Leo Messi không chỉ ghé qua để xem tiến độ cải tạo sân nhà mang tính biểu tượng của Barca, vốn đang chậm gần một năm so với kế hoạch. Anh còn đang trên đường hội quân cùng tuyển Argentina, đội sẽ tập luyện tại Alicante trong tuần này trước khi đá giao hữu với Angola vào thứ Sáu.
Thay vì bay thẳng đến Alicante, Messi quyết định ghé Barcelona - thành phố anh gắn bó từ năm 13 tuổi, khi rời quê nhà Rosario để gia nhập lò La Masia vào năm 2000. Anh rời Barca vào tháng 8 năm 2021, khi đã 34 tuổi, sau khi viết tên mình vào mọi trang sử của CLB.
Tối Chủ nhật vừa qua, Barca đang thi đấu với Celta Vigo ở vùng Galicia phía tây bắc Tây Ban Nha. Họ thắng 4-2, thu hẹp khoảng cách với Real Madrid xuống còn ba điểm.
Sáng hôm sau, khi Messi đăng loạt ảnh ở Camp Nou lên Instagram, cả CLB mới biết chuyện. Không ai ở Barcelona hay tin anh đã về. Các nguồn tin từ ban điều hành, phòng truyền thông và khu vực đội một đều xác nhận điều đó. Sau đó, Barca gửi thông cáo cho giới truyền thông, nói rằng họ “cấp phép cho Messi vào sân” sau khi nhận được thông báo từ công ty Limak - nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ đang phụ trách công trình cải tạo sân Camp Nou.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ chính xác ai là người mở cổng cho Messi, nhất là vào tối Chủ nhật, thời điểm không có hoạt động xây dựng nào diễn ra. Mọi dấu vết đều cho thấy phía CLB không trực tiếp tham gia.
Nguồn tin thân cận Messi, đề nghị ẩn danh để giữ mối quan hệ cho biết chuyến ghé thăm diễn ra chớp nhoáng. Anh dừng lại chỉ vì muốn ghé Camp Nou, xuất phát từ tình yêu thuần khiết với nơi này, để tận mắt xem sân bóng thân thuộc đang được thay da đổi thịt ra sao.
Nhưng điều khiến người ta bất ngờ không chỉ là những bức ảnh. Mà còn là lời nhắn anh để lại:
“Đêm qua, tôi trở lại nơi mà tôi nhớ bằng cả tâm hồn. Một nơi tôi từng hạnh phúc vô cùng, nơi các bạn đã khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới hàng nghìn lần. Tôi hy vọng một ngày nào đó mình có thể trở lại, không chỉ để nói lời tạm biệt như một cầu thủ, vì tôi chưa bao giờ có cơ hội ấy.”
Có nhiều điều cần suy ngẫm trong dòng chữ đó.
Trước hết, phải nhấn mạnh rằng, kể từ khi chia tay năm 2021, mối quan hệ giữa Messi và ban lãnh đạo Barca hiện tại, đứng đầu là Laporta không hề êm đẹp. Nhưng rõ ràng, điều đó không hề ảnh hưởng đến tình cảm mà Messi vẫn dành cho CLB nơi anh viết nên huyền thoại của mình, với 672 bàn thắng sau 778 trận. Bảy trong tám Quả bóng vàng của anh đều đến trong màu áo đỏ lam.
Năm 2023, khi hợp đồng với PSG hết hạn, Messi trở thành cầu thủ tự do. Barca lập tức tính chuyện đưa anh trở lại, Laporta thậm chí còn gặp cha kiêm người đại diện của anh - ông Jorge Messi để đàm phán. Thế nhưng sau đó, Messi chọn Inter Miami. Anh chia sẻ với báo Sport và Mundo Deportivo rằng lý do lớn nhất là nỗi lo Barca vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng tài chính và anh không muốn phải sống lại cảnh ngộ năm 2021.
Messi nói thêm: “Tôi có nhận được lời mời từ một CLB châu Âu khác, nhưng tôi không cân nhắc, vì trong đầu tôi, châu Âu chỉ có một điểm đến duy nhất là Barcelona.”
Và anh cũng nói: “Sau khi vô địch World Cup mà không thể trở lại Barca, tôi nghĩ đã đến lúc đến MLS, để tận hưởng bóng đá theo một cách khác.”
Gần đây, một bài đăng trên Instagram của vợ anh - Antonela Roccuzzo lại khiến truyền thông Tây Ban Nha xôn xao. Hình ảnh cho thấy cậu con trai cả Thiago vừa tổ chức sinh nhật 13 tuổi với chủ đề Barcelona, từ màu trang trí đến cả lâu đài hơi đều mang logo CLB.
Từng chi tiết nhỏ ấy phần nào lý giải “vì sao Messi lại ghé thăm Barcelona”. Nhưng câu hỏi lớn hơn là: “Vì sao vào lúc này?”
Hoàn toàn có thể việc này chỉ là ngẫu nhiên. Bay đến Barcelona trước khi di chuyển tiếp đến Alicante có lẽ là phương án hợp lý nhất để hội quân cùng đội tuyển Argentina. Có thể mọi chuyện diễn ra tự nhiên, một ý định nảy ra trong khoảnh khắc và Messi đơn giản chỉ muốn ghé qua.
Nhưng nếu nhìn lại dòng chia sẻ của anh, có một câu cứ khiến người ta phải suy nghĩ:
“Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể trở lại và không chỉ để nói lời tạm biệt như một cầu thủ.”
Đọc đến đó, người ta khó tránh khỏi suy nghĩ rằng có lẽ Messi đang manh nha một chương mới nào đó trong mối quan hệ giữa anh và Barcelona.
Điều đầu tiên cần lưu ý là Barca sẽ tổ chức bầu cử chủ tịch trong nửa đầu năm tới. Joan Laporta hiện được xem là ứng viên hàng đầu để tái đắc cử.
Đối thủ nổi bật nhất của ông - Victor Font, doanh nhân công nghệ tài chính người Catalonia từng tranh cử năm 2021 nhưng thua Laporta hơn 13.500 phiếu và hiện không có đủ hậu thuẫn từ người hâm mộ để tạo nên một cuộc đua sòng phẳng.
Các nguồn tin thân cận với Messi phủ nhận việc anh có ý định can dự vào kỳ bầu cử này. Tuy nhiên, thời điểm và giọng điệu trong bài đăng của anh lại gợi một chút sắc thái “chính trị” và nếu có lợi cho ai, thì chắc chắn không phải cho Laporta.
Điều thú vị là chỉ tuần trước, Messi xuất hiện tại Diễn đàn Kinh doanh châu Mỹ (America Business Forum) ở Miami, nơi anh đứng chung sân khấu với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại đó, Messi chia sẻ về tương lai sau khi giải nghệ sau khi vừa gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028.
Messi nói: “Từ trước đến nay tôi luôn có những người đáng tin cậy xung quanh, họ giúp tôi chăm lo một phần công việc kinh doanh. Nhưng đúng là dạo gần đây, tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến mọi thứ đang được thực hiện và những gì có thể làm trong tương lai.”
“Khía cạnh kinh doanh là thứ khiến tôi hứng thú. Tôi thích nó, và muốn học hỏi thêm thật nhiều, vì thật ra tôi vẫn chưa biết gì nhiều về lĩnh vực này. Tôi chỉ mới bắt đầu bước vào thôi.”
Dù còn mang tính suy đoán nhưng ở tuổi 38, Messi rõ ràng đang bắt đầu nghĩ đến tương lai sau khi treo giày.
Nếu dòng chia sẻ trên Instagram của anh không mang ý nghĩa chính trị, không nhằm tạo ảnh hưởng hay can dự vào bối cảnh bầu cử sắp tới ở Barcelona thì có lẽ anh đang nghĩ đến một vai trò khác, ngoài sân cỏ, trong lòng CLB cũ? Messi từng nói anh không muốn trở thành HLV nhưng biết đâu là một vị trí như giám đốc kỹ thuật, người góp phần định hướng bóng đá cho Barca?
Hiện chưa ai có câu trả lời chắc chắn. Nhưng chắc chắn, mọi diễn biến sắp tới đều đáng để theo dõi. Còn lúc này, để hiểu thêm về viễn cảnh tương lai của Messi, ta hãy quay lại Camp Nou, nơi tất cả bắt đầu.
Tại Camp Nou, vào thứ Sáu vừa rồi, Barcelona đã tổ chức buổi tập mở đầu tiên cho công chúng, sự kiện công khai đầu tiên tại sân kể từ khi công trình cải tạo bắt đầu vào tháng 6 năm 2023.
Trong buổi họp báo sau đó, khi được hỏi về khả năng tổ chức một trận đấu tri ân Messi tại sân sau khi việc tu sửa hoàn tất, Chủ tịch Joan Laporta đã trả lời với thái độ tích cực. Theo kế hoạch, Camp Nou sẽ đạt sức chứa hoàn chỉnh 105.000 chỗ ngồi vào cuối năm 2027. Hiện tại, sân chỉ có thể đón khoảng 27.000 khán giả. Barca chắc chắn rất muốn đón anh trở lại cho một dịp đặc biệt như thế.
Bản chất cuộc chia tay giữa Messi và Barcelona khiến hình ảnh anh trở lại Camp Nou lần này càng thêm chất chứa cảm xúc. Cuộc ra đi của anh, được công bố trong buổi họp báo đầy kịch tính và nước mắt cách đây bốn năm, xuất phát từ khủng hoảng tài chính nghiêm trọng của Barca. Nhưng Messi rời đi với cảm giác bị phản bội bởi chủ tịch Joan Laporta, người vẫn đang điều hành CLB đến hôm nay.
Từ đó, Messi đã đôi lần quay lại thành phố này để dự các buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết. Nhưng trong lòng người hâm mộ Barca, vẫn còn một cảm giác chung: cả hai bên đều chưa từng có một lời chia tay trọn vẹn.
Messi giờ đây đã tận mắt chứng kiến tiến độ của công trình, những khán đài trên vẫn còn dang dở, những cẩu tháp xây dựng vẫn phủ bóng khắp nơi.
Và điều đó cũng đồng nghĩa anh sẽ có rất nhiều thời gian để suy ngẫm… về bước tiếp theo của mình.
(Theo nhà báo Pol Ballús/The Athletic)
Lionel Messi mới đây đã được Thị trưởng Francis Suarez trao chìa khóa của thành phố Miami và đã có buổi nói chuyện tại Diễn đàn Kinh doanh châu Mỹ (America Business Forum) tổ chức ở Trung tâm Kaseya.
Trong bóng đá, những người ghi bàn thường là người được tôn vinh nhiều nhất. Dù sao thì bàn thắng cũng là thứ quyết định trận đấu, nên các chân sút thường chiếm trọn mọi tiêu đề trên mặt báo.
Người hâm mộ không khỏi bồi hồi khi chứng kiến Messi trở lại Barcelona và tham quan quá trình hoàn thiện sân Camp Nou.
Lionel Messi đang được tin tưởng có thể sánh ngang đại kình địch Cristiano Ronaldo về số lượng bàn thắng bằng cách chạm mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp.