Alexis Sanchez: Khi con sư tử về rừng

Tác giả CG - Thứ Sáu 28/06/2019 15:16(GMT+7)

Sau khi đã phải ngồi nhà ở World Cup 2018, chân sút xuất sắc nhất lịch sử Chile có thể làm điều tuyệt vời nhất cho đội tuyển quốc gia chính là bảo vệ thành công danh hiệu Copa America. Sanchez lúc này như con sư tử được trở về rừng và cất tiếng gầm đầy uy vũ.

Phong độ cao của Alexis Sanchez thời điểm hiện tại có thể giúp Chile bảo vệ thành công ngôi vô địch Copa America. Không những thế, nó sẽ là động lực để anh tìm lại chính mình trong màu áo cấp CLB.

Alexis Sanchez: Khi con sư tử về rừng
“Đôi khi cậu ấy dừng lại và bạn nghĩ rằng ‘Anh ta đã chết rồi’. Thế nhưng cậu ấy hồi phục và lại cống hiến 100% khả năng”, đó là những gì HLV Arsene Wenger từng chia sẻ về cậu học trò cưng Alexis Sanchez. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý chúng ta muốn, với Sanchez cũng vậy. 1 năm rưỡi kể từ khi chia tay Arsenal, những tưởng tiền đạo người Chile sẽ tìm thấy động lực mới ở Manchester United. Nhưng không, sự nghiệp của anh chẳng khác nào địa ngục từ khi gia nhập mái nhà Old Trafford.
 
Ở tuổi 30, trước ranh giới của cái gọi là tuổi trẻ sung sức và bên kia sườn dốc, Sanchez lại đang lạc lối ở Manchester. Tuy nhiên, trở lại đội tuyển quốc gia là một Sanchez khác: mãnh liệt, khát khao, hừng hực khí thế và được là chính mình. Trận đấu đầu tiên của Chile tại Copa America 2019, tiền đạo số 7 có pha bóng khiến người viết cảm thấy vô cùng thích thú. 
 
Tình huống diễn ra ở phút 37, Chile được hưởng quả phạt góc bên cánh trái, bóng sau đó được phá ra khỏi vòng cấm, rơi đến sát đường biên. Sanchez chạy tới che bóng trước sự áp sát của 2 cầu thủ Nhật Bản rồi bằng cảm giác và cảm quan tuyệt vời, tiền đạo 30 tuổi đánh gót cho Jean Beausejour trước khi cầu thủ mang áo số 15 chuyền lại cho anh. Đó chỉ là một chi tiết khá nhỏ, tình huống tấn công sau đó cũng không tạo được nguy hiểm thế nhưng nó cho thấy sự ngẫu hứng đã trở lại trong đôi chân và tâm lý của cựu cầu thủ Arsenal.
 
 
Sau 3 trận tại Copa America 2019, anh có cho mình 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Ngay cả trận đấu cuối cùng vòng bảng khi Chile thất bại 0-1 trước Uruguay, tiền đạo đang khoác áo Manchester United cũng thi đấu rất hay, WhoScored chấm anh điểm cao nhất bên phía Chile và cao thứ 4 trong số cầu thủ 2 đội.
 
Sanchez đang thể hiện phong độ khiến nhiều người phải hoang mang rằng chuyện gì đã xảy ra với anh ở Old Trafford. Cựu tiền đạo Andy Cole từng so sánh Sanchez (đang đạt phong độ cao ở Arsenal nhưng sa sút không phanh ở Manchester United) với Fernando Torres (người vẫn đang chơi ổn định tại Liverpool nhưng xuống dốc thảm hại khi chuyển sang khoác áo Chelsea) và đặt câu hỏi tại sao lại có những trường hợp như vậy bởi “bạn không thể trở thành một cầu thủ dở tệ chỉ sau một đêm được”.
 
Đó có lẽ cũng chính là thắc mắc của giới mộ điệu.
 
“Ở Manchester [United], cậu ấy được sử dụng khác so với ở đội tuyển quốc gia. Khi khoác áo Chile, Alexis vẫn luôn đáp ứng yêu cầu. Ở đội tuyển, cậu ấy ít phải phòng ngự và được tự do hơn nhưng tại Manchester, cậu ấy thường phải lùi về hỗ trợ”, chân sút huyền thoại Chile, Ivan Zamorano, bày tỏ quan điểm. 
 
 
Trong khi đó, ông Reinaldo Rueda, HLV trưởng đội tuyển Chile đưa ra một trong những kiến giải khác rằng: “Ở đây Alexis được thể hiện nhiều hơn và có lẽ tại Manchester cậu ấy không có nhiều sự gắn kết tình cảm với các đồng đội […] Cậu ấy có mối liên kết đặc biệt với đội [Chile] và cả tập thể rất yêu quý cậu ấy. Cậu luôn thể hiện thái độ tuyệt vời, tần suất hoạt động của cậu ấy có tính lan truyền và tình yêu cậu dành cho đội tuyển quốc gia thực sự tạo động lực lớn. Chúng tôi trao cho cậu ấy rất nhiều tình cảm ấm áp và đó là những gì Alexis cần”. 
 
Rõ ràng tại đội tuyển Chile, Sanchez được đặt vào một hệ thống phù hợp với mình. Ở đó anh có tất cả sự tin tưởng, tình cảm và sự thấu hiểu; có những người đồng đội đã cùng chinh chiến suốt nhiều năm tháng, cùng nhau giành những danh hiệu. 
 
Hơn nữa, thi đấu cho đội tuyển quốc gia là một cảm giác thiêng liêng, là khi đặt bàn tay lên trái tim, hát vang bài quốc ca bằng tất cả niềm kiêu hãnh, adrenaline chạy rần rật khắp cơ thể và bạn có thể bật khóc ngay được. Tiền đạo Sadio Mane gần đây đã phát biểu rằng anh sẵn sàng đánh đổi chiếc cúp Champions League mới giành được hồi đầu tháng 6 vừa qua để có danh hiệu vô địch châu Phi cùng đội tuyển Senegal. Với Sanchez, anh cũng nói “Đại diện cho đất nước là điều đẹp đẽ nhất”. 
 
 
Và sau khi đã phải ngồi nhà ở World Cup 2018, chân sút xuất sắc nhất lịch sử Chile có thể làm điều tuyệt vời nhất cho đội tuyển quốc gia chính là bảo vệ thành công danh hiệu Copa America. Sanchez lúc này như con sư tử được trở về rừng và cất tiếng gầm đầy uy vũ. 
 
Nhưng không chỉ có thế, thành công (dù là cấp độ cá nhân hay tập thể) tại Copa America 2019 này sẽ là động lực để anh tìm lại bản ngã trong màu áo CLB. Sanchez vẫn còn trẻ để tiếp tục thi đấu cho một đội bóng lớn của châu Âu trong vài năm nữa, điều quan trọng là anh phải duy trì được phong độ như hiện tại trong màu áo đội tuyển Chile.
 
Có quá nhiều lý do để Alexis Sanchez dốc hết sức cho kỳ Copa America 2019 này.

CG (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Alvaro Arbeloa - Real Madrid: Khi chuyện thành bại phụ thuộc vào...vận may

Đúng 236 ngày trước, Álvaro Arbeloa vẫn chỉ là HLV đội ba của Real Madrid. Đội bóng của anh vừa mới để thua Valencia ở vòng bán kết Cúp U19, đồng thời hòa điểm với Atlético Madrid tại giải vô địch quốc gia, cùng có 75 điểm. Rõ ràng, đó chẳng phải một thứ “nhiên liệu tên lửa” đủ mạnh để đẩy một người lên thẳng chiếc ghế nóng tại Bernabéu, nơi anh sẽ phải chỉ đạo Vinícius Júnior, Kylian Mbappé và Jude Bellingham, phải chứ?

Tijjani Reijnders: Từ nhân viên siêu thị đến ngôi sao tuyến giữa của Man City

Tijjani Reijnders từng khoác áo tuyển Hà Lan ở vòng knock-out của một giải đấu lớn, từng nếm trải bầu không khí rực lửa của trận derby Milan. Và trong 7 tháng qua, anh đã có vinh dự được khoác áo Manchester City, dưới sự dẫn dắt của một trong những bộ óc chiến thuật sắc sảo và sáng tạo nhất thế hệ này.

Michael Carrick phiên bản nhà cầm quân: "Tôi ghét từ 'triết lý'"

Giữa tháng Tư năm 2023, ở giải Championship, “Middlesbrough của Michael Carrick” chạm trán “Hull City của Liam Rosenior”. Đội bóng của Carrick đã giành chiến thắng 3-1, đó là chiến thắng thứ 18 trong 27 trận đầu ông nắm quyền, trong khi đó Chuba Akpom đã tiếp tục ghi bàn trên sân nhà trận thứ 9 liên tiếp, một kỷ lục mới của CLB. Về cơ bản, tấm vé tham dự loạt trận play-off thăng hạng đã nằm gọn trong túi Middlesbrough.

Jurgen Klopp - Real Madrid và sự xung khắc không thể dung hòa

Mainz, Dortmund và Liverpool có nhiều điểm chung hơn chúng ta tưởng. Trong ngày thi đấu, những giai điệu chậm rãi của bài hát You’ll Never Walk Alone vang vọng trên các khán đài của họ. Mỗi CLB đều được tiếp thêm sức mạnh bởi tinh thần của một đội cửa dưới, vì Mainz là… Mainz, còn Dortmund và Liverpool không phải Bayern Munich hay những đội bóng thành Manchester và London.