Không cần siêu phẩm, Lewandowski chỉ muốn ghi bàn mà thôi

Tác giả CG - Thứ Sáu 18/12/2020 10:19(GMT+7)

Giải thưởng Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2020 do FIFA trao tặng (The Best) là phần thưởng xứng đáng cho Robert Lewandowski. Một cầu thủ không cầu kỳ, không ngừng rèn luyện và nỗ lực để vươn tới đỉnh cao.

 
Có một vẻ đẹp trong sự đơn giản, có lẽ chẳng cầu thủ bóng đá nào trên thế giới hiện thân cho ý tưởng đó tốt hơn Robert Lewandowski. Tiền đạo của Bayern Munich có thể không phải cầu thủ kỹ thuật nhất thế giới, không phải người gây sửng sốt nhất, cũng không dữ dội và nhanh nhất, song anh có thói quen là làm những việc đơn giản tốt hơn bất cứ cầu thủ trong năm 2020. Và anh vẫn đang tung hoành.
 
Suốt mùa giải 2019/2020 bị tàn phá nặng nề bởi COVID-19, tiền đạo người  Ba Lan đã ghi tổng cộng 55 bàn thắng cho Bayern Munich trên mọi đấu trường - trong đó là 25 bàn trong năm dương lịch 2020 chỉ trong 22 trận. Dir Roten đã giành mọi danh hiệu cao quý với một chân sút không thể ngăn cản mà đỉnh cao là chức vô địch Champions League sau chiến thắng trước Paris Saint-Germain ở chung kết - trận đấu vòng đấu loại trực tiếp duy nhất mà Lewy không nổ súng.
 
Trước đó, hậu giai đoạn phong tỏa xã hội, tiền đạo người Ba Lan chỉ tịt ngòi đúng 1 trận duy nhất trong 8 trận ở Bundesliga. Và sau đó anh lập cúp đúp trong trận chung kết Cúp Quốc gia trước Bayer Leverkusen.
 
Cựu tiền đạo Roy Makaay, người đã ghi 103 bàn cho Bayern Munich từ 2003 đến 2007, tin rằng điểm mạnh nhất của Lewandowski chính là sự đơn giản.
 
“Cậu ấy chẳng cố gắng làm điều gì khó cả”, cựu danh thủ Hà Lan trả lời FourFourTwo. “Cậu ấy không quan tâm đến việc ghi những bàn thắng đẹp, cậu ấy chỉ muốn ghi bàn mà thôi. Cậu ấy sẽ thực hiện bất cứ cú sút, bất cứ pha lốp bóng hay đánh đầu mà cậu ấy nghĩ là cần thiết ở đúng thời điểm. Cậu ấy là một tiền đạo sắc bén. Đó là điều tôi thích ở cậu ấy.

Điều quan trọng nhất với một tiền đạo ở Bayern là không được cảm thấy những kỳ vọng đặt vào mình. Bạn phải luôn đặt áp lực cho bản thân để chứng minh mình đang thuộc về một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cậu ấy đã và đang thi đấu ở đẳng cấp này suốt nhiều năm. Tôi không nghĩ cậu ấy có bất cứ vấn đề gì với áp lực, bạn có thể nhận thấy điều đó qua những màn trình diễn của cậu ấy. Cậu ấy đã quen với nó rồi”.
 
 
Còn với Tobias Altschaffl, phóng viên của tờ SportBild, sự toàn diện của Lewandowski cũng đáng kinh ngạc như thành tích ghi bàn của anh trong năm 2020. Hơn nữa, anh tin rằng Bayern phải cảm ơn Jurgen Klopp vì điều đó.
 
Altschaffl chia sẻ với FourFourTwo: “Qua năm nay, chúng ta đã được thấy một khía cạnh khác trong lối chơi của Lewandowski. Anh ấy không chỉ có khả năng ghi bàn mà còn có thể giúp đồng đội phát huy hết năng lực. Quãng thời gian đầu ở Borussia Dortmund khi thường xuyên được Klopp xếp đá số 10 đã giúp lối chơi của anh phát triển yếu tố đó.

Anh ấy không chuyên thi đấu ở vị trí ấy nhưng nó đã cải thiện phần lớn khả năng đọc trận đấu của anh.Nó giúp anh trở thành cầu thủ mà chúng ta đang thấy ở Bayern. Anh là một cầu thủ toàn diện trong suốt mùa giải giành cú ăn 3. Một chân sút xuất sắc, chắc chắn rồi, nhưng ngoài ra còn là một đồng đội tuyệt vời nữa”.
 
Mùa giải vừa qua là mùa thứ 6 liên tiếp Lewandowski giành chiếc đĩa bạc cùng Bayern Munich, tuy nhiên Makaay tin hậu bối của mình vẫn luôn khát khao giành tấm huy chương vàng Champions League đầu tiên trong sự nghiệp để có thể vươn lên tầm cao mới sau 3 lần gục ngã ở bán kết kể từ khi gia nhập vào năm 2014.

“Từ ngày đầu tiên bạn đặt chân đến Bayern, bạn sẽ cảm thấy bầu không khí chiến thắng ở đây. Vô địch các danh hiệu không chỉ là một điều tốt đẹp mà nó là nhiệm vụ phải hoàn thành. Bạn sẽ thấm nhuần tinh thần đó rất nhanh. Bạn thấy mùa giải Champions League trước, việc giành chức vô địch có ý nghĩa như thế nào với cậu ấy - cậu ấy đã ghi 15 bàn suốt giải đấu. Bạn có thể thấy sau trận chung kết với PSG, cậu ấy hạnh phúc ra sao khi lên ngôi”, Makaay bày tỏ.
 
Lewandowski đã bước sang tuổi 32 vào tháng 8 vừa qua, cùng độ tuổi khi Makaay rời Bayern để gia nhập Feyenoord và kết thúc sự nghiệp tại đây. Tuy nhiên, điều kiện thể lực tuyệt vời của chân sút người Ba Lan cho thấy không nhiều khả năng anh sẽ làm điều tương tự trong tương lai gần.
 
 
Nhà báo Tobias Altschaffl nhận định: “Anh ấy vẫn giữ thể trạng đỉnh cao. Lewandowski đang sử dụng mọi biện pháp khoa học và dữ liệu để giúp mình duy trì thể lực tốt nhất. Thậm chí anh ấy còn có một chuyên gia nghiên cứu về giấc ngủ để hỗ trợ mình nghỉ ngơi và phục hồi, qua đó giúp anh ấy giống như một cầu thủ 22 hoặc 23 - tức là trẻ hơn tuổi thật của anh ấy tận 10 tuổi. Anh ấy vẫn sẽ thi đấu một thời gian rất dài nữa. Anh ấy còn hợp đồng với Bayern đến năm 2023, tuy nhiên sau đó anh ấy vẫn có thể thi đấu tốt”.
 
Makaay đồng ý với điều này. Cựu tiền đạo tuyển Hà Lan nhận xét “Cậu ấy là một người đàn ông của gia đình và hầu như lúc nào cũng sung sức. Cậu ấy đã dính chấn thương trước đợt nghỉ COVID-19, sau đó khi các giải đấu trở lại cậu ấy đã bình phục và khỏe khoắn. Cậu ấy còn vài năm nữa và nhìn cậu ấy như thể càng ngày càng tốt hơn sau mỗi năm”. 

Số bàn thắng của Lewandowski trong năm 2020 đã giúp anh vượt xa thành tích của huyền thoại Karl-Heinz Rummenigge và qua đó xếp thứ 2 trong danh sách các chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử gã khổng lồ xứ Bavaria. Có thể chân sút Ba Lan sẽ không thể nào sánh kịp với kỷ lục của Gerd Muller thiết lập cho Die Roten (518 pha lập công) nhưng vị thế của anh trong ngôi đền huyền thoại Bundesliga là không cần phải bàn cãi.
 
Ký giả Tobias Altschaffl bày tỏ quan điểm: “Tôi không có cơ hội xem Muller thi đấu trực tiếp. Hiển nhiên ông ấy được coi là tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử CLB và nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại Bundesliga. Nhưng với tôi, Lewandowski chắc chắn là số 2 - hoặc thậm chí là số 1,5”.
 
 
Nhưng dù Lewandowski xuất sắc đến đâu, sẽ có lúc anh cũng phải treo giày. Trong 5 mùa giải gần nhất, không mùa nào anh ghi ít hơn 40 bàn trên mọi đấu trường, song điều tiếp theo với Bayern là một câu hỏi mà “không ai có thể hoặc sẽ trả lời được ở thời điểm hiện tại” như lời Altschaffl. “Không đội bóng nào có thể thay thế một cầu thủ như Robert hay không có cầu thủ nào trên thế giới có thể thay thế được anh ấy”.
 
Trong khi đó, Makaay không hề lo lắng về quãng thời gian sau khi Lewandowski kết thúc sự nghiệp huy hoàng. Anh chia sẻ: “Tôi không nghĩ đó sẽ là vấn đề. Nếu bạn nhìn vào lịch sử của mọi tiền đạo từng thi đấu cho Bayern, cầu thủ nào cũng phải được thay thế bằng một người xuất sắc. Rummenigge, Giovane Elber, tôi, Mario Gomez, Miroslav Klose, Luca Toni, Lewy. Thời nào cũng thế”.
 
Nhưng dù sao, hiện tại người hâm mộ Bayern vẫn có thể tiếp tục tận hưởng những màn trình diễn siêu việt của một cầu thủ số 9 vẫn thi đấu như thể lão hóa ngược giống Benjamin Button. Nhà báo Tobias Altschaffl không nghi ngờ rằng tiền đạo người Ba Lan là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2020.
 
“Anh ấy hoàn toàn xứng đáng”, anh chia sẻ. “Một cầu thủ là vua phá lưới giải VĐQG, cúp quốc gia và cúp châu Âu cũng như giành mọi danh hiệu trong một năm không có Euro hay World Cup thì rõ ràng là lựa chọn đơn giản không cần bàn cãi”.
 
Sau tất cả, sự đơn giản luôn là chìa khóa của Robert Lewandowski.
Video: Khoảnh khắc Lewandowski vượt qua Ronaldo và Messi nhận giải THE BEST 2020
(bản quyền video: Truyền hình FPT, phụ đề: bongda24h.vn)  
 
Dịch từ bài viết của tác giả Ed McCambridge trên tạp chí FourFourTwo.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ange Postecoglou: "Người đặc biệt" của Tottenham

Tottenham Hotspur vô địch Europa League và giải cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm với những… điều đối nghịch đến mức đặc biệt của HLV trưởng Ange Postecoglou, trong lúc “Gà trống” chạm đáy của sự thất vọng, nhà cầm quân 59 tuổi lại giúp đội bóng của ông làm nên chuyện.

Luka Modric: Tạm biệt chàng ngự lâm quân cuối cùng!

Trận đón tiếp Real Sociedad tại vòng hạ màn La Liga vào lúc 21h15 hôm nay sẽ là lần cuối cùng các CĐV Real Madrid được nhìn thấy Luka Modric chơi bóng trên thảm cỏ Bernabeu. Người đội trưởng vĩ đại, chàng ngự lâm quân cuối cùng của một thời đại vàng son, đã quyết định khép lại 13 năm vinh quang cùng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Son Heung Min: Nước mắt của huyền thoại

Son Heung Min từng nhiều lần bật khóc trong màu áo Tottenham Hotspur, song, những giọt nước mắt sau chiến thắng trước Manchester United tại chung kết Europa League 2024/25 đặc biệt hơn cả.

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha "sắt đá"

Trong một cuốn sách dạng hồi ký của Son Heung-min được xuất bản tại Hàn Quốc có tên “Những suy nghĩ của tôi khi chơi bóng đá”, Son kể lại hành trình của mình như thế này. Năm lớp 3, anh thấy mình muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và Son chia sẻ điều này với bố, ông Son Woong-jung. Người cha hỏi cậu con trai lý do vì sao, và nhận được câu trả lời: “Vì nó vui”.

Mario Mandzukic và trái tim ấm áp của chiến binh dũng cảm

Trên sân cỏ, Mario Mandzukic luôn là một cầu thủ cứng cỏi, mạnh mẽ và có chút gì đó gai góc giống như nhiều người con xuất thân từ vùng Balkan. Thế nhưng, khi bước ra ngoài cuộc sống thường nhật, ngôi sao gốc Nam Tư cũ lại cho thấy một hình ảnh ấm áp hơn rất nhiều.

Bruno Fernandes và nghịch lý của một ngôi sao “gánh-team”!

Nếu cần tìm một ai đó phải chịu trách nhiệm cho sự bết bát của Man United mùa này, hẳn nhiều người sẽ chọn cách dễ nhất - gọi tên thủ quân Bruno Fernandes. Nhưng nếu muốn thấy một cá tính kiêu hãnh đậm chất Quỷ đỏ nhất, cũng chẳng ai xứng đáng hơn tiền vệ người Bồ Đào Nha. Giữa khen và chê, giữa đỉnh cao và vực thẳm, Bruno Fernandes vẫn luôn bước tới, đón nhận tất cả…