Rooney không còn nhận ra MU
Phong độ của Man Utd thời gian qua là hết sức bất ổn. Đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa thể có hai chiến thắng liên tiếp dưới thời Ruben Amorim. Thất bại mới đây trước Brentford càng khiến người hâm mộ đội bóng này thêm phần thất vọng.
Với Wayne Rooney, phong độ của MU yếu kém tới mức cựu tiền đạo này còn không thể nhận ra đội bóng cũ nữa. Chia sẻ trên podcast The Wayne Rooney Show, huyền thoại MU than vãn: "Chuyện gì đang xảy ra ở Man United vậy? Đây không phải là Man United.
Tôi còn không nhận ra toàn bộ đội bóng. Tôi không thấy cầu thủ chiến đấu, tôi không thấy cá tính, tôi không thấy khát khao chiến thắng. Tôi cũng không thấy khả năng hay những cá nhân có thể định đoạt trận đấu, không có gì khiến tôi phải đứng dậy. Tôi đến một trận đấu để xem, mong đợi, rồi lại thế thôi - mong đợi đội thua hoặc có thể kiếm được một điểm".
Man Utd tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng |
Ruben Amorim chịu nhiều chỉ trích vì phong độ yếu kém của đội nhà. Nhưng theo Rooney, HLV không quyết định mọi chuyện: "Tôi đã gắn bó với MU 13 năm và những gì đang diễn ra là không đúng. Và lỗi không phải chỉ nằm ở HLV.
Tôi thấy những cầu thủ không xứng đáng mặc chiếc áo này. Và điều đó thật đau lòng. Điều này là không thể chấp nhận được, nếu xét trên những gì đang diễn ra. Cần có một thông điệp rõ ràng từ các chủ sở hữu.
Tôi không quan tâm liệu là nhà Glazer, những chủ sở hữu thiểu số, hay Sir Jim Ratcliffe! Bất cứ ai cũng phải phát đi một thông điệp về việc Man Utd sẽ đi đâu. Hiện tại, tất cả chúng ta đều ngồi đó chờ đợi đội bóng sụp đổ".
Rooney cũng thông cảm cho áp lực mà Amorim phải đối diện: "Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã thử sức mình trong lĩnh vực huấn luyện và nó không thành công lắm, nên tôi hiểu công việc này. Ruben Amorim bằng tuổi tôi, thực tế thì ông ấy vẫn chỉ là một nhà HLV trẻ và tôi chắc chắn anh ông vẫn có một tương lai rộng mở phía trước.
Tôi thực lòng hy vọng Amorim có thể xoay chuyển tình thế và ông ấy sẽ làm được. Nhưng nếu bạn hỏi tôi rằng liệu tôi còn tin ông ấy xoay chuyển mọi thứ được không, thì, sau tất cả những gì tôi đã thấy, thành thật mà nói - tôi không tin vào điều đó".
Huấn luyện viên Ruben Amorim khẳng định ông không lo lắng về tương lai của mình tại Man United, bất chấp thất bại 1-3 đầy nặng nề trước Brentford.
Huyền thoại Olympic là Usain Bolt đã lên tiếng chỉ trích dữ dội màn trình diễn đáng thất vọng của Manchester United trong thất bại 1-3 trước Brentford ở vòng đấu gần nhất tại Premier League.
Khi khúc hát Hey Jude vang lên khắp sân Gtech Community, Bruno Fernandes đứng đó, hai tay chống hông, đầu cúi gằm, trông như đang cố gom góp chút sức lực còn sót lại để làm điều cần làm.