có thể sử dụng chúng. Nếu không, đừng xem. Chúng ta có nhiều việc phải làm hơn là nghĩ về mạng xã hội. Nhưng có người lại thấy động lực khi xem chúng, thích biết người ta viết gì. Và điều đó cũng nên được chấp nhận. Không có con đường duy nhất nào. Nếu nó giúp bạn phát huy phiên bản tốt nhất của mình, thì cũng tốt thôi.

Cứ như cậu đã bị chuyến tàu danh vọng đâm phải nhưng vẫn bình an vô sự, khó tin đấy chứ!

Không, có lẽ là tôi đã trải qua quá nhiều thứ trong đời. Tôi là một cầu thủ rất nổi tiếng, nếm trải nhiều biến thiên trong sự nghiệp. Mọi trải nghiệm, như những sai lầm từng mắc phải, đều giúp ích cho sự nghiệp của tôi. Tôi đã phạm nhiều sai lầm trong sự nghiệp và tôi thấy tự hào, bởi chúng không quá nghiêm trọng, và chúng giúp ích cho tôi trên hành trình của mình. Chúng giúp tôi trở thành con người như hiện tại. Một người có thể tỏa sáng trên sân cỏ, nhưng ngoài đời thì hết sức bình thường: có những khoảnh khắc vui vẻ, buồn bã, có những mặt bạn giỏi, và những mặt bạn không... Mấu chốt là biết lắng nghe và không lặp lại cùng một việc.

Tôi đã gặp gỡ nhiều cầu thủ bóng đá trong những năm qua, những người cần đến liệu pháp tâm lý và tôi cảm thấy mạng xã hội chịu trách nhiệm lớn trong chuyện này. Cậu nghĩ sao?

Đây là một vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc. Có rất nhiều người trẻ gặp vấn đề với mạng xã hội, họ cần được giúp đỡ. Chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ, mà phải lắng nghe và cho thấy sự hiện diện của mình. Giới cầu thủ chúng tôi biết cảm giác bị chỉ trích là thế nào, nhưng đó là một phần trong công việc. Tôi không nói rằng chuyện đó đúng hay hợp lý, nhưng khi bạn ký hợp đồng để trở thành cầu thủ, bạn biết mình sẽ nổi tiếng và những thứ như vậy có thể xảy đến. Nhưng khi vấn đề này ảnh hưởng đến những người không đủ sự chuẩn bị để đối mặt. Chúng ta cần bảo vệ họ. Vấn đề này nghiêm trọng, gây ra nhiều tổn thương trong thế giới ngày nay.

Khi đến PSG, cậu gặp những ngôi sao nổi tiếng toàn cầu. Trải nghiệm đó ra sao? Cậu có nghĩ mình đã sẵn sàng?

Sẵn sàng ư? Không. Tôi không bao giờ thực sự sẵn sàng cho một thay đổi lớn như vậy. Nhưng tôi đã rất vui. Lúc gặp khó khăn... tôi luôn gắn bó với bóng đá. Và thật tuyệt khi được chơi bóng ở Paris, thành phố của tôi, cùng những cầu thủ hàng đầu. Thật không thể tin được! Tôi đến vào thời điểm dự án có nhiều thay đổi, sau thất bại lịch sử trước Barca. Và với những cầu thủ như Neymar, Dani Alves... những người ở đẳng cấp cao. Một kỷ nguyên mới cho PSG. Tôi đã có 7 năm tuyệt vời ở đó.

5 mùa giải, với danh hiệu vua phá lưới...

Nhưng đó chỉ là tiểu tiết. Quan trọng hay không, cũng chỉ là tiểu tiết. Một vinh quang cá nhân: vua phá lưới mọi thời. Nhưng tôi suy nghĩ nhiều hơn về những cảm xúc mình đã trải qua, những gì tôi mang đến cho mọi người. Đấy mới là điều thực sự quan trọng. Những kỷ lục quan trọng, vì chúng khiến người ta nhớ đến bạn như một tay săn bàn. Nhưng chính những cảm xúc, những danh hiệu đạt được cùng đội bóng, những khoảnh khắc lịch sử như chơi ở chung kết Champions League, cơ hội được thi đấu cùng những cầu thủ đã viết nên lịch sử bóng đá và học hỏi được nhiều từ họ, mới thật sự có ý nghĩa.

Như học từ Lionel Messi?

Khi tôi nói “những cầu thủ đã viết nên lịch sử bóng đá”, tất cả nghĩ ngay đến Messi. Chính xác. Đúng vậy.

Messi ở PSG như thế nào?

Anh ấy là người hết sức bình thường. Khi nổi tiếng, người ta thường gắn cho bạn một cái mác về con người bạn. Nếu bạn không chịu lắng nghe, cái mác đó có thể ăn sâu vào tâm trí bạn. Bạn sẽ nghĩ “đúng vậy, mình là như thế”. Nhưng không. Messi đến và là một con người hoàn toàn bình thường, tôn trọng tất cả mọi người. Và trên sân, anh ấy là... (thở dài) một cầu thủ độc nhất vô nhị. Khi có một cầu thủ như thế trong đội và bạn là một tiền đạo, bạn chỉ cần ở gần và quan sát mọi điều anh ấy làm. Cách anh ấy dứt điểm, cách anh ấy dừng bóng, cách anh ấy chạm bóng. Tôi nghĩ chính việc được ở gần Messi đã giúp tôi hiểu và nắm bắt bóng đá tốt hơn rất nhiều.

Kylian Mbappe “Hai năm sát cánh cùng Messi giúp tôi thấu hiểu bóng đá tốt hơn” 4
 

Cậu có hay quan sát các đồng đội không?

Tất nhiên. Và càng thường xuyên hơn khi bên cạnh có một cầu thủ như Messi.

Messi từng nói với tôi rằng cậu ấy tiếc vì đã không ghi lại tất cả những bài học từ thời ở Barca của Pep Guardiola. Nhưng tôi có cảm giác cậu đã ghi nhớ rất nhiều...

Tôi nghĩ mình may mắn khi được chơi cùng Messi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được điều đó trong sự nghiệp. Vì ước mơ của tôi là đến Madrid, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc gia nhập Barca, và tôi nghĩ anh ấy sẽ mãi chơi bóng ở đó... Tôi chỉ nghĩ mình sẽ có cơ hội đối đầu với anh ấy, chứ không phải chơi cùng. Nhưng tôi đã làm được, và đó là điều rất đặc biệt. Tôi đã học được rất nhiều từ Messi và tôi muốn cảm ơn anh ấy. Hai năm đó thật sự phong phú. Có một cầu thủ đặc biệt như vậy bên cạnh là một cơ hội vàng.

Tại sao PSG mất quá lâu để vô địch Champions League?

Đó là những trải nghiệm bóng đá. Chúng tôi có những khoảnh khắc của mình, nhưng chúng tôi không tận dụng được. Trong bóng đá, nếu bạn không tận dụng cơ hội, nó sẽ thuộc về người khác. Chúng tôi đã vào nhiều trận bán kết và chung kết... từ tất cả những kinh nghiệm ấy, bạn rút ra bài học. Đó là trải nghiệm sống. Tôi tin những trải nghiệm như thế đã và sẽ có ích rất nhiều. Vì đến khi bạn có cơ hội và cảm nhận được nó... hãy giành lấy ngay chiếc cúp! Thế thôi.

Mauricio Pochettino, Unai Emery, Luis Enrique... Cậu đã học từ những phong cách bóng đá rất khác nhau?

Khi làm việc với nhiều HLV, bạn chấp nhận sự thay đổi nhanh hơn. Vì mỗi người có cách làm việc, cách nhìn bóng đá riêng. Nếu bạn tiếp xúc với nhiều góc nhìn, bạn sẽ cởi mở hơn. Tôi biết những cầu thủ chỉ làm việc với một HLV trong 10 năm, 6 hay 7 năm, và khi một người mới đến, họ sẽ nói “Tôi đã làm như thế này suốt thời gian qua, đừng làm rối tôi!” (cười). Từng người đều mang đến cho tôi những bài học, vì họ đều là những HLV hàng đầu, không phải bình thường. Tôi tự nhủ phải học được điều gì đó tốt từ mỗi người.

Mối quan hệ của cậu với Luis Enrique kết thúc ra sao?

Tốt, rất tốt! Tôi vừa gặp ông ấy cách đây chưa lâu, vì tôi đến xem trận Lille – PSG và tôi gặp ông ấy ở bãi đỗ xe. Một con người tử tế, một HLV xuất chúng. Tôi có mối quan hệ rất tốt với ông ấy và tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi đã có quãng thời gian đáng nhớ khi được ông ấn dẫn dắt ở PSG.

Đã hơn một năm kể từ khi cậu gia nhập Madrid. Cậu thích gì ở Tây Ban Nha?

Ôi, rất nhiều thứ! Trước đây tôi không thực sự hiểu rõ về đất nước này. Tôi sống ở Pháp và chỉ đến đây để thi đấu hoặc đi nghỉ ngắn ngày.

Điều gì khiến cậu bất ngờ nhất?

Đó là sự thân thiện của con người nơi đây. Ngay từ ngày đầu, thậm chí trước cả khi tôi đặt chân đến đây, tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm. Tôi cảm thấy như mình là một phần của đại gia đình. Ở Tây Ban Nha, tôi được đối xử như một cầu thủ bản địa. Người hâm mộ ngoài đường cũng dành cho tôi sự yêu mến. Điều đó thực sự bất ngờ, vì tôi không quen nhận được quá nhiều tình cảm như vậy. Vì thế, trong mỗi cuộc phỏng vấn, tôi luôn muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả. Cảm giác được trân trọng, được tôn trọng vì công việc và con người của mình làm tôi rất vui. Tôi rất thích cuộc sống ở Tây Ban Nha.

Một ngày của Mbappe diễn ra như thế nào?

Khi mới đến, CLB khuyên tôi nên ở nhà nhiều hơn, hạn chế ra ngoài vì người hâm mộ chờ đợi tôi khắp thành phố. Những tháng đầu khá phức tạp vì chuyện này. Họ nói rằng tôi bị "săn đón" ở mọi nơi. Nhưng giờ, tôi đã ra ngoài nhiều hơn. Người dân Madrid thực sự tôn trọng sự riêng tư. Tất nhiên, vẫn có người xin chụp ảnh hay chữ ký, đó là một phần bình thường trong cuộc sống của tôi. Nhưng mọi người rất tử tế, luôn sẵn lòng giúp đỡ. Họ cũng rất thân thiện với gia đình tôi, dù gia đình tôi không nói được tiếng Tây Ban Nha. Những chi tiết nhỏ như vậy khiến tôi rất ấn tượng và yêu mến nơi đây.

Còn về Madrid, có điều gì khiến cậu bất ngờ không? Áp lực chẳng hạn?

Không, tôi đã quen với áp lực từ khi còn trẻ. Nên đó không thành vấn đề.

Vậy so với PSG, cậu có thấy sự khác biệt lớn không?

Không, không hẳn! Sự khác biệt duy nhất ở chỗ Madrid là CLB vĩ đại nhất thế giới. Khi nhìn vào lịch sử, những cầu thủ từng khoác áo đội bóng này và những danh hiệu họ giành được, bạn sẽ tự đặt áp lực lên chính mình. Tôi đã quen với áp lực từ người hâm mộ, nhưng ở đây, chính tôi tự nhủ: “Mình đang ở CLB đỉnh nhất, mình phải chiến thắng, phải chơi tốt, phải là tấm gương cho đồng đội và người hâm mộ”. Đó là áp lực tích cực, giúp tôi nâng cao trình độ và cống hiến cho đội bóng.

Còn những tranh cãi luôn đi kèm với Madrid, khi chuyện nhỏ đều có thể thành chuyện to?

Phải, ý ông là những tranh cãi với trọng tài à? (Cười)

Không, không phải! Ý tôi là ví dụ gần đây, những tin đồn về mối quan hệ giữa cậu với Vinicius...

Tôi nghĩ đó không phải vấn đề của riêng bóng đá Tây Ban Nha hay Madrid, mà là bản chất con người. Ở Pháp cũng vậy. Hai cầu thủ nổi tiếng trong cùng một đội bóng luôn là chủ đề thu hút. Nó bán được nhiều báo, kéo được nhiều lượt xem. Nhưng sự thật là tôi và Vini có mối quan hệ rất tốt, đặc biệt là trong mùa giải này, khi chúng tôi đã hiểu nhau nhiều hơn. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc và là một chàng trai dễ mến. Chuyện người ta bàn tán về chúng tôi cũng là bình thường. Nhưng chúng tôi có chung mục tiêu: giúp Madrid giành các danh hiệu. Và để đạt được, cả hai chúng tôi phải là phiên bản tốt nhất của mình và phụng sự toàn đội.

Tôi thích cách cậu bình thường hóa những vấn đề tưởng chừng rất lớn...

Vì bản chất, chúng chỉ là chuyện nhỏ. Nếu một ngày nào đó tôi thực sự gặp vấn đề nghiêm trọng – mà hy vọng là nó sẽ không xảy ra – tôi sẽ nói thẳng rằng đó là chuyện lớn. Khi ấy, mọi người sẽ lắng nghe, vì họ sẽ nghĩ: “Ồ, nếu Kylian nói đó là vấn đề nghiêm trọng, thì ắt phải đáng chú ý lắm”. Nhưng những chuyện hiện tại không nghiêm trọng. Cuộc sống của một cầu thủ nổi tiếng, của một cầu thủ khoác áo Madrid là vậy.

Như chuyện Mbappe từng ghi ba bàn trong trận chung kết World Cup nhưng không vô địch hả?

Đấy mới là chuyện lớn! (Cười)

Mùa trước cậu giành Chiếc Giày Vàng nhưng không có danh hiệu nào với Madrid...

Đó cũng là chuyện hệ trọng! Thật đấy! (Cười) Nhưng chúng tôi đang cố gắng thay đổi.

Kylian Mbappe “Hai năm sát cánh cùng Messi giúp tôi thấu hiểu bóng đá tốt hơn” 5
 

Cái cảm giác mình đã làm hết sức có mang lại chút an ủi không? Kiểu như “tôi không có gì phải tiếc nuối” ấy?

Không, chẳng an ủi chút nào. Vì bạn sẽ nghĩ: “Lẽ ra mình phải ghi bốn bàn, không phải ba. Lẽ ra mình phải làm nhiều hơn”. Đau đớn thực sự! Nhưng như tôi đã nói, chúng là những trải nghiệm trong sự nghiệp, trong cuộc sống. Chúng giúp bạn chuẩn bị cho những gì sắp tới. Tôi tin rằng mình sẽ còn nhiều cơ hội để giành các danh hiệu.

Xabi Alonso và Carlo Ancelotti khác nhau ở điểm nào?

Họ là hai con người khác nhau, với những trải nghiệm khác nhau. Họ thuộc hai thế hệ HLV. Carlo là một trong những HLV xuất sắc nhất lịch sử. Khi bước vào phòng thay đồ của ông ấy, bạn cảm thấy hạnh phúc. Ông luôn gần gũi với cầu thủ, luôn cố gắng giúp đỡ. Còn Xabi cũng rất muốn giúp đỡ, nhưng ông ấy trẻ hơn, cần chứng minh bản thân nhiều hơn. Carlo thì không cần chứng minh gì nữa cả (cười). Xabi tràn đầy khát khao thể hiện, muốn đạt được thành công với Madrid, cơ hội lớn đầu tiên của ông ở CLB xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp Xabi, làm theo những gì ông mong muốn và giành mọi danh hiệu có thể cho Madrid.

Cậu có nhận thấy sự thay đổi trong bóng đá qua thời gian không?

Có, bóng đá giờ đây mang tính chiến thuật và phương pháp hơn. Các HLV có ảnh hưởng nhiều hơn đến lối chơi của đội bóng. Trước đây, cầu thủ quyết định nhiều hơn, nhưng giờ chúng ta có thể thấy dấu ấn của HLV trong từng đội bóng. Tôi nghĩ đây là thay đổi tích cực, vì nó mở ra cơ hội cho nhiều cầu thủ được chơi ở các đội bóng lớn. Trước đây, việc đó khó hơn. Bóng đá giờ mang đến một cách nhìn nhận mới.

Một trong những hình mẫu bóng đá của cậu là Cristiano Ronaldo?

Đúng vậy, “El Bicho”!

Thú vị ở chỗ: Từng có thời điểm trong cùng số trận như Cristiano ở Madrid, cậu đã ghi được số bàn thắng tương đương...

Đúng, nhưng anh ấy duy trì thành tích đó trong suốt 9 năm... còn tôi mới chỉ có một năm rưỡi (cười). Cristiano luôn là một hình mẫu, một tấm gương đối với tôi. Tôi may mắn được trò chuyện với anh ấy, nhận những lời khuyên. Anh ấy đã giúp đỡ tôi nhiều lắm. Ở Madrid, anh ấy là số một, là cầu thủ biểu tượng. Mọi người, kể cả bây giờ, vẫn mơ về anh ấy. Nhưng tôi muốn tự làm nên con đường của riêng mình. Tôi hy vọng mọi người cũng sẽ mơ về tôi theo cách như vậy. Hy vọng đây sẽ là một khoảnh khắc lịch sử cho tôi và cho Madrid.

Câu hỏi cuối: Mang trong mình những ý tưởng táo bạo có tạo ra kẻ thù không?

Có chứ. Nhưng đấy là những kẻ thù đáng có trong đời. Nghĩa là bạn đang đi đúng hướng.

(theo Universo Valdano)

Arda Guler lên tiếng về khả năng phối hợp ăn ý với MbappeArda Guler lên tiếng về khả năng phối hợp ăn ý với Mbappe
Trả lời phỏng vấn L'Equipe, Arda Guler đã có những tiết lộ xung quanh mối liên kết trên sân đầy ăn ý với Mbappe mùa này.
Dembele tiết lộ lời nhắn của MbappeDembele tiết lộ lời nhắn của Mbappe
Sau trận thắng Leverkusen, tiền đạo Ousmane Dembele đã có những tiết lộ về lời chúc của đồng đội trên tuyển Pháp.
Nhận định Real Madrid vs Barca (22h15 ngày 26/10): Siêu kịch tính, siêu hấp dẫnNhận định Real Madrid vs Barca (22h15 ngày 26/10): Siêu kịch tính, siêu hấp dẫn
Nhận định Real Madrid vs Barca nghiêng một chút về phía đội chủ nhà, trận Siêu kinh điển cũng được dự đoán sẽ có một cơn mưa bàn thắng.
Xabi Alonso khẳng định Real Madrid đang chơi thứ bóng đá đẹpXabi Alonso khẳng định Real Madrid đang chơi thứ bóng đá đẹp
Real Madrid sẵn sàng cho trận đấu với Barca và HLV Xabi Alonso tin rằng đội bóng của ông đang chơi thứ bóng đá ấn tượng.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Federico Chiesa: Hồi sinh trong cơn mưa

Sự thể hiện ấn tượng của ngôi sao người Italia trong những cơ hội hiếm hoi được ra sân ở mùa giải 2025/26 đã giúp anh dần lấy lại niềm tin từ HLV Arne Slot. Thay vì nỗ lực đẩy Chiesa khỏi Anfield trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, giờ đây ban lãnh đạo Liverpool đang có một kế hoạch hoàn toàn mới dành cho cựu cầu thủ Juventus.

Chuyện gì đang xảy ra với Isak?

Tính đến trước trận gặp Eintracht Frankfurt, sự nghiệp của Alexander Isak ở Liverpool đến nay chỉ kéo dài 382 phút. Trong khoảng thời gian ấy, anh chạm bóng 105 lần, có 11 pha dứt điểm (trúng đích 5 lần) và ghi 1 bàn thắng (bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trước Southampton ở vòng 3 Carabao Cup).

X
top-arrow