Emiliano Martinez: Người Argentina bị ghét nhất nước Pháp

Tác giả Nam Giang - Chủ Nhật 21/04/2024 14:35(GMT+7)

Emiliano Martinez là người chuyên gieo nỗi đau cho bóng đá Pháp, câu hỏi vào lúc này là bao giờ mới có một người Pháp có thể gieo sầu cho thủ thành người Argentina này?

 

Sau hơn 1 năm kể từ chung kết World Cup 2022, Emi Martinez lại xát muối vào những trái tim yêu bóng đá Pháp. Lần này không phải một trận chung kết, cũng chẳng phải một giải đấu ở cấp độ ĐTQG, nhưng người gác đền 31 tuổi vẫn khiến NHM đất nước hình lục lăng phải ức chế. 

Sau hơn 1 năm, Martinez lại trở thành ác mộng của một đội bóng Pháp

CĐV của đội chủ nhà liên tục la ó Martinez trong trận Lille – Aston Villa tại tứ kết lượt về Conference League rạng sáng 18/4. Họ thậm chí còn sỉ nhục và lôi gia đình cựu thủ môn Arsenal ra để gây sức ép. 

Khi trận đấu bước vào loạt đá luân lưu, Martinez lập tức chơi đòn tâm lý với Nabil Bentaleb, một cầu thủ người Algeria, nhưng sinh ra tại Lille, Pháp. Số 1 của đội khách ôm bóng để chờ Bentaleb đến lấy. Tiền vệ 29 tuổi tỏ ra khó chịu. Trọng tài Ivan Kruzliak phải tạm dừng loạt “đấu súng” để nhắc nhở Martinez, trước khi thủ thành người Argentina cản phá thành công cú sút của Bentaleb.

 

Số 6 của Lille bực tức, đá bóng lên thẳng khán đài. Còn Martinez thì quay về phía các CĐV của đại diện nước Pháp, đưa ngón tay lên môi và ra dấu im lặng. 

Ngay sau hành động đáp trả này, người gác đền 31 tuổi phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Kruzliak. Đây là thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu này của Martinez. Ở phút 39, cựu thủ môn Reading lãnh tấm thẻ đầu tiên vì lỗi câu giờ. 

Dẫu vậy, Kruzliak không đuổi Martinez khỏi sân dù ngôi sao người Argentina đã có 2 thẻ vàng. Luật quy định các cầu thủ đã nhận thẻ vàng trong 120 phút thi đấu sẽ được tẩy thẻ khi trận đấu tiếp tục diễn ra với loạt đá luân lưu. 

Đã nhận 2 thẻ vàng nhưng vẫn không bị truất quyền thi đấu, 2 tấm thẻ này của Martinez như thể một trò đùa với các CĐV Lille. 

 

Tới lượt sút quyết định, cựu thủ thành Getafe tiếp tục gieo sầu cho một cầu thủ Pháp khác là Benjamin Andre, qua đó khiến Lille thất bại trong việc giành vé vào bán kết.  

NHM của đội chủ sân Pierre Mauroy chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Họ khiêu khích Martinez trước, rồi bị cựu thủ thành Wolverhampton Wanderers khiêu khích ngược lại và chẳng thể làm gì. 

Cựu tuyển thủ Pháp Samir Nasri cho biết hành động theo kiểu “thua thì nín” của Martinez làm mình “cảm thấy khó chịu”.

Người chuyên gieo cay đắng cho bóng đá Pháp

Một trong những lý do khiến các CĐV Lille chửi rủa Martinez trong trận đấu kể trên, là vì họ vẫn chưa thể quên những “scandal” mà thủ thành sinh năm 1992 đã gây ra tại chung kết World Cup 2022, nơi Pháp thua Argentina trên chấm luân lưu. 

Martinez bắt đầu khiến NHM đất nước hình lục lăng tiếc nuối vì pha cản phá không tưởng ở phút bù giờ của hiệp phụ thứ 2. Randal Kolo Muani có cơ hội nâng tỷ số lên 4-3, qua đó giúp Pháp đặt một tay vào cúp vàng thế giới khi dứt điểm trong tư thế đối mặt Martinez và không chịu sự theo kèm của bất kỳ cầu thủ Argentina nào. 

Tuy nhiên, cái chân trái của thủ thành mang áo số 23 đã phá hỏng tất cả. Sau khoảnh khắc đã trở nên viral trên các nền tảng MXH ấy, Kolo Muani cho biết pha cứu thua của Martinez sẽ “ám ảnh mình trong suốt phần đời còn lại” và khiến anh “tự dằn vặt bản thân”. 

 

Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu. Martinez chỉ thực sự giở trò ở loạt đá luân lưu. Thủ thành 30 tuổi đột nhiên ném bóng ra khỏi vòng cấm ở lượt sút của Aurelien Tchouameni – một cầu thủ mới 22 tuổi và đang dự kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Cái kết là Tchouameni đá chệch cột dọc sau khi phải tự đi nhặt bóng. 

Trước đó, Martinez còn đẩy được cú dứt điểm của Kingsley Coman và khiến Pháp phải chứng kiến Argentina đứng trên bục vinh quang. Thủ môn sinh năm 1992 ăn mừng chiến thắng bằng một điệu nhảy khiến một bộ phận NHM đất nước hình lục lăng phải nhăn mặt. 

 

Chưa dừng lại ở đó, sau khi nhận giải thủ môn xuất sắc nhất, Martinez còn đưa găng tay vàng xuống bụng dưới, điểm giao với hạ bộ và hướng về phía các CĐV Pháp. Khi các phóng viên hỏi về lý do dẫn đến hành động này, số 23 chia sẻ mình làm vậy để đáp trả lại những tiếng huýt sáo của NHM “Gà trống Gaulois” nhắm về anh trong trận đấu. 

Martinez còn 2 lần chế giễu Kylian Mbappe – một trong những siêu sao hàng đầu của bóng đá Pháp, người được gọi là niềm tự hào của làng túc cầu đất nước hình lục lăng. Khi vào phòng thay đồ để tiếp tục tận hưởng niềm vui vô địch, cựu thủ môn Arsenal nói: “Hãy dành 1 phút mặc niệm cho Mbappe. Cậu ta toi rồi”.

Khi thầy trò HLV Lionel Scaloni trở về Argentina để diễu hành tại thủ đô Buenos Aires, một NHM đã ném búp bê có hình mặt Mbappe lên xe bus. Thay vì phớt lờ hoặc tránh né, Martinez lại tỏ ra phấn khích. Thủ thành sinh năm 1992 nhặt con búp bê lên và nở nụ cười khoái chí. 

 

Chuỗi hành động mang tính chế nhạo đối thủ của Martinez tạo nên một làn sóng phản ứng trái chiều. Cựu tuyển thủ Pháp Adil Rami nói thủ môn người Argentina là “kẻ xấu xa xứng đáng bị ghét bỏ và bị lên án”. Theo quan điểm của Rami, Yassine Bounou của tuyển Morocco mới xứng đáng đoạt giải găng tay vàng, không phải Martinez.

Cựu sao Aston Villa thì nói “Martinez cũng chẳng hay hơn ai” mà lại làm như vậy. LĐBĐ Pháp (FFF) cũng gửi thư tới Hiệp hội bóng đá Argentina (AFA) để phàn nàn. Cựu tuyển thủ Pháp Patrick Vieira khẳng định đó là “những hành động ngu ngốc”. 

Thậm chí, một số lãnh đạo cũng như các nhân vật chính trị của Pháp cũng tham gia vào cơn bão chỉ trích Martinez. Bộ trưởng Bộ kinh té Pháp Bruno Le Maire khẳng định “bóng đá cần sự tôn trọng, ngay cả với những người thua cuộc”. 

Thành viên Hạ viện Pháp Karl Olive nói hành động của Martinez là “không thể chấp nhận nổi” và muốn FIFA tước giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất của người gác đền sinh năm 1992. Bộ trưởng Bộ thể thao Pháp Amelie Oudea-Castera nhấn mạnh hành động của một số cầu thủ Argentina là “thô thiển” và “kém thanh lịch”.

Báo chí Pháp đương nhiên cũng xem Martinez là cái gai trong mắt. Đài truyền hình TF1 gọi cựu thủ thành Arsenal là “người Argentina bị căm ghét nhất”. Hơn 10 tháng sau, khi Martinez nhận giải thủ môn xuất sắc nhất năm trong lễ trao giải QBV, NHM Pháp tiếp tục tạo ra những tiếng la ó khiến MC Didier Drogba phải tạm dừng chương trình để yêu cầu sự tôn trọng dành cho chủ nhân của giải thưởng. 

Martinez rất thích thu hút sự căm ghét của CĐV Pháp về phía mình. Và giờ đây, câu hỏi đặt ra là: Bao giờ mới có một người Pháp có thể khiến “Dibu” phải trải qua cảm giác đắng cay?

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Lý do khiến Arsenal đặt cược vào Madueke?

Việc Arsenal liên tục chiêu mộ cầu thủ từ Chelsea không phải lỗi của Noni Madueke, nhưng rõ ràng anh đang là người bị vạ lây. Sự giận dữ của các CĐV Arsenal trước thông tin CLB sẽ chiêu mộ Madueke đang bùng lên dữ dội trên mạng xã hội, tới mức có người lập cả đơn kiến nghị phản đối thương vụ trên trang web change.org. Tính đến thời điểm bài viết được công bố, đã có gần 4.000 người ký tên.

Toàn cảnh scandal của Thomas Partey: Vì sao vụ việc kéo dài tới 3 năm?

Cựu tiền vệ Arsenal, Thomas Partey vừa chính thức bị buộc nhiều tội danh hiếp dâm xảy ra từ quãng thời gian 2021 đến 2022. Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến vụ scandal này, đặc biệt là câu hỏi tại sao quá trình điều tra kéo dài suốt 3 năm qua tới nay mới có thể đưa ra kết luận?

Kota Takai: "Viên ngọc rồng" của Tottenham Hotspur

Tottenham vừa đạt thỏa thuận mua Kota Takai từ Kawasaki Frontale với giá 6,8 triệu USD. Đó là cái giá chuyển nhượng kỷ lục đối với một cầu thủ từ J-League. Nhưng có thể, Spurs sẽ lời to khi chiêu mộ trung vệ 20 tuổi này.

Jamie Gittens: Trở lại để viết tiếp giấc mơ dang dở cùng Chelsea

Nếu mọi chuyện diễn ra khác đi, có lẽ Jamie Gittens đã gắn bó với Chelsea được hơn một thập kỷ. Nhưng giờ đây, cầu thủ chạy cánh 20 tuổi đang trở lại mái nhà mà anh từng gắn bó khi mới 8 tuổi, với cơ hội chứng minh cho người hâm mộ Chelsea thấy họ đã bỏ lỡ điều gì. Bởi theo thông tin từ The Athletic, Chelsea và Borussia Dortmund đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để Gittens gia nhập đội bóng thành London.