Florian Wirtz là ngôi sao sáng nhất của Leverkusen trong 2 mùa giải gần đây, anh là mẫu cầu thủ tấn công đa năng khi có thể đá tiền vệ trung tâm, hộ công hay chạy cánh đều tốt. Cầu thủ 22 tuổi thu hút sự quan tâm từ Bayern Munich và Man City, nhưng cuối cùng Liverpool mới là đội giành chiến thắng trong thương vụ này. Dưới đây là toàn bộ chia sẻ của Wirtz trong buổi phỏng vấn đầu tiên ở Liverpool
![]() |
Florian, cuối cùng thì mọi thứ đã xong. Giờ cậu chính thức là người của Liverpool, cảm xúc của cậu thế nào?
Ừ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Cuối cùng thì thương vụ đã hoàn tất, tôi đã chờ điều này suốt một thời gian dài và giờ thì nó thành hiện thực, tôi thực sự rất vui.
Rõ ràng là hè này cậu có nhiều lựa chọn, trong đó có cả việc ở lại Leverkusen. Vậy tại sao lại chọn Liverpool? Điều gì khiến Liverpool là lựa chọn đúng đắn?
Tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp trong sự nghiệp để bước lên một nấc thang mới. Tất nhiên, tôi muốn đến một CLB nằm trong top 3 thế giới và theo quan điểm cá nhân thì Liverpool là một trong số đó. Tôi thực sự bị thuyết phục bởi con người ở đây, bởi định hướng và mọi thứ mà CLB mang lại cho tôi đều rất tuyệt. Cuối cùng thì việc chọn Liverpool là điều dễ khiến tôi hào hứng.
Sau khi nói chuyện với Liverpool, cậu có cảm giác đây là quyết định dễ đưa ra không?
Thật ra, với tôi thì không hẳn là dễ đâu vì tôi là một cầu thủ người Đức, đang chơi cho đội tuyển quốc gia Đức. Nên việc rời đi không phải là điều đơn giản. Nhưng từ lần nói chuyện đầu tiên với HLV và Richard [Hughes] cùng các bên liên quan, mọi thứ đều rất tốt và cứ tốt lên như thế sau mỗi lần trao đổi. Mỗi lần tôi nói chuyện với người của CLB, tôi đều cảm thấy: “Đây chính là nơi mình muốn đến.” Và cuối cùng, tôi hoàn toàn bị thuyết phục, Liverpool là lựa chọn đúng đắn nhất.
Gia đình cậu nói gì khi cậu gia nhập Liverpool?
Tôi nghĩ tôi là người đầu tiên trong gia đình thật sự cảm thấy hứng thú với CLB này ngay khi họ liên hệ và nói rằng muốn chiêu mộ tôi. Tôi cũng không ngờ Liverpool lại là điểm đến tiếp theo của mình, nhưng gia đình tôi thì ủng hộ hoàn toàn, tôi không phải mất công thuyết phục gì cả. Mọi thứ đều suôn sẻ. Và tôi cũng muốn thử sức ở một giải đấu khác. Tôi nghĩ gia đình tôi cũng sẽ rất thích khi sang đây, được ở bên tôi và đến sân theo dõi các trận đấu. Họ chắc chắn sẽ yêu nơi này.
Trước đây cậu từng nói rằng mình học hỏi được nhiều nhất khi được thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Cậu có kỳ vọng sẽ tiến bộ hơn khi khoác áo Liverpool không?
Có chứ, điều đó cũng là một yếu tố lớn khiến tôi chọn nơi này: tôi muốn nâng tầm bản thân, cả về kỹ thuật lẫn thể lực. Ai cũng biết rằng cầu thủ ở Liverpool như những cỗ máy: rất mạnh mẽ, rất giàu thể lực. Nhưng tôi cũng coi đó là cơ hội để mình cải thiện chính bản thân ở khía cạnh đó. Thế nên tôi nghĩ Liverpool là nơi phù hợp.
![]() |
Cậu vừa nói đến việc các cầu thủ như những cỗ máy, vậy cảm giác khi đối đầu với Liverpool hồi tháng 11 năm ngoái thế nào? Dù đó là một trận thua, nhưng trải nghiệm ra sao?
Rất khó khăn. Thực sự là rất khó chơi bóng ở đây. Tôi vẫn còn nghĩ về trận đó mỗi khi trò chuyện với HLV hay mấy người ở CLB. Đó là một ví dụ điển hình cho thấy sân đấu này khắc nghiệt ra sao. Như tôi đã nói, trận đó rất nặng, chúng tôi thua 0-4, phải chạy rất nhiều và gần như thua trong mọi pha tranh chấp. Chính vì thế mà tôi lại càng muốn được là một phần trong đội bóng này.
Các CĐV hôm đó có khiến cậu ấn tượng không?
Tất nhiên rồi, tôi biết CĐV ở đây tuyệt vời thế nào. Tôi cũng từng xem lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch của họ. Nhưng thú thật là lúc thi đấu hôm đó tôi không nghe rõ tiếng CĐV lắm vì đội tôi gặp quá nhiều khó khăn trên sân! Nhưng tôi rất mong được chơi trên sân nhà và cống hiến cho người hâm mộ ở đây. Sẽ là một trải nghiệm cực kỳ đáng chờ đợi.
Vậy theo cậu, trận đấu hôm đó dù là một ký ức không mấy vui có góp phần khiến cậu quyết định chọn Liverpool không?
Chắc chắn rồi. Bên trong tôi, tôi cảm nhận rất rõ chất lượng của đội bóng này và cả tầm vóc của CLB nữa. Trận đấu ấy khiến tôi luôn nghĩ về Liverpool. Tôi nhớ rất rõ cảm giác được thi đấu ở đây là như thế nào.
Cậu nói đã xem cảnh ăn mừng chức vô địch, lễ diễu hành, màn nâng cúp, cảm xúc của cậu thế nào khi chứng kiến những khoảnh khắc đó?
Tôi cảm thấy vui cho các cầu thủ ở đây vì họ xứng đáng được sống trong khoảnh khắc ấy. Cũng vui cho người dân nơi này nữa. Tôi nghĩ chức vô địch đó hoàn toàn xứng đáng vì họ đã có một mùa giải quá tuyệt vời. Nhìn thấy từng ấy người đổ ra đường và không khí lễ hội như thế thật điên rồ. Rất đã mắt.
Những hình ảnh đó có tạo thêm động lực để cậu muốn trở thành một phần của điều đó không?
Chắc chắn rồi. Tôi không đến đây chỉ để chơi cho vui, tôi muốn đạt được điều gì đó và mang lại cho người hâm mộ những gì họ xứng đáng có được. Tất nhiên là tôi muốn duy trì phong độ đỉnh cao và cố gắng giành thêm nhiều danh hiệu. Vậy nên, mấy khoảnh khắc đó đúng là tiếp thêm động lực rất lớn.
Cậu có nói là đã trò chuyện với HLV trưởng Arne Slot, buổi nói chuyện đó như thế nào và cậu có háo hức được chơi dưới sự dẫn dắt của ông ấy không?
Những buổi trao đổi với HLV đều rất tuyệt. Tôi nhớ lần đầu tiên ông ấy đã cho tôi xem một số tình huống để minh họa cách đội sẽ chơi và tôi có thể phù hợp thế nào trong hệ thống ấy. Ông ấy nói rất rõ ràng rằng tôi là kiểu cầu thủ mà ông ấy thực sự muốn có trong đội, người có thể giúp đội tiến lên một bước nữa. Tôi có thể hình dung rõ ràng mình sẽ làm tốt trong tập thể này, đóng góp vào sự phát triển chung, tất nhiên là thông qua những màn trình diễn hàng tuần của mình. Và tôi ở đây chính là vì điều đó.
Cậu mong muốn mang phẩm chất gì đến cho Liverpool? Và nếu phải mô tả bản thân, cậu là kiểu cầu thủ như thế nào?
Mọi người nói tôi là một cầu thủ sáng tạo, và tôi hy vọng mình có thể mang sự sáng tạo đó vào lối chơi chung, mang lại niềm vui trên sân cho đội bóng. Tôi cố gắng tạo ra kiến tạo, ghi bàn và chạy không biết mệt để hỗ trợ phòng ngự. Tôi hy vọng mình có thể giúp đội bóng tiến lên thêm một bậc nữa.
![]() |
Người bạn thân và cũng là đồng đội cũ ở Leverkusen, Jeremie Frimpong đã gia nhập Liverpool từ đầu mùa hè. Cậu có nói chuyện với anh ấy về việc chuyển đến đây không? Anh ấy nói gì?
Tôi đã chơi cùng Jeremie khoảng ba hoặc bốn năm gì đó. Anh ấy là một cầu thủ rất giỏi, một con người tuyệt vời và cực kỳ hài hước. Một người luôn mang năng lượng tích cực cho phòng thay đồ và trên sân thì công thủ toàn diện. Jeremie là người đầu tiên ký với Liverpool và dĩ nhiên anh ấy cũng muốn tôi tới cùng. Dù quyết định cuối cùng là do tôi tự đưa ra, nhưng tôi nghĩ Jeremie cũng góp một phần nhỏ khiến tôi thêm phần chắc chắn.
Cảm giác của cậu thế nào khi biết mình sẽ tái hợp với Jeremie, lần này là ở Liverpool?
Rất háo hức. Thật sự là một điều tuyệt vời khi chúng tôi lại được chơi cùng nhau ở một đội bóng mới, thậm chí có thể là một đội bóng lớn hơn, và cùng nhau thực hiện bước chuyển tiếp trong sự nghiệp. Tôi rất mong chờ được sát cánh với anh ấy một lần nữa trên sân.
Nghe nói Jeremie chính là người dạy cậu tiếng Anh, đúng không?
Đúng vậy, anh ấy là “hàng xóm” của tôi trong phòng thay đồ, ngồi ngay kế bên, nên tôi buộc phải nói tiếng Anh với anh ấy. Sau thời gian đi học, tiếng Anh của tôi chưa thật sự tốt, nhưng Jeremie đã dạy tôi rất nhiều, bắt tôi nói tiếng Anh nhiều hơn và dần cải thiện trình độ từng chút một.
![]() |
Cậu có nhắc đến chuyện được thi đấu ở Premier League, đó là một thử thách lớn với bất kỳ cầu thủ nào. Cậu hào hứng ra sao với điều đó?
Tôi thực sự rất háo hức khi có một cuộc phiêu lưu mới đang chờ phía trước. Đây cũng là một phần quan trọng trong suy nghĩ của tôi: tôi muốn thử điều gì đó hoàn toàn mới mẻ, rời khỏi Bundesliga và đến Premier League. Tôi sẽ xem mình thể hiện thế nào ở đó. Tôi hy vọng mình có thể chơi với phong độ cao nhất. Tôi cũng đã nói chuyện với một số cầu thủ từng chơi ở đây và họ đều nói rằng môi trường này rất phù hợp với tôi, sân nào cũng tuyệt, mỗi trận đấu đều là một trải nghiệm đáng giá. Tôi rất mong chờ trận ra mắt.
Cậu kỳ vọng sẽ đạt được điều gì ở Liverpool trong thời gian gắn bó với CLB? Điều gì là mục tiêu lớn nhất của cậu?
Tôi muốn giành mọi danh hiệu, mỗi năm đều phải có cúp! Nhưng trước tiên, chúng tôi cần làm tốt công việc của mình, còn tôi cũng cần hoàn thành tốt phần của bản thân. Cuối cùng thì mục tiêu vẫn là thành công. Mùa trước Liverpool vô địch Premier League vậy nên mục tiêu rõ ràng là bảo vệ danh hiệu đó, đồng thời tiến xa hơn ở Champions League. Tôi là người rất tham vọng.
Còn việc trở lại Liverpool trong vài tuần tới để bắt đầu tập luyện, cậu có mong chờ không?
Rất mong chờ chứ. Tôi muốn gặp các đồng đội mới, được bước vào một phòng thay đồ khác, ở một nơi khác với những điều mới mẻ. Chắc chắn sẽ rất vui khi được làm quen với những con người mới và chơi thứ bóng đá khác biệt. Tôi thật sự rất háo hức.
CĐV Liverpool cũng đang rất háo hức chào đón cậu. Họ đã chờ rất lâu để CLB công bố thương vụ này. Cậu muốn gửi gì đến họ?
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì sự ủng hộ. Tôi có thấy hết trên Instagram và các nền tảng khác rằng mọi người đều chờ tôi đến. Vậy nên tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn chân thành. Tôi rất nóng lòng được thi đấu trước mặt các bạn và cùng nhau chinh phục những điều lớn lao. Tôi thực sự hạnh phúc khi được đến đây. Và xin lỗi vì đã để mọi người chờ hơi lâu!