Khi Guardiola căng thẳng đến mức phải dùng chiêu của Mourinho

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Hai 02/12/2024 16:13(GMT+7)

Bị bao trùm bởi sức ép, Pep Guardiola chẳng thể làm gì khác ngoài việc dùng đến những hành động mà trước đây thuộc về người hoàn toàn trái ngược với ông, Jose Mourinho.

 

Cử chỉ giơ 6 ngón tay để chế giễu CĐV Liverpool – ám chỉ 6 danh hiệu giành được trong 7 năm, nhằm phản pháo lời chế nhạo rằng Guardiola sẽ “bị sa thải vào sáng mai” – dường như được rút ra từ cuốn sổ tay chiêu trò của Mourinho. Để tăng phần kịch tính, ông còn lặp lại hành động này trước mặt CĐV Manchester City, ngay cả khi họ đang hoang mang trước sự sa sút đột ngột của một biểu tượng từng được họ tôn thờ về trí tuệ và sự khôn ngoan.

Không có minh chứng nào rõ ràng hơn về sự xáo trộn trong tâm trí của Guardiola. Sau 1 màn trình diễn bạc nhược, đầy sai sót khác của City, có cảm giác Guardiola không biết làm thế nào để chặn đứng đà trượt dốc này. Và thế là ông tái hiện phong cách kinh điển của Mourinho – đối thủ mà trước đây ông từng khinh miệt với cụm từ “el puto jefe, el puto amo” (“gã HLV khốn kiếp, ông chủ đội bóng khốn kiếp”).  

Đúng là 6 ngón tay của ông được giơ lên với nụ cười, thay vì cái nhăn mặt đặc trưng của Mourinho. Nhưng ẩn ý thì tương tự: Trước hết, Guardiola cho thấy những lời chế giễu từ CĐV Liverpool đã khiến ông phiền lòng. Sau đó, ông kêu gọi ngay cả những người hâm mộ nhiệt thành nhất của mình cũng nên nhớ đến những thành tựu mà ông đã đạt được.  

 

Đây là một thông điệp khá xa lạ. Guardiola có lẽ là chiến lược gia được vinh danh nhiều nhất trong thời kỳ bóng đá hiện đại, với 34 danh hiệu trong sự nghiệp. Tuy nhiên, ông hiếm khi tự quảng bá về điều đó. Mỗi khi câu chuyện được xoay về những thành tích cá nhân, Guardiola thường rao giảng về sự khiêm tốn, cho rằng tất cả những gì ông đạt được ở Man City, Barcelona và Bayern Munich đều là minh chứng cho chất lượng của các cầu thủ hơn là tài năng thiên bẩm của mình.

Nhưng đây là một tình cảnh hoàn toàn khác. Nó chưa từng xuất hiện trong 16 năm ông ở đỉnh cao sự nghiệp. Và điều đó đang thúc đẩy Guardiola thể hiện một phong cách khác, khi ông kêu gọi một cuộc chiến “chống lại cả thế giới” – một dạng tâm lý giống như nơi nương tựa cuối cùng của sự tuyệt vọng. Trong bối cảnh không có bất kỳ lý do rõ ràng nào để lạc quan, lần đầu tiên ông khuyến khích người hâm mộ tận hưởng những vinh quang trong quá khứ.

Mourinho, một người chúng ta khó có thể quên đã biến điều này thành thói quen. Ai có thể quên được 3 ngón tay ông giơ lên để khiêu khích CĐV Chelsea khi còn dẫn dắt Manchester United vào các năm 2017 và 2018?  

 

Hoặc bài phát biểu đầy đau đớn mà ông trút lên các nhà báo sau thất bại 0-3 trên sân nhà của M.U trước Tottenham? “Tôi đã vô địch Ngoại hạng Anh nhiều hơn toàn bộ 19 HLV khác cộng lại,” ông gay gắt trước khi rời khỏi phòng họp báo. “3 của tôi và 2 của họ. Tôn trọng đi, tôn trọng.” Vấn đề ở chỗ, hành vi này chỉ củng cố cái tôi của ông, chứ không phải sự an toàn trong công việc. Vài tuần sau, ông bị sa thải.  

Việc Man City làm điều tương tự với Guardiola là điều rất khó để tưởng tượng. Đúng là ông hiện đã vượt qua chuỗi trận không thắng dài nhất mà Arsene Wenger từng trải qua trong 22 năm tại Arsenal, với 7 trận liên tiếp. Nhưng Guardiola vẫn là một tượng đài, là người được tôn vinh bằng một bức tranh trên tường khổng lồ gần sân Etihad, là người đã dẫn dắt đội bóng giành 4 chức vô địch Premier League liên tiếp – điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Anh.

Việc ông gia hạn hợp đồng mới đây đến năm 2027 thể hiện rõ mong muốn giữ chân ông của CLB, chứ không hề nghĩ đến việc sa thải. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là cách mọi thứ đang sụp đổ một cách chóng vánh.

“Họ (các CĐV Liverpool) muốn sa thải tôi, trời ơi,” Guardiola nói với một nụ cười cuồng loạn khiến người ta không chắc liệu có nên cười cùng ông hay không. “Có lẽ họ đúng, có lẽ tôi nên bị sa thải vì kết quả hiện tại. Nhưng tôi không ngờ điều này lại xảy ra ở Anfield. Lẽ ra họ nên làm vậy từ trước. Nếu bây giờ họ mới chế giễu tôi thì đó chỉ là lợi dụng tình thế. Đó là một phần của cuộc chơi, tôi hiểu. Chúng tôi đã có những trận chiến đáng kinh ngạc với nhau. Tôi tôn trọng họ, có vậy thôi.”  

VIDEO: Pep Guardiola: Có lẽ tôi xứng đáng bị sa thải
Chia sẻ sau trận thua Liverpool và là trận thứ 7 liên tiếp không thắng, HLV Pep Guardiola đã có những phản ứng mạnh trong buổi họp báo sau trận.

Chắc hẳn Guardiola đang không tỏ ra nghiêm túc chứ? Chắc hẳn ông không ngây thơ đến mức tưởng rằng các CĐV Liverpool – những người vẫn cay cú vì mất chức vô địch chỉ với 1 điểm kém hơn đội bóng áo xanh – sẽ không vui mừng trước tình thế đảo ngược này? Tuy nhiên, khi Man City và HLV của họ đang ở trạng thái lao dốc như hiện tại, sẽ chẳng còn gì chắc chắn nữa.  

Một điều chắc chắn là Guardiola đang cảm thấy áp lực này vô cùng khó chịu. Thật kỳ lạ khi thấy ông bấn loạn trước sự sụp đổ của Man City trong trận gặp Feyenoord, khi ông căng thẳng đến nỗi gãi chảy máu đầu. Thật bối rối khi thấy ông thậm chí đáp lại những lời khiêu khích ở Anfield. Thông thường, bản năng của ông là vượt qua những điều đó. Nhưng giờ đây, ông lại nhìn về quá khứ thay vì hướng tới tương lai, như thể muốn hỏi những kẻ đang trêu chọc mình: “Các người đã thấy tủ danh hiệu của tôi chưa?”   

 

Phong thái tự đề cao bản thân như vậy hiếm khi có cái kết tốt đẹp cho các HLV. Nổi tiếng là người khoa trương, Mourinho đã luôn tỏ ra tự mãn cho đến phút cuối cùng trong lần thứ hai dẫn dắt Chelsea, khi ông nói về các CĐV đã hát vang tên mình vào năm 2015 sau trận thua 1-3 trước Liverpool: “Họ không ngu ngốc.” Nhưng chỉ sau vòng 2 tháng, Roman Abramovich đã sa thải ông, khi không chịu nổi chuỗi 9 trận thua trong 16 trận đấu.   

Guardiola, người đã tạo nên một triều đại đáng sợ tại Man City được bảo vệ kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Nhưng cảnh tượng ông (dù chỉ trong chốc lát) hạ mình xuống ngang hàng Mourinho – người có sự phô trương quá đà từng khiến ông ghê tởm – là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Guardiola đang trong cuộc chiến lớn nhất sự nghiệp huấn luyện của mình.

Theo The Telegraph

VIDEO: Arne Slot: Pep Guardiola không cần ai thương hại cả
HLV Arne Slot khẳng định không có ai nên cảm thấy thương hại Pep Guardiola dù Man City đang trải qua chuỗi trận tệ hại vào thời điểm này.
Ruben Dias khẳng định khó khăn không thể cản bước Man City
Dù phải trải qua chuỗi kết quả đáng thất vọng thời gian qua, Ruben Dias vẫn rất tự tin vào khả năng trở lại của Man City.
Thủ môn Man City chỉ trích CĐV Liverpool vì chế nhạo Pep Guardiola
Stefan Ortega, thủ môn của Man City đã chỉ trích hành vi chế nhạo HLV Pep Guardiola của CĐV Liverpool trong trận đấu mới đây.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Kota Takai: "Viên ngọc rồng" của Tottenham Hotspur

Tottenham vừa đạt thỏa thuận mua Kota Takai từ Kawasaki Frontale với giá 6,8 triệu USD. Đó là cái giá chuyển nhượng kỷ lục đối với một cầu thủ từ J-League. Nhưng có thể, Spurs sẽ lời to khi chiêu mộ trung vệ 20 tuổi này.

Jamie Gittens: Trở lại để viết tiếp giấc mơ dang dở cùng Chelsea

Nếu mọi chuyện diễn ra khác đi, có lẽ Jamie Gittens đã gắn bó với Chelsea được hơn một thập kỷ. Nhưng giờ đây, cầu thủ chạy cánh 20 tuổi đang trở lại mái nhà mà anh từng gắn bó khi mới 8 tuổi, với cơ hội chứng minh cho người hâm mộ Chelsea thấy họ đã bỏ lỡ điều gì. Bởi theo thông tin từ The Athletic, Chelsea và Borussia Dortmund đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để Gittens gia nhập đội bóng thành London.

Đằng sau cuộc chia tay giữa Thomas Partey với Arsenal

Hợp đồng của Thomas Partey với Arsenal đã đáo hạn vào ngày 30/06/2025. Với việc hai bên không tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán, tiền vệ người Ghana chính thức trở thành cầu thủ tự do kể từ tháng 7. Vậy đằng sau quyết định chia tay đó là gì? Liệu Arsenal sẽ phải hối hận khi đã không thể giữ chân được “mỏ neo” xuất sắc bậc nhất trong lịch sử CLB?

Roberto Baggio: "Tôi chưa bao giờ xem mình là một ngôi sao"

Đó là tuần lễ trước sinh nhật lần thứ 38 của Lionel Messi. Có lẽ vợ anh, Antonella, đang băn khoăn không biết nên tặng gì. Rồi một món quà đã đến, sớm hơn dự kiến, bất ngờ và đặc biệt. Nhìn nụ cười rạng rỡ như trẻ thơ trên gương mặt Messi, ai cũng có thể thấy món quà ấy khiến anh xúc động như một đứa bé.