Ruben Amorim chia sẻ về chiến thắng nhọc của MU
Trên sân nhà, MU có thắng lợi đầy vất vả với tỉ số 2-1 trước Chelsea. Tấm thẻ đỏ từ rất sớm của Robert Sanchez khiến Chelsea gặp bất lợi ngay từ những phút đầu trước MU. Nhưng lợi thế quân số của Man Utd không kéo dài bởi ngay cuối hiệp 1, Casemiro cũng bị đuổi khỏi sân.
Với HLV Ruben Amorim, đây chẳng khác nào hành động tự làm khó mình của MU. Ông nhận xét: "Khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, chúng tôi lại tự làm khó mình với việc để Casemiro bị đuổi khỏi sân.
Trong hiệp hai, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt, nhưng cuối cùng, 15 phút cuối trận thật khó khăn. Họ ghi bàn và chúng tôi phải căng mình lên chịu đựng. May mắn là cuối cùng MU cũng có thể giành chiến thắng".
![]() |
Casemiro nhận thẻ đỏ trước Chelsea |
Ba điểm trước Chelsea mới là chiến thắng thứ hai mùa này của MU. Dù vất vả nhưng đây là thành quả xứng đáng với Man Utd. Amorim nhận xét: "Chiến thắng trước Chelsea có ý nghĩa quan trọng và chúng tôi xứng đáng với kết quả này.
Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu rất tốt, từ khâu gây áp lực, gây sức ép lên đối thủ cho tới thể hiện sự quyết tâm. Tất nhiên, việc thủ môn bị đuổi khỏi sân đã giúp ích rất nhiều cho MU, nhưng chúng tôi đã kiểm soát trận đấu để ghi được hai bàn thắng".
Amorim cũng mong muốn thấy được khát khao chiến thắng của cầu thủ MU trong trận đấu tới với Brentford: "Với tình thế khó khăn hiện tại, cầu thủ phải cho thấy quyết tâm chiến thắng cao độ. MU phải ra sân và cảm thấy không có hai hay ba kết quả, mà chỉ có một mà thôi - chiến thắng. Giờ là lúc thể hiện điều đó.
MU có thể có chiến thắng, cũng có thể không. Nhưng cảm giác khát khao chiến thắng không liên quan đến khía cạnh chiến thuật hay khả năng. Đó là cảm giác rằng cả đội sẽ bước vào trận đấu tiếp theo với mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Và điều đó bắt đầu từ buổi tập tiếp theo, chứ không phải trận đấu tiếp theo".

Chelsea đã phải chơi thiếu người ngay từ phút thứ 5 trước MU, điều đó buộc HLV Enzo Maresca phải tạo ra những sự thay đổi từ sớm.

Bruno Fernandes là người mở tỷ số cho MU trong trận đấu với Chelsea, đây là pha lập công thứ 100 của anh cho đội chủ sân Old Trafford.