Các cầu thủ Manchester United cho mượn: Onana, Hojlund, Sancho… đang thể hiện ra sao?

Tác giả Queen - Thứ Bảy 14/03/2026 11:39(GMT+7)

Manchester United hiện có khá nhiều cầu thủ đang thi đấu theo dạng cho mượn ở mùa giải này, và tương lai của họ cũng rất khác nhau.

 

Một số người chỉ rời đi tạm thời khi bước tiếp theo trong sự nghiệp đã được định sẵn, trong khi những người khác đang tích lũy kinh nghiệm với hy vọng có thể phát triển thành những gương mặt của đội một tại Old Trafford.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua phong độ của từng cầu thủ thuộc biên chế United đang thi đấu ở nơi khác mùa giải này, đồng thời xem xét tương lai của họ có thể đi theo hướng nào sau khi chiến dịch hiện tại khép lại.

Andre Onana (Trabzonspor)

Andre Onana, thủ môn 29 tuổi, mới chỉ có một trận giữ sạch lưới trong 14 lần ra sân gần nhất tại giải Süper Lig. Phong độ của anh trong quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại CLB Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor nhìn chung khá thất thường. Dù vậy, đội bóng này được cho là vẫn rất hài lòng với tuyển thủ Cameroon. Anh đã ra sân 21 trận kể từ khi gia nhập hồi tháng 9.

 

Trabzonspor muốn giữ Onana sau khi bản hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải kết thúc, nhưng họ cho rằng mức phí mà Manchester United yêu cầu sẽ là rào cản lớn.

Phó chủ tịch CLB, Zeyyat Kafkas, chia sẻ với trang tin Thổ Nhĩ Kỳ Gunebakis vào tuần trước:

“Giá mà Manchester United đưa ra cho thương vụ mua đứt Andre Onana rơi vào khoảng 45 đến 50 triệu euro. Mong muốn của Onana là tiếp tục chơi bóng cho một CLB tại châu Âu nếu không ở lại Anh. Gia đình cậu ấy cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, nếu hoàn cảnh thay đổi thì tình hình cũng có thể thay đổi.”

Trabzonspor hiện đang vững vàng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, và vào lúc này mục tiêu của Onana là giúp đội bóng giành quyền tham dự cúp châu Âu.

Radek Vitek (Bristol City)

Radek Vitek gia nhập Bristol City vào mùa hè năm ngoái với vai trò dự bị cho thủ môn số một bị chấn thương là Max O'Leary. Tuy nhiên, ngay khi được trao cơ hội, Vitek đã nắm luôn vị trí chính thức và không còn nhường lại chiếc áo số một, nhờ chuỗi màn trình diễn ấn tượng. O’Leary sau đó cũng khép lại quãng thời gian 20 năm gắn bó với CLB để chuyển sang West Bromwich Albion. Ngoại trừ quãng nghỉ vì chấn thương vào giai đoạn đầu năm, đây thực sự là một mùa giải xuất sắc của thủ môn được các CĐV đặt biệt danh “The Wall” (Bức tường).

Thủ thành 21 tuổi từng gây sốt trên mạng xã hội với một pha cứu thua ngoạn mục trước Ipswich Town hồi tháng 1 và đã có chín trận giữ sạch lưới từ đầu mùa. Tuy nhiên, Bristol City chỉ thắng ba trong 12 trận gần nhất tại EFL Championship, qua đó tụt lại trong cuộc đua giành suất play off. Dù vậy, Vitek nhiều khả năng vẫn có thể trở thành phương án dự bị hoặc cạnh tranh vị trí với Senne Lammens ở mùa giải tới.

 

Harry Amass (Norwich City)

Harry Amass đã có nửa đầu mùa giải rất ấn tượng khi thi đấu theo dạng cho mượn tại Sheffield Wednesday. Dù đội bóng vùng Yorkshire gặp nhiều khó khăn và thường xuyên đứng ở nhóm cuối bảng Championship, Amass vẫn gây chú ý khi chơi tốt trong vai trò hậu vệ cánh trái dâng cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình và sự bất ổn tại sân Hillsborough, hai bên đã quyết định cần một sự thay đổi vào tháng 1.

Nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB, cuối cùng Amass chuyển sang Norwich City theo một thỏa thuận được đánh giá là phù hợp nhất. Dù vậy, hậu vệ 18 tuổi mới chỉ ra sân một lần, trong chiến thắng 2-1 trước đội đầu bảng Championship là Coventry City, trước khi dính chấn thương gân kheo nghiêm trọng trong một buổi tập.

Amass hiện đang nỗ lực chạy đua với thời gian để có thể thi đấu trở lại trong phần còn lại của mùa giải. Sau đó, anh sẽ trở lại Manchester United để tân HLV trưởng đánh giá trước khi CLB đưa ra quyết định về tương lai của cầu thủ này.

Toby Collyer (Hull City)

Toby Collyer đã trải qua một mùa giải nhiều khó khăn. Nửa đầu chiến dịch, tiền vệ 22 tuổi thi đấu theo dạng cho mượn tại West Bromwich Albion, nhưng các vấn đề về thể lực cùng phong độ khiến anh chỉ có 12 lần ra sân ở EFL Championship. Sau đó, một chấn thương bắp chân buộc Collyer phải trở lại Manchester United sớm hơn dự kiến.

Tháng 1 vừa qua, MU quyết định tiếp tục gửi tiền vệ này đi tích lũy kinh nghiệm và Hull City đã mượn Collyer cho tới hết mùa giải. Cầu thủ trưởng thành từ học viện Brighton & Hove Albion được kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội ra sân thường xuyên.

Tuy nhiên, anh lại tiếp tục gặp vận đen khi dính chấn thương gân kheo, khiến cơ hội thi đấu đều đặn bị hạn chế. Hiện Collyer đã hoàn toàn bình phục và rất muốn có thêm phút thi đấu trước khi trở lại Manchester United vào mùa hè, nơi anh hy vọng sẽ gây ấn tượng với ban huấn luyện.

Sekou Kone (FC Lausanne-Sport)

Sekou Kone, tiền vệ 20 tuổi, từng gặp chấn thương đầu nghiêm trọng trong trận đấu của đội U21 Manchester United gặp Tamworth tại National Cup hồi tháng 8, khiến anh phải nghỉ thi đấu tới tháng 11.

Đến tháng 1, Kone sang Thụy Sĩ để tập luyện cùng FC Lausanne-Sport, đội bóng thuộc sở hữu của tập đoàn INEOS, và sau đó hai bên quyết định anh sẽ thi đấu tại đây theo dạng cho mượn đến hết mùa giải.

Tuy nhiên, tiền vệ người Mali nhanh chóng phải đối mặt với sự thất vọng khi không được đăng ký trong danh sách dự UEFA Europa Conference League của Lausanne-Sport, vì thế anh đã lỡ trận thua trước đại diện CH Czech là Sigma Olomouc.

Cho tới lúc này, Kone mới chỉ đá chính một trận tại Giải super league cả Thụy Sĩ và tổng cộng có năm lần ra sân. Đây chưa phải là trải nghiệm như mong đợi của anh, nhưng trong quãng thời gian ít ỏi được thi đấu, Kone vẫn để lại những dấu ấn tích cực.

Dan Gore (Rotherham United)

Dan Gore đang có một mùa giải khá tích cực tại Giải hạng nhì khi đã đá chính 24 trận cho Rotherham United. Điều này đặc biệt ý nghĩa với tiền vệ này, sau khi bản hợp đồng cho mượn kéo dài sáu tháng tại chính CLB này ở mùa trước bị gián đoạn bởi chấn thương.

Gore nhận được nhiều thiện cảm tại Rotherham. Tuy nhiên, khi anh sẽ bước sang tuổi 22 vào tháng 9 và hợp đồng với Manchester United sẽ hết hạn vào tháng 5 tới, một quyết định về tương lai lâu dài của cầu thủ này được dự đoán sẽ sớm được đưa ra.

Dan Gore (phải)

Ethan Williams (Falkirk)

Ethan Williams khởi đầu khá tích cực trong quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Scotland cùng Falkirk. Ở lần ra sân thứ hai, tiền vệ 20 tuổi đã có hai pha kiến tạo, trước khi ghi một bàn và kiến tạo thêm một lần nữa trong trận gặp Kilmarnock vào tháng 11.

Tuy nhiên, kể từ đó anh dần đánh mất vị trí tại đội bóng đang chơi ở Giải Premiership của Scotland và cho đến nay vẫn chưa có lần đá chính nào tại giải đấu này trong năm nay.

Jacob Devaney (St Mirren)

Jacob Devaney là một trong những cầu thủ nổi bật của đội U21 Manchester United trong nửa đầu mùa giải, trước khi cơ hội thi đấu ở cấp độ đội một đến với tuyển thủ U21 Cộng hòa Ireland này.

Tiền vệ 18 tuổi gia nhập St Mirren và khởi đầu đầy hứa hẹn khi có năm trận đá chính liên tiếp ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy vậy, trong thời gian gần đây anh đã phải trở lại băng ghế dự bị tại đội bóng đang thi đấu ở giải Premiership của Scotland.

Jadon Sancho (Aston Villa)

Jadon Sancho, cầu thủ chạy cánh 25 tuổi, đã có 18 lần ra sân tại Premier League nhưng chỉ đá chính bảy trận. Điều này phần nào cho thấy vị thế của anh trong đội hình của HLV Unai Emery tại Aston Villa.

Sancho được đá chính sáu trong tám trận tại UEFA Europa League và đóng góp một bàn thắng cùng một pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Tuyển thủ Anh đôi lúc đã thể hiện những khoảnh khắc đẳng cấp quen thuộc, nhưng vẫn thiếu sự ổn định.

Hợp đồng của Sancho với Manchester United sẽ hết hạn vào mùa hè này, dù CLB vẫn nắm quyền gia hạn thêm 12 tháng. Tuy vậy, anh được dự đoán sẽ rời đội bóng.

 

Rasmus Hojlund (Napoli)

Rasmus Hojlund, tiền đạo 23 tuổi người Đan Mạch, tỏ ra thoải mái hơn khi thi đấu tại Serie A với chín bàn thắng sau 24 lần ra sân cho Napoli. Thành tích này ngang bằng số bàn thắng anh ghi được trong mùa 2022/23 cho Atalanta trước khi chuyển đến Manchester United.

Ở mùa giải đó, Hojlund ghi tổng cộng 16 bàn trên mọi đấu trường, và anh cũng đạt con số tương tự trong mùa đầu tiên tại Old Trafford sau thương vụ trị giá 72 triệu bảng. Mùa này anh đã có 13 bàn trên mọi đấu trường, trong bối cảnh Napoli trải qua một chiến dịch đáng thất vọng với tư cách đương kim vô địch Serie A. Đội bóng đã bị loại ngay từ vòng bảng UEFA Champions League và hiện kém đội đầu bảng Inter Milan 11 điểm khi mùa giải còn 10 vòng đấu.

Hojlund đã ghi ba bàn trong năm 2026 và với 13 bàn trên mọi đấu trường, anh sẽ cần tìm lại phong độ ghi bàn để vượt qua cột mốc tốt nhất trước đây là 16 bàn trong một mùa. Napoli có nghĩa vụ mua đứt Hojlund với giá 38 triệu bảng nếu họ giành quyền dự Champions League. Hiện tại đội bóng đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, hơn đội xếp thứ năm là AS Roma năm điểm.

 

Marcus Rashford (Barcelona)

Marcus Rashford đang tận hưởng quãng thời gian thi đấu tại Tây Ban Nha, dù không phải lúc nào cũng đá chính thường xuyên, nhưng vẫn tạo được ảnh hưởng trong màu áo gã khổng lồ FC Barcelona. Tiền đạo người Anh đã có 10 bàn thắng và 10 pha kiến tạo sau 38 lần ra sân cho Barcelona, trong đó có 23 trận đá chính.

Kể từ đầu năm, Rashford chỉ có ba bàn thắng và hai kiến tạo, nhưng đội bóng của HLV Hansi Flick vẫn đang cạnh tranh cho chức vô địch La Liga và UEFA Champions League, với Rashford đóng góp một phần trong cả hai mặt trận.

Barcelona có điều khoản mua đứt tiền đạo 28 tuổi với giá 26 triệu bảng vào mùa hè. CLB xứ Catalonia muốn giữ anh, và bản thân Rashford cũng mong muốn ở lại. Quan điểm của Manchester United vẫn không thay đổi sau khi đã đồng ý điều khoản bán này, và họ chưa có ý định đàm phán lại mức phí ở thời điểm hiện tại.

 

Enzo Kana-Biyik (FC Lausanne-Sport)

Enzo Kana-Biyik được Manchester United chiêu mộ từ Le Havre vào mùa hè năm ngoái và ngay sau đó được gửi tới đội bóng thuộc sở hữu của tập đoàn INEOS là FC Lausanne-Sport để tích lũy kinh nghiệm thi đấu đội một.

Tiền đạo 19 tuổi đã có 23 lần ra sân trên các đấu trường gồm Swiss Super League, Cúp quốc gia Thụy Sĩ và UEFA Europa Conference League. Cho đến nay anh mới có một bàn thắng và một pha kiến tạo, nhưng ban huấn luyện thừa nhận rằng cầu thủ trẻ này vẫn còn nhiều thời gian để tiếp tục phát triển.

Ethan Wheatley (Bradford City)

Ethan Wheatley, tiền đạo 20 tuổi, đã trải qua nửa đầu mùa giải theo dạng cho mượn tại Northampton Town ở Giải hạng nhì Anh, ghi ba bàn sau 25 lần ra sân. Tuy nhiên, Manchester United đã kích hoạt điều khoản chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn khi cho rằng anh sẽ phù hợp hơn nếu thi đấu cho một đội bóng có vị trí cao hơn trong cùng giải đấu.

Sau đó Wheatley tiếp tục được đem cho mượn tại Bradford City, đội bóng đang cạnh tranh suất thăng hạng. Anh vẫn chưa ghi bàn nhưng đã có bốn trận đá chính, trong đó có ba trận gần nhất, sau khi dần lấy lại thể lực sau chấn thương.

Ethan Ennis (Fleetwood Town)

Ethan Ennis đang có một quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn khá ấn tượng tại Fleetwood Town ở Giải hạng Ba Anh. Tiền đạo 21 tuổi đã ghi sáu bàn và có năm pha kiến tạo sau 37 lần ra sân.

Anh từng ghi một bàn thắng rất đẹp vào lưới Luton Town tại FA Cup hồi tháng 12 và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Fleetwood vào tháng 1, chủ yếu khi thi đấu ở vị trí chạy cánh. Hợp đồng của Ennis với Manchester United sẽ hết hạn vào mùa hè này và anh được dự đoán sẽ nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB.

James Scanlon (Swindon Town)

James Scanlon khởi đầu khá tốt sau khi chuyển tới Swindon Town vào tháng 1, với một bàn thắng đẹp trong lần ra sân thứ hai cũng là trận đá chính đầu tiên tại giải Hạng Ba Anh. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi của Gibraltar sau đó đã dần mất vị trí trong đội hình của HLV Ian Holloway.

Sự cạnh tranh ở các vị trí tấn công cùng phong độ thiếu ổn định của Swindon khiến cơ hội ra sân của Scanlon bị hạn chế. Hợp đồng của anh với Manchester United cũng sẽ hết hạn vào mùa hè này.

Gabriele Biancheri (Rotherham United)

Gabriele Biancheri đã gây ấn tượng ở nửa đầu mùa giải với năm bàn thắng và ba kiến tạo cho đội U21 Manchester United. Tiền đạo 19 tuổi sau đó chuyển sang Rotherham United ở EFL League One theo dạng cho mượn vào tháng 1.

Tuy vậy, anh đang phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt cho suất ra sân tại đội bóng đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng. Cho đến lúc này, Biancheri mới chỉ có tổng cộng 53 phút thi đấu sau năm lần ra sân.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Nhắm Julian Brandt cho mùa giải mới: Bước đi hợp lý của Arsenal

Arsenal đang đứng trước cơ hội tạo nên mùa giải lịch sử với việc nắm lợi thế lớn ở cuộc đua vô địch Premier League, đồng thời tiếp tục tiến sâu tại các đấu trường cúp. Ngoài việc dồn sự tập trung vào giai đoạn cao điểm của mùa giải 2025/2026, công tác tuyển chọn nhân sự cho mùa giải mới vẫn đang được âm thầm tiến hành. Trong số nhiều tin đồn xuất hiện trên các mặt báo, cái tên Julian Brandt bất ngờ được gọi tên.

Làm sao Igor Tudor có thể chọn Antonin Kinsky rồi lại rút anh ra sân theo cách như vậy? 

Đúng là vẫn có những điều tệ hơn có thể xảy ra với một con người. Nhưng nếu xét về những nỗi ê chề trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, việc một thủ môn bị thay ra chỉ sau 17 phút trong một trận đấu thuộc UEFA Champions League chắc chắn nằm trong số những khoảnh khắc khó nuốt trôi nhất.

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.