Tottenham không phải để bán
Ban lãnh đạo Tottenham cho biết họ đã dứt khoát từ chối hai lời đề nghị mua lại câu lạc bộ và khẳng định đội bóng Ngoại hạng Anh "không phải để bán". Sau khi cựu chủ tịch Daniel Levy rời Spurs, một số nhà đầu tư đã ngỏ ý muốn mua lại đội bóng.
Daniel Levy đã từ chức chủ tịch Spurs vào thứ Năm tuần trước, sau khi được ENIC - công ty sở hữu đa số cổ phần - mời rời khỏi vị trí mà ông đã nắm giữ từ năm 2001, do quỹ tín thác của gia đình Lewis sở hữu.
![]() |
Tottenham từ chối hai lời hỏi mua |
Điều này dẫn đến đồn đoán về một lời đề nghị thâu tóm Tottenham, với việc cựu đồng sở hữu Newcastle, Amanda Staveley, liên tục được đồn đoán sẽ mua lại câu lạc bộ phía bắc London này thông qua PCP International Finance trong suốt 12 tháng qua.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào tối Chủ nhật, ban lãnh đạo Tottenham xác nhận họ đã nhận được, và từ chối dứt khoát các đề xuất mua lại toàn bộ vốn cổ phần đã phát hành và sắp phát hành của ENIC từ PCP International Finance và một nhóm các nhà đầu tư do Tiến sĩ Roger Kennedy và Wing-Fai Ng dẫn đầu thông qua Firehawk Holdings Limited.
Tuyên bố từ Spurs cho biết: "Ban lãnh đạo Tottenham và ENIC xác nhận rằng Tottenham Hotspur không phải để bán và ENIC không có ý định chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào như vậy để mua lại cổ phần của mình trong Câu lạc bộ".
Cựu chủ tịch Spurs, Levy, tiết lộ năm ngoái rằng câu lạc bộ đang đàm phán với một số nhà đầu tư tiềm năng về việc bán một phần cổ phần thiểu số, mặc dù các cuộc thảo luận liên quan đến Qatar Sports Investments đã bị từ chối.
Báo chí Anh tiết lộ quỹ tín thác gia đình Lewis sẵn sàng đón nhận đầu tư bên ngoài, nhưng sau khi mời Levy từ chức, trọng tâm chính của các cổ đông đa số là cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho chủ tịch mới Peter Charrington, giám đốc điều hành Vinai Venkatesham và huấn luyện viên trưởng Thomas Frank.