Vụ việc Ter Stegen ở Barcelona thực sự là một câu chuyện kỳ lạ. Một tình huống từ chỗ chẳng có gì để nói trở thành một quả bom trên các mặt báo.
Hãy cùng tóm tắt câu chuyện: Marc-Andre ter Stegen công khai chống đối và khiến nhà ĐKVĐ La Liga nổi giận. Barcelona sau đó tuyên bố tước băng đội trưởng và cả số áo của anh. Cuối cùng, thủ thành người Đức nhanh chóng xuống nước, làm lành và “dũng cảm” cầm micro trước trận giao hữu gặp Como của Cesc Fabregas để kêu gọi sự đoàn kết cho toàn đội.
Dù câu chuyện chưa hoàn toàn khép lại, đây rõ ràng là một nước đi liều lĩnh nhưng thành công của Hansi Flick. Đó rõ ràng là chiến thắng về mặt quyền lực của nhà cầm quân người Đức.
Câu chuyện bắt đầu từ cuối mùa trước. Sau nhiều tháng dưỡng thương, Ter Stegen đã kịp trở lại ở vòng 34 La Liga. Anh khao khát giành thêm một danh hiệu Champions League, đồng thời cần ra sân để giữ suất bắt chính cho ĐT Đức ở vòng chung kết Nations League diễn ra đầu tháng 6 tại quê nhà. Trong suy nghĩ của Ter Stegen, hoặc là anh sẽ được bắt chính ở trận bán kết lượt về Champions League gặp Inter Milan, hoặc ít nhất là các trận còn lại ở La Liga và cả trận chung kết Champions League nếu Barca vào tới đó.
Nhưng mọi thứ diễn ra ngược lại: Barca bị Inter loại và Ter Stegen cũng không được bắt ở hai trận then chốt gặp Real Madrid và Espanyol. Sau trận sân nhà cuối mùa gặp Villarreal, khi đội ăn mừng chức vô địch La Liga, kế hoạch ban đầu là các đội trưởng (dẫn đầu là Ter Stegen) sẽ phát biểu trước khán giả. Thế nhưng, vì thất vọng với thời lượng thi đấu ít ỏi cũng như cảm thấy không được Hansi Flick, vị HLV đồng hương ủng hộ, Ter Stegen đã tỏ rõ rằng mình không có tâm trạng để xuất hiện trước đám đông.
\ |
Là một người vốn thân thiện nhưng cực kỳ khắt khe trong chuyện kỷ luật và sự đoàn kết trong đội, Flick lập tức phản ứng bằng cách gạch tên Ter Stegen ở trận đấu thủ tục trước Athletic Club một tuần sau đó, khiến anh mất thêm thời gian thi đấu quý giá trước khi lên tuyển.
Mùa hè đến, Barca ký hợp đồng với Joan Garcia từ Espanyol trước khi thông báo Ter Stegen không còn là thủ thành số một của CLB và được phép tìm bến đỗ mới. Với sự đồng ý của bộ phận y tế, Ter Stegen quyết định phẫu thuật để giải quyết một chấn thương nhẹ ở lưng.
Barca đã nắm bắt cơ hội này. Giống như khi Andreas Christensen chấn thương năm ngoái, họ dự định vẫn trả lương bình thường, nhưng sẽ xin ban tổ chức La Liga cấp giấy phép đặc biệt để điều chỉnh quỹ lương đăng ký cầu thủ. Năm ngoái, khi Christensen chấn thương, Barca đã kịp đăng ký Dani Olmo. Lần này, với ca phẫu thuật của Ter Stegen, Barca hy vọng sẽ đăng ký được các tân binh như Garcia, Rashford (mượn), Roony Bardghji và những cầu thủ vừa gia hạn như Szczesny và Gerard Martin cho mùa giải 25/26.
Vấn đề là để nhận được cái gật đầu của ban tổ chức La Liga, Barca phải chứng minh Ter Stegen sẽ nghỉ ít nhất 4 tháng, con số sẽ quyết định mức trần lương được nới. Và để gửi hồ sơ, họ cần chữ ký xác nhận của chính Ter Stegen. Không có anh, mọi thứ sẽ không thể tiếp tục. Ter Stegen từ chối. Ngay lập tức, Barca tung đòn mạnh tay: Đưa ra án kỷ luật, đồng thời tuyên bố tước băng đội trưởng và số áo. Đó là cú giáng mạnh vào danh dự ở mức tối đa, và đó là một canh bạc lớn.
Chỉ vài giờ sau, chủ tịch Joan Laporta và Ter Stegen gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Thủ thành người Đức nhượng bộ, ký vào hồ sơ gửi La Liga và Barca sẽ chờ phán quyết để kịp đăng ký các cầu thủ mới. Được “ân xá” trở lại, Ter Stegen nhận một tràng pháo tay đủ át phần nào tiếng la ó từ khoảng 6.000 CĐV có mặt ở sân Johan Cruyff, khi anh thực hiện bài phát biểu mở màn mùa giải, một nghi thức đã gắn liền với Barca từ lâu.
Còn giờ là tình hình hiện tại: Dù khẳng định sẽ giải quyết ổn thỏa, ở thời điểm còn 4 ngày trước trận khai màn gặp Mallorca, Barcelona vẫn chưa thể sử dụng hai thủ môn Garcia hay Szczesny do cả hai đều chưa được đăng ký. Ter Stegen đang hồi phục sau ca phẫu thuật, còn Inaki Pena đã được bật đèn xanh để sang Como. Trong bối cảnh đó, việc Flick và ban lãnh đạo Barca quyết định đối mặt với Ter Stegen tuần trước thực sự là một canh bạc lớn. Nếu buộc phải giữ Pena ở lại, hoặc phải tung thủ môn đội dự bị Diego Kochen vào sân rồi nhận thất bại vì sai sót trong khung gỗ, mức độ bẽ bàng sẽ khó mà tưởng tượng nổi.
Giả sử Barca kịp đăng ký Garcia và/hoặc Szczesny, câu chuyện quan trọng nhất ở đây chính là thông điệp mà Flick gửi đi. Giống như khi ông thẳng tay loại Jules Kounde chỉ vì đến họp trễ rồi công khai giải thích trước báo giới, Flick lần này cũng dùng vụ việc để khẳng định ai mới là người quyết định tất cả. Rằng ai sẽ được ra sân, khi nào và vì lý do gì. Khi Ter Stegen thể hiện thái độ bất mãn qua ngôn ngữ cơ thể, lời nói quanh sân tập và đặc biệt là từ chối phát biểu trước CĐV trong lễ ăn mừng chức vô địch La Liga ở trận sân nhà cuối cùng, đó là lời thách thức. Và Flick đã đáp trả bằng một pha ra đòn quyết liệt.
Dù trên danh nghĩa là CLB ra án phạt và thông báo Ter Stegen không còn nằm trong kế hoạch, rõ ràng không có chuyện chủ tịch Laporta hay GĐTT Deco hành động mà thiếu cái gật đầu của Flick, người vừa được gia hạn hợp đồng tới 2027 sau khi giành ba danh hiệu ngay mùa đầu tiên. Đây là kiểu “găng nhung bọc thép” điển hình của Flick.
Cần lưu ý rằng vào giữa tuần trước, một số trụ cột được báo chí xứ Catalan hỏi về vụ Ter Stegen. Tất cả đều ca ngợi anh, nhấn mạnh sự tôn trọng và khẳng định thủ môn này nên giữ băng đội trưởng. Điều đó cho thấy Flick còn đối mặt với rủi ro khác, đó là làm sứt mẻ mối quan hệ và sự tin tưởng từ chính phòng thay đồ. Liệu các cầu thủ có nghĩ: “Hôm nay là Ter Stegen, ngày mai có thể là tôi?”
Mùa trước, đội hình này đã nhiều lần chứng minh sẵn sàng “nhảy vào lửa” vì Flick. Ông nắm họ trong lòng bàn tay. Vậy nên, việc dám đánh cược điều đó, để rồi chứng kiến Ter Stegen thừa nhận mình đã sai, mọi việc được giải quyết nhanh chóng với sự minh bạch tối đa và rồi hòa bình lập lại ngay trước trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải, cho thấy Flick là bậc thầy của nghệ thuật “đi dây”. Giờ quyền uy của ông còn lớn hơn trước.
Giờ thì từng người trong đội hình ngày càng đông đảo ấy đều biết rõ: Đừng có dại mà đi quá giới hạn với Flick. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ sự tự mãn nào sau mùa giải 24/25 bội thu danh hiệu. Trong cuộc chiến này, Flick đã thắng, dù vẫn phải chờ ban lãnh đạo Barca kịp đăng ký cho dàn thủ môn cho trận gặp Mallorca. Hẳn Mallorca đang rất thích thú trước những điều này.
Theo ESPN
Những mâu thuẫn giữa Ter Stegen và Barca đã lên tới đỉnh điểm ở thời gian gần đây và thủ thành người Đức đã phải lên tiếng làm rõ mọi việc.
Sau những ngày sóng gió tại Camp Nou, Barcelona và Marc-Andre ter Stegen cuối cùng đã tìm được tiếng nói chung. Thủ thành người Đức được trao lại tấm băng thủ quân sau khi chấp nhận gửi báo cáo y tế cho La Liga, khép lại một trong những drama nội bộ căng thẳng nhất trước thềm mùa giải mới.
Sau quãng thời gian đối đầu căng thẳng, thủ môn Ter Stegen đã chính thức lên tiếng khẳng định bản thân không còn bất đồng với Barca.