Trận hòa nhọc của MU
Tưởng như việc phải tiếp đón Wolves đang chìm sâu ở cuối bảng là dịp không thể tốt hơn để MU tích lũy thêm 3 điểm. Nhưng rồi diễn biến tại Old Trafford đi ngược hoàn toàn với những gì người hâm mộ chờ đợi.
Sau trận đấu, Ruben Amorim cũng phải thừa nhận rằng đội bóng của ông đã gặp nhiều khó khăn. Theo đó, Amorim cho biết: "Trận gặp Everton chúng tôi không thể chiến thắng. Tới trận gặp West Ham, MU cũng mất hai điểm.
Tôi biết trận đấu không diễn ra hoàn hảo, nhưng chúng tôi đã kiểm soát được thế trận. Thế nên việc để mất hai điểm thực sự rất đáng thất vọng. Nhưng bóng đá là như thế.
Trận đấu này hoàn toàn khác so với trận trước. Chúng tôi có nhiều cầu thủ phòng ngự hơn và khi có nhiều người kèm bóng, cả đội sẽ phải nỗ lực hơn, phải có nhiều trí tưởng tượng hơn để chơi theo một cách khác. Chúng tôi thiếu phẩm chất đó.
Ruben Amorim thất vọng với trận hòa Wolves của MU |
Nói về màn trình diễn, MU đã gặp khó khăn hôm nay. Dù sao thì các cầu thủ cũng đã cố gắng. Nhưng chúng tôi đã không chơi tốt và một khi bạn không chơi tốt khi có bóng, bạn sẽ gặp khó khăn khi không có bóng. Chúng ta cần phải lấy lại phong độ và hướng đến trận đấu tiếp theo.”
Trận này, HLV Amorim tung vào sân đội hình với nhiều thay đổi, xuất phát từ việc thiếu vắng nhân sự do chấn thương cũng như lên hội quân ĐTQG. Tuy vậy, thuyền trưởng Man Utd không muốn lấy đây làm lời bao biện cho thất bại.
Ông cho biết: "Tôi sẽ không lấy việc nhiều trụ cột vắng mặt đó làm lý do bào chữa. Nhưng nếu nhìn vào trận đấu, chúng ta đều thấy được sự thiếu mạch lạc, thiếu những tình huống đối đầu 1v1 với cầu thủ đối phương. Tôi vẫn tự tin rằng MU là đội bóng mạnh, chỉ cần đầy đủ quân số.
Chúng tôi đang ở trong thời điểm mà nhiều cầu thủ vắng mặt cùng lúc. Cả đội cần sự hồi phục của các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ từ AFCON trở lại. Khi ấy, khả năng vận hành của đội hình sẽ khác đi.”
Trận đấu MU vs Wolves đã khép lại với tỷ số 1-1, cùng nhìn lại những con số ấn tượng sau khi trận đấu trên sân Old Trafford kết thúc.