- Solskjaer và Carrick không làm việc cùng nhau tại Man United
- Sao chạy cánh Man City có thể phải nghỉ thi đấu tới 2 tháng
- Pep Guardiola than thở vì Man City phung phí quá nhiều cơ hội
Nhận định bóng đá Man City vs Exeter: Khó có bất ngờ
Man City đã bất bại trong tháng 12, giành được 5 chiến thắng liên tiếp và kết thúc năm một cách ấn tượng. Tuy nhiên, bước sang năm mới, Man xanh đã không còn duy trì được kết quả như họ mong muốn. Ở trận đấu gần nhất, nửa xanh thành Manchester để Brighton cầm hòa với tỷ số 1-1 ngay tên sân nhà. Erling Haaland mở tỷ số cho Man City trên chấm 11m, nhưng Mitoma đã kịp gỡ hòa cho Chim mòng biển.
![]() |
Man City hòa 3 trận gần đây. |
Đội chủ nhà đã nỗ lực trong 30 phút cuối cùng của trận đấu, nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội qua đó để đối thủ cầm hòa. Pep Guardiola đã hòa 3 trận liên tiếp ở giải đấu quốc nội, đây chỉ là lần thứ 3 trong sự nghiệp huấn luyện của ông, sau tháng 4 năm 2017 và tháng 12 năm 2023. Trong khi đó Fabian Hurzeler là huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử chưa từng thua trận nào trong cả 4 lần đối đầu đầu tiên với Pep Guardiola tại giải Ngoại hạng Anh, trong đó có 2 chiến thắng và 2 trận hòa.
Với việc Aston Villa cũng chỉ có được kết quả hòa 0-0 trên sân của Crystal Palace, Man City vẫn giữ được vị trí thứ 2 trên BXH. Tuy nhiên, nếu đội đầu bảng Arsenal thắng Liverpool trong trận đấu muộn, khoảng cách giữa Pháo thủ và đội bóng của Pep Guardiola sẽ được nới rộng lên thành 8 điểm. Sau khởi đầu năm 2026 đầy vất vả, Guardiola chắc chắn sẽ tận dụng tối đa chiều sâu đội hình để đánh bại Exeter ở vòng 3 FA Cup, qua đó vào vòng đấu tiếp theo đồng thời lấy lại sự tự tin cần thiết.
Nhận định Man City vs Exeter nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Man xanh giành chiến thắng qua đó giành vé vào vòng 4 FA Cup. Sân vận động Etihad sẽ chứng kiến cuộc đối đầu lần đầu tiên giữa Man xanh và Exeter City. Man City không xa lạ gì với giải đấu này, khi đã hai lần nâng cao chiếc cúp dưới thời Pep Guardiola và lọt vào chung kết trong 3 mùa giải gần đây nhất. Mùa trước Man xanh để thua Crystal Palace trong trận chung kết trên sân Wembley, với Eberechi Eze là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
| Man City vs Exeter vòng 3 FA Cup 2025/26. |
Chắc chắn Pep sẽ xoay tua đội hình ở trận đấu tới, nhưng với rất nhiều cái tên chất lượng trên băng ghế dự bị Man City đủ khả năng đánh bại đại diện của League One trên sân nhà. Đối với Exeter City, đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp mà họ có mặt ở vòng 3 FA Cup.
Exeter City đang trải qua một mùa giải khó khăn và phải chiến đấu để tránh bị kéo vào cuộc chiến trụ hạng. Huấn luyện viên người Scotland, Gary Caldwell, với kinh nghiệm của mình, biết rõ nhiệm vụ khó khăn mà ông đang phải đối mặt và những gì cần làm để đưa đội bóng thoát khỏi cuộc đua trụ hạng, sau khi từng vô địch League One cùng Wigan Athletic mùa giải 2015/16.
Tuy nhiên, Caldwell và các học trò đã có chuỗi kết quả tích cực trong giai đoạn lễ hội bận rộn, khi thắng 3 và chỉ thua 1 trong 5 trận đấu gần nhất. Sau khi khởi đầu năm mới bằng chiến thắng ấn tượng trước Luton, Exeter tiếp tục hành quân đến Huddersfield và giành được một điểm xứng đáng. Bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, nhưng đội khách đang thể hiện quyết tâm lớn để có thể gây bất ngờ tại Etihad.
![]() |
Exeter khó có cơ hội gây bất ngờ trước Man City. |
Về mặt lực lượng, Man City đã chào đón sự trở lại của một số cầu thủ quan trọng sau chấn thương, nhưng Omar Marmoush và Ryan Ait-Nouri sẽ vắng mặt do làm nhiệm vụ tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) ở Morocco. Trong khi đó Exeter City không gặp vấn đề chấn thương nghiêm trọng nào và sẽ có đội hình mạnh nhất để ra sân trong trận đấu này.
Nhận định đặc biệt trận đấu Man City vs Exeter
Man City thắng cách biệt ít nhất 3 bàn
Thành tích gần đây của Man City
![]() |
Thành tích gần đây của Exeter
![]() |
Đội hình dự kiến
Man City (4-2-3-1): Trafford, Lewis, Khusanov, Ake, O'Reilly, Gonzalez, Nunes, Foden, Cherki, Saviho, Haaland
Exeter (3-5-2): Whitworth, Sweeney, Fitzwater, Swinkels, Niskanen, Brierley, Cole, McMillan, Aitchison, Wareham, Magennis
Trên đường Pitch





Man City


