Milos Kerkez vừa trở thành tân binh mới nhất của Liverpool trong mùa hè này, ngay sau thông báo về sự gia nhập của Florian Wirtz vào thứ Sáu tuần trước. Dưới đây là toàn bộ những chia sẻ của anh trong buổi phỏng vấn đầu tiên trong màu áo Lữ đoàn đỏ.
![]() |
Milos, chúc mừng và chào mừng đến Liverpool. Hiện giờ cảm xúc của anh thế nào?
Cảm ơn rất nhiều. Tôi thực sự rất vui. Đây là một vinh dự lớn, là đặc ân khi được khoác áo một trong những CLB lớn nhất thế giới và theo tôi, là lớn nhất nước Anh. Tôi rất hào hứng và nóng lòng bắt đầu.
Khoảnh khắc nào là lúc anh biết chắc mình sẽ tới Liverpool?
Chắc là khoảng tháng 5, gần cuối mùa giải. Khi ấy tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ trở nên nghiêm túc hơn.
Cảm giác ra sao khi từ những tin đồn trở thành hiện thực?
Khó mà yên lòng được. Vì đây là Liverpool, đội bóng mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng mơ được khoác áo. Tôi gần như chờ đợi mỗi ngày, chỉ muốn ba tôi báo tin gì đó. Một tuần trước, ba nói mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và rằng chúng tôi sẽ bay sang đây trong tuần này. Tôi thật sự rất hạnh phúc.
Từ nhỏ anh đã biết đến Liverpool nhiều chưa?
Tôi 21 tuổi, nên khoảng 13–14 tuổi là bắt đầu xem bóng đá nghiêm túc và khi ấy tôi theo dõi Liverpool rất nhiều. Tôi nhớ rõ các huyền thoại, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ trái, tôi từng xem rất nhiều video của John Arne Riise. Còn Andy Robertson thì tôi cực kỳ ngưỡng mộ, tôi đã học hỏi rất nhiều qua các trận đấu của anh ấy. Giờ được trở thành một phần của CLB này thực sự là một vinh hạnh và đặc ân.
Nhắc đến Riise, người ta sẽ thấy anh có nhiều điểm giống anh ấy…
Có thể. Tôi đã xem rất nhiều video của anh ấy, một cầu thủ đầy năng lượng, luôn máu lửa. Robertson cũng vậy, tôi học được rất nhiều từ anh ấy. Tôi vẫn còn trẻ, còn nhiều điều để học hỏi, và hy vọng một ngày nào đó có thể đạt tới đẳng cấp của họ.
Richard Hughes có vai trò gì trong vụ chuyển nhượng này không?
Rất lớn. Mọi người đều biết, ông ấy là người đưa tôi đến Bournemouth và là lý do quan trọng khiến tôi chọn Bournemouth khi đó. HLV cũng có những buổi nói chuyện rất cởi mở với tôi. Sau khi nói chuyện với cả hai, tôi biết chắc đây là điểm đến tiếp theo của mình.
![]() |
HLV Arne Slot có điều gì khiến anh tin tưởng?
Chúng tôi trao đổi về chiến thuật, về cách tôi có thể cải thiện và giúp ích cho đội bóng. Khi HLV trực tiếp nói chuyện với bạn, điều đó mang ý nghĩa rất lớn. Với tôi, sau cuộc trò chuyện ấy, không còn lựa chọn nào khác ngoài Liverpool.
Anh từng chơi đối đầu với Liverpool, từng cảm nhận bầu không khí ở Anfield. Giờ khoác lên mình chiếc áo này, cảm giác sẽ khác thế nào?
Trước cả khi bay sang đây, mấy anh em trong nhà tôi đã mở TV, bật các đoạn quay trước trận ở Anfield để xem lại bầu không khí nơi đó. Cả gia đình tôi, cả thị trấn tôi sống đều háo hức mong chờ khoảnh khắc tôi đặt chân lên sân đó với tư cách cầu thủ của Liverpool.
Mùa giải vừa rồi anh có một năm thi đấu ấn tượng tại Bournemouth. Cảm giác chuyển sang Liverpool ở thời điểm này ra sao?
Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của mình. Đó là mùa thứ hai ở Premier League và tôi cảm nhận rõ sự tiến bộ. Nhưng với tôi, đây chỉ mới là khởi đầu. Ở Liverpool, tôi biết mình sẽ được hỗ trợ để phát triển hơn nữa. Tôi cảm thấy rất phấn khích vì điều đó.
Hồi mới sang Bournemouth, anh từng gọi mình là ‘hậu vệ trái điên’. Còn giờ thì sao?
Vẫn vậy thôi! Ngoài sân có thể bình tĩnh hơn một chút, nhưng khi vào sân thì tôi luôn cháy hết mình. Tôi luôn muốn cống hiến 110% để giúp đội chiến thắng.
Tại đây, anh sẽ được học hỏi từ các nhà vô địch, những cầu thủ giàu kinh nghiệm…
Tôi rất háo hức. Tôi thường nói với các anh em trong nhà rằng Robertson là hậu vệ trái hay nhất Premier League – và họ cũng đồng tình. Được thi đấu bên cạnh một cầu thủ có nhiều năm đỉnh cao, từng vô địch Champions League, với tôi là điều vô cùng quý giá. Tôi tin tất cả các đồng đội ở đây đều sẽ hỗ trợ tôi vươn lên tầm cao mới.
Anh rất thân với Szoboszlai điều đó chắc chắn giúp ích nhiều cho việc hòa nhập, đúng không?
Đúng vậy. Chúng tôi là bạn rất thân, thường xuyên nói chuyện mỗi hai, ba ngày. Có một người bạn như vậy trong đội sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều, anh ấy sẽ chỉ tôi mọi thứ, giúp tôi thích nghi nhanh hơn.
Cậu ấy đã kể gì về Liverpool?
Anh ấy nói: ở đây là đỉnh cao của bóng đá. Mọi thứ đều chuyên nghiệp từ bữa ăn, phòng gym, vật lý trị liệu, cho đến sân tập. Cảm giác như bước vào một thế giới khác. Anh ấy luôn bảo: "Cậu phải đến đây". Và giờ thì tôi đã có mặt.
Anh đến đây từ sớm trong hè, có thể tham gia trọn vẹn giai đoạn tiền mùa giải…
Điều đó rất tuyệt. Tôi chưa biết chính xác khi nào hội quân, họ sẽ thông báo sau. Còn bây giờ tôi sẽ về quê vài ngày, rồi trở lại ngay để tập luyện và chuẩn bị cho mùa giải mới.
![]() |
Anh từng đến đây khi còn là cầu thủ trẻ của AC Milan…
Đúng vậy. Khi lái xe vào, tôi nhớ ngay rằng mình từng thi đấu ở đây tại Youth League. Cách đây khoảng 4 năm thôi, kỷ niệm vẫn còn rất rõ ràng trong đầu.
Anh từng xem lịch sử Liverpool qua YouTube, và giờ CLB đang có tương lai rất sáng…
Liverpool là đội bóng sinh ra để giành chiến thắng. Mùa vừa rồi đội đã thi đấu rất tốt, vượt trội hơn tất cả. Nhưng luôn phải hướng đến điều lớn hơn. Tôi tin rằng mùa tới CLB sẽ còn mạnh hơn nữa.
Liverpool đang có nhiều bản hợp đồng chất lượng: anh, Wirtz, Frimpong… Cảm xúc của anh thế nào?
Rất hào hứng. Họ đều là những cầu thủ đẳng cấp. Tôi không thể chờ được nữa để ra sân cùng họ, ban bật phối hợp và thi đấu thật sự. Rất nóng lòng đến buổi tập đầu tiên, và dĩ nhiên, đến ngày 15/8.
Gia đình chắc chắn rất tự hào khi thấy anh tới đây…
Chúng tôi hay đùa với nhau, nhưng giờ thì mọi chuyện là thật. Tôi gọi cho anh trai, nói chuyện qua video và anh ấy bảo: “Cậu đang mặc áo Liverpool, có logo trên ngực kìa!” mà vẫn không tin nổi. Đây là một khoảnh khắc rất tự hào, không chỉ với tôi mà với cả gia đình tôi.
Giấc mơ của anh tại Liverpool là gì?
Tôi muốn phát triển đến hết khả năng của mình, trở thành phiên bản tốt nhất và quan trọng nhất là giúp đội giành danh hiệu. Ai cũng mơ vô địch Premier League, Champions League và đây là đội bóng được sinh ra để làm điều đó. Đó là giấc mơ của tôi và tôi sẽ làm tất cả để biến nó thành hiện thực.
![]() |
Nếu quay về tuổi 8, thời điểm anh từ bỏ bơi lội để theo bóng đá, cậu bé đó sẽ nghĩ gì nếu biết tương lai sẽ ký hợp đồng với Liverpool?
Nó sẽ bảo: quyết định sáng suốt! Gia đình tôi ai cũng từng học bơi, kể cả tôi. Nhưng nhờ anh trai chơi bóng đá, tôi cũng chuyển sang đá bóng. Tôi yêu bơi lội, nhưng nhờ họ mà tôi có ngày hôm nay. Tôi biết ơn điều đó rất nhiều.
Cuối cùng, anh muốn gửi gì tới các cổ động viên Liverpool đang đọc bài này?
Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả vì đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm, ngay cả khi mọi thứ chưa công bố. Hãy tiếp tục ủng hộ đội bóng như cách các bạn vẫn luôn làm vì các bạn là những CĐV tuyệt vời nhất thế giới. Tôi sẽ cống hiến tất cả, thực sự là tất cả để mang về danh hiệu cho CLB và hy vọng sẽ có vài bàn thắng ở Anfield nữa. Tôi không thể chờ để nghe tiếng cổ vũ ấy. Hẹn gặp lại!

Trong thông báo vừa được đưa ra trên trang chủ CLB mới đây, phía Liverpool FC đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Milos Kerkez từ AFC Bournemouth.